Người phụ nữ phải cắt bỏ ruột và tử cung do các cơ quan 'dính vào nhau'

Thiên Lan
Thiên Lan
03/04/2023 10:18 GMT+7

Cô Carla Cressy, sống ở Essex (Anh), bị lạc nội mạc tử cung từ 11 năm trước, theo tờ Express (Anh).

Cô gặp các vấn đề về kinh nguyệt bắt đầu từ năm 13 tuổi: kinh nguyệt thất thường, nôn mửa và ngất đi vì đau mỗi khi đến kỳ.

Kết quả siêu âm vào năm cô 14 tuổi không phát hiện được gì. Khi 20 tuổi, cô bị đau đớn và chảy máu khi quan hệ tình dục.

Người phụ nữ phải cắt bỏ ruột và tử cung do các cơ quan 'dính vào nhau' - Ảnh 1.

Đau bụng dữ dội khi có kinh nguyệt có thể là dấu hiệu của lạc nội mạc tử cung

SHUTTERSTOCK

Các bác sĩ không đưa ra lời khuyên nào, vì vậy cô tự tìm hiểu và nghĩ rằng mình có thể bị ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, cô bị từ chối xét nghiệm phết tế bào ở độ tuổi này, vì phụ nữ chỉ được đề nghị xét nghiệm từ 25 tuổi.

Một năm sau, cô bắt đầu trải qua các triệu chứng về ruột và bàng quang và phải nằm viện rất lâu. 

Mãi đến năm 2015, cô nhập viện vì nghi ngờ bị viêm ruột thừa cấp tính. Các bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy các cơ quan bên trong và họ đã phát hiện nguyên nhân thực sự.

"Trong khi phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ ruột thừa và nhận ra đó không phải nguyên nhân. Họ phát hiện ra tôi bị lạc nội mạc tử cung giai đoạn 4. Nó đã tiến triển 11 năm, kể từ lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ phụ khoa", cô nói.

Lạc nội mạc tử cung là tình trạng xảy ra khi các tế bào nội mạc tử cung nằm bên ngoài tử cung. Bệnh có thể gây ra vô sinh do khả năng làm tổn thương vòi trứng và ống dẫn trứng.

Người phụ nữ phải cắt bỏ ruột và tử cung do các cơ quan 'dính vào nhau' - Ảnh 2.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây ra vô sinh

SHUTTERSTOCK

Tất cả các cơ quan của cô bị dính vào nhau, bị xoắn ở nhiều chỗ nên cô được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa để trải qua nhiều ca phẫu thuật. Cuối cùng, cô phải cắt bỏ mọi thứ vì lạc nội mạc tử cung đã xâm lấn tất cả các cơ quan vùng chậu. Cô đã phải cắt bỏ một phần ruột, tái tạo bàng quang, cắt bỏ toàn bộ tử cung nên không thể có con. 

Người phụ nữ 31 tuổi nói rằng khi cô 20 tuổi, cô đã đi khám ở khoảng 17 bác sĩ nhưng không ai phát hiện ra bệnh của cô.

Cô chưa từng nghe nói về căn bệnh này trước đây và không nhận được sự hỗ trợ nào khi cô đau đớn và bước vào thời kỳ mãn kinh ở tuổi 29. Vì vậy, để giúp đỡ những phụ nữ đang gặp phải vấn đề tương tự, cô đã thành lập tổ chức từ thiện và chia sẻ thông tin trên trang Instagram của mình, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.