Người ở trọ lo lắng vì... tiền điện

18/05/2023 06:00 GMT+7

Công nhân, sinh viên, người trẻ có thu nhập thấp ở trọ vốn đã khó khăn, nay tiền điện tăng khiến cuộc sống của họ lại càng vất vả hơn.

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN - ĐỀ TÀI "NÓNG"

Rảo quanh các ngõ hẻm gần Khu chế xuất Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM), nơi tập trung rất đông công nhân xa xứ ở trọ, có thể thấy một trong những đề tài "nóng", nóng hơn cả thời tiết hiện nay, là chuyện tiền điện.

Nguyễn Thành Thiện (32 tuổi), làm việc ở Công ty may Việt Thắng, TP.Thủ Đức, rầu rĩ: "Bình thường tiền điện chỉ 140.000 đồng nhưng 2 tháng qua tháng nào cũng hơn gấp đôi. Nhìn hóa đơn tiền điện mà chóng mặt". Đây là tình cảnh không của riêng công nhân nào.

Người ở trọ lo lắng vì... tiền điện  - Ảnh 1.

Giá điện tăng khiến cuộc sống của những bạn trẻ ở trọ thêm khó khăn

Phúc Kha

Lê Mỹ Thảo (34 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH Astro Sài Gòn, TP.Thủ Đức, cũng thở ngắn than dài khi tiền điện tháng vừa rồi đã "ngốn" mất 1/15 tiền lương , gấp đôi trước đây. Thảo nói: "Mỗi tháng lương được 5,7 triệu đồng mà tiền điện mất tới 375.000 đồng. Với người khác có thể khoản đó không lớn, nhưng với công nhân phải chắt bóp từng đồng thì không hề nhỏ".

Nhiều công nhân đang ở trọ khu vực đường Trần Đại Nghĩa, Hồ Học Lãm, Nguyễn Cửu Phú… (Q.Bình Tân, TP.HCM) cũng tâm sự tiền điện tăng vọt khiến cuộc sống thêm khó khăn.

"Lương công nhân vốn dĩ đã thấp, lại phải lo đủ các chi phí sinh hoạt, tiền thuê trọ, tiền ăn; những người có gia đình phải lo cho con cái, nên đa phần đều cố gắng dè sẻn, tằn tiện từng đồng. Vậy nên hóa đơn tiền điện tăng cao đã trở thành một gánh nặng phát sinh", Hoàng Thị Lắm (30 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH Tỷ Hùng, Q.Bình Tân, chia sẻ.

ĐI SỚM VỀ TRỄ ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Trần Mạnh Chí (27 tuổi, quê Sóc Trăng), chạy xe ôm công nghệ kiếm sống. Trước đây Chí thường bật ứng dụng, bắt đầu một ngày mưu sinh từ 9 giờ sáng, đến 17 giờ sẽ tắt ứng dụng, về nghỉ tại phòng trọ trên đường Nguyễn Cửu Phú, Q.Bình Tân. Còn bây giờ Chí phải ra khỏi phòng trọ, bắt đầu chạy xe từ 6 giờ sáng, và đến 22 giờ mới về nghỉ.

"Lý do chính không phải vì tôi muốn chạy nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập, mà là để… tiết kiệm điện. Khi thời gian ở phòng trọ ít thì sẽ xài điện giảm lại", Chí nói.

Hai vợ chồng Huỳnh Vũ Thạch (29 tuổi) và Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi), cùng làm việc tại một công ty bao bì nhựa ở KCN Tân Bình, TP.HCM. Thạch cho biết khoảng 2 tháng nay, sau bữa cơm tối, cả nhà lại quây quần bên nhau trò chuyện ở… khoảng đất trống sát phòng trọ trên đường số 10, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức.

Thạch lý giải: "Ra ngoài ngồi tận dụng gió trời cho mát. Chứ ở trong phòng trọ là phải bật điện, bật quạt. Thôi thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó". Anh ví von: "Bật quạt cũng chẳng thể xua đi cái nóng nực mà chỉ càng "hút" tiền điện. Đúng là bật điện thì sáng, nhưng lại thấy cuộc sống… tối hơn vì tiền điện tăng cao làm xây xẩm mặt mày".

Bùi Thị Thanh Hòa (32 tuổi), làm việc ở Công ty PouYuen, Q.Bình Tân, cho biết những tháng qua cuộc sống khá lao đao vì thu nhập giảm. Và cô gái này lại thêm "méo mặt" bởi các hóa đơn tiền điện. "Đời công nhân đã khổ với muôn vàn nỗi lo, giờ lại "lòi" thêm nỗi lo tiền điện", Hòa bộc bạch.

Đang sống ở một khu trọ tuềnh toàng, chật hẹp trên đường Lê Văn Phan, Q.Tân Phú với giá thuê mỗi tháng 1 triệu đồng, tiền điện tháng 3 Hòa phải trả tới 290.000 đồng và chạm mức 400.000 đồng vào tháng 4.

Người ở trọ lo lắng vì... tiền điện  - Ảnh 2.

Nhiều người trẻ đang “đau đầu” vì tiền điện

Xuân Phương

THÈM LY CÀ PHÊ NHƯNG KHÔNG DÁM UỐNG

Chuyện uống cà phê và tiền điện tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng thực tế lại có sự liên quan.

Nguyễn Thành Thiện tâm sự vì tiền điện tháng 3 và tháng 4 vừa qua tăng gấp đôi nên anh đành phải bỏ thói quen uống cà phê vào mỗi sáng. "Mỗi ngày nhịn ly cà phê giá 10.000 đồng để 1 tháng tiết kiệm được 300.000 đồng… đóng tiền điện", Thiện nói bằng giọng rầu rầu.

Thực tế, nhiều người trẻ cũng đã và đang phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm tối đa nhằm bù đắp tiền điện tăng vọt.

Như một sinh viên tên Phúc vì lo sắp tới hóa đơn tiền điện sẽ tăng hơn nữa do nhu cầu sử dụng điện trong những ngày nắng nóng tăng cao nên đã bàn bạc với người bạn cùng phòng phải "thắt lưng buộc bụng". "Mỗi tháng ba mẹ cho mình 3 triệu đồng để trang trải chi phí sinh hoạt như tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền xăng xe, mua vật dụng cá nhân… Nhưng chỉ riêng tháng 4 mình phải trả tới 600.000 đồng tiền điện, do đó phải thu hẹp khoản chi cho việc ăn uống. Chỉ có cách tiết kiệm tiền ăn mới có thể gánh được tiền điện tăng cao", Phúc chia sẻ.

Cậu sinh viên Minh cũng cho rằng giá điện tăng lên 4.500 đồng/kWh thì sẽ phải tiết kiệm hơn nữa mới có thể chi trả tiền điện. "Mình phải cân nhắc giảm những khoản chi tiêu không cần thiết như học bài ở quán cà phê, mua quần áo… để tiết kiệm dành đóng tiền điện", Minh kể và cho biết thêm trong thời gian tới sẽ hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện. (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.