Người mẹ một tay bán cháo nuôi con học trường Y: 'Sẽ tự làm, không xin xỏ ai'

Người mẹ một tay bán cháo nuôi con học trường Y: 'Sẽ tự làm, không xin xỏ ai'

27/08/2023 08:17 GMT+7

Sinh ra với cơ thể chỉ có một tay nhưng bà Nga chưa bao giờ than trách số phận, luôn cố gắng từng ngày để kiếm tiền nuôi con học đại học.

Tuy chỉ có một tay, bà Lê Thị Lệ Nga (56 tuổi) thạo việc từ múc cháo, chuẩn bị sẵn gói ớt, trao cháo tận tay cho khách,… khiến ai cũng đều ngưỡng mộ. Bà Nga bán từ trưa đến tối ở khu vực đường Nguyễn Khoái thuộc quận 4, TP.HCM. Trong đó món cháo bò viên được khách gọi nhiều hơn cả.

Theo bà Nga, vì đã quen việc nên không thấy khó khăn, mọi việc đều có cách giải quyết

Bà Nga cho biết, từ khi sinh ra bà chỉ còn một tay. Từ nhỏ ở với bà ngoại và bà cố nên cũng chưa bao giờ hỏi mẹ vì sao bản thân lại bị như vậy. Đến năm 27 tuổi, bà kết hôn và cảm thấy đây là điều may mắn vì đã có một mái ấm hạnh phúc đến giờ. Thêm nữa, hai người con gái được bà xem là quý giá cuộc đời. Sức khỏe của bà Nga mỗi ngày có giảm sút nhưng các con luôn động viên tiếp thêm tinh thần.

Bà Nga cho biết người con gái thứ hai hiện đang là sinh viên năm 3 Trường đại học Y dược TP.HCM. Mỗi năm học phí của con gái khoảng 50 triệu, bà luôn cố gắng động viên con học tới nơi tới chốn. Dù mưa hay nắng, ngày ngày bà vẫn vẫn lấy đó làm động lực để đi bán cháo kiếm tiền cho con học.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.