Không có con do vòng tránh thai nằm trong tử cung suốt 29 năm mà không biết

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/03/2023 00:08 GMT+7

Một bác sĩ ở Anh xác định vòng tránh thai của bà Jayne Huddleston đã tuột ra ngoài nên đã cấy vòng tránh thai thứ hai. Đến khi muốn có con, họ đã tháo vòng tránh thai thứ hai ra.

Nhưng thực tế, vòng tránh đầu tiên vẫn nằm trong tử cung nhưng bác sĩ lại không hay biết. Hậu quả là suốt 29 năm, dù rất muốn nhưng vợ chồng bà Jayne không thể có con.

Câu chuyện không may này đã xảy ra với bà Jayne (63 tuổi) và ông David Huddleston (61 tuổi). Họ đã kết hôn hơn 34 năm và sống ở thị trấn Wistaston, hạt Cheshire (Anh), theo tờ The Independent (Anh).

Không thể có con vì vòng tránh thai trong tử cung suốt 29 năm mà không biết - Ảnh 1.

Vì vòng tránh thai đặt trong tử cung bà Jayne Huddleston suốt 29 năm nên bà và chồng đã không thể có con

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Trong cuộc hôn nhân trước, bà Jayne đã có một người con trai sinh năm 1985. Do đó, khi tái hôn với ông David, bà đã đặt vòng tránh thai vào tháng 5.1989. Nhưng đến 1990, sau khi thực hiện một số kiểm tra, trong đó có phết tế bào cổ tử cung và siêu âm, một bác sĩ đa khoa thông báo là vòng tránh thai đã bị tuột ra ngoài. Vì vậy, bà đã đặt một vòng tránh thai thứ hai.

Khoảng 2 năm sau, vào năm 1992, bà và chồng muốn có  con nên đã đến gặp bác sĩ để tháo vòng tránh thai thứ hai ra. Tuy nhiên, trên thực tế là vòng tránh thai đầu tiên vẫn còn nằm trong tử cung bà Jayne nhưng không ai hay biết.

Suốt nhiều năm sau đó, bà Jayne phải chịu nhiều triệu chứng bất thường như kinh nguyệt ra nhiều, đau bụng và viêm nhiễm. Vì không thể thụ thai nên vợ chồng bà đã thực hiện 8 lần thụ tinh trong ống nghiệm từ năm 1995 đến 2002. Tuy nhiên, mọi nỗ lực để có con đều thất bại.

Mọi chuyện chỉ được sáng tỏ khi vào năm 2019, bà Jayne cảm thấy đau lưng và đến bác sĩ điều trị. Lần này, bác sĩ cũng yêu cầu phết tế bào cổ tử cung. Vì phát hiện bất thường nên bác sĩ đã yêu cầu bà Jayne chụp cắt lớp để kiểm tra.

Hình ảnh cho thấy vòng tránh thai vẫn nằm trong tử cung bà Jayne suốt 29 năm qua. Bà đã trải qua ca phẫu thuật gây mê toàn thân để lấy vòng tránh thai ra ngoài.

Sau ca phẫu thuật này, các triệu chứng liên quan đến kinh nguyệt của bà Jayne đã không còn. Tuy nhiên, bà và chồng phải đối mặt với tổn thương tâm lý.

Truyền thông địa phương không tiết lộ số tiền mà công ty bảo hiểm của bác sĩ đa khoa đã bồi thường cho vợ chồng bà Jayne là bao nhiêu. Tuy nhiên, khoản tiền này ước tính hàng trăm nghìn USD. 

Bà Jayne đã chia sẻ câu chuyện này cho truyền thông với hy vọng nâng cao nhận thức của mọi người và để không ai chịu tình huống đáng tiếc như bà, theo The Independent.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.