Người mẹ bán 2 đơn hàng trên TikTok liền... 'báo tin mừng' cho con trai đã mất

Phan Diệp
Phan Diệp
03/08/2023 12:52 GMT+7

Bán được 2 đơn hàng đầu tiên trên TikTok, chị Tuyết làm video "báo tin mừng" cho cậu con trai đã mất khiến cộng đồng mạng xúc động. Đoạn video đạt gần 1,5 triệu lượt xem, lấy đi nước mắt của nhiều người.

Hơn nửa năm khi con trai qua đời ở tuổi 17, chị Dương Thanh Tuyết (42 tuổi ở Quảng Ninh) tập tành bán hàng trên TikTok, "viết tiếp giấc mơ kiếm tiền phụ mẹ" của con.

Thương con ra đi quá sớm!

Vợ chồng chị Tuyết quê ở Nam Định nhưng chọn mảnh đất Hạ Long lập nghiệp từ hơn 10 năm trước. Chị Tuyết làm thợ sửa quần áo còn chồng làm tài xế. Hai người có cậu con trai cả tên Quang.

Học xong lớp 11, Quang quyết định nghỉ học để theo nghề cắt tóc, mong muốn sớm kiếm tiền phụ ba mẹ. Sau khi học nghề ở tiệm tóc gần nhà một thời gian, em có ý định lên Hà Nội đăng ký học thêm một khóa nâng cao để về mở tiệm.

Nhưng tất cả mọi dự định của Quang đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 17. Tháng 12 năm ngoái, em đột ngột qua đời, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, bạn bè. Khi đó, chị Tuyết mới sinh thêm bé út được vài tháng nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm, sau nhiều năm hiếm muộn.

"Con xác định không theo đường học tập nữa là lập tức xin đi học nghề. Con rất biết lo cho tương lai của mình, lúc nào cũng trăn trở làm sao có thể phụ ba mẹ kiếm tiền nuôi em", chị Tuyết chia sẻ.

Người mẹ chơi Tiktok để... viết tiếp giấc mơ của con trai đã mất - Ảnh 1.

Gia đình chị Tuyết chụp ảnh kỷ niệm mừng con gái út chào đời nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm hồi tháng 10 năm ngoái.

Nhân vật cung cấp

Video: Tâm sự của chị Tuyết đạt gần 1,5 triệu lượt xem trên TikTok.

Lúc trước, khi chưa có điện thoại riêng, Quang thường hay lấy của mẹ để tải ứng dụng Tiktok, đăng những đoạn video ngộ nghĩnh của em gái mới sinh. Quang cũng chia sẻ với mẹ rằng ước gì có thể kiếm tiền được trên TikTok nhưng chị Tuyết không hiểu con đang nói gì. Vậy là nhiều lần người mẹ xóa ứng dụng đi.

Sau khi con qua đời, chị đóng cửa tiệm ở Hạ Long về quê Nam Định sống để lo nhang khói cho con. Nhiều lần không chấp nhận sự thật, chị Tuyết ẵm đứa con gái nhỏ bắt xe đò lên lại Hạ Long, đi lang thang đến những nơi con từng ghé qua. Được ít hôm, chị lại tưởng tượng rằng con đang ở quê, vậy là lại vội vàng bắt xe về Nam Định.

Hơn nửa năm qua, người mẹ dường như kiệt sức. Chị không còn nhớ mình đã đi bao nhiêu chuyến để "mong tìm gặp con". Tháng trước, chị Tuyết quyết định lên Hạ Long ở hẳn, mở lại cửa tiệm nhận đồ về sửa để kiếm tiền lo cho đứa con gái út. Dù đã chấp nhận sự ra đi của con trai và thôi đi những chuyến kiếm con trong vô thức, nhưng người mẹ vẫn khóc hằng đêm, giọng khàn đặc không nói tròn câu.

Viết tiếp giấc mơ con

Một ngày, chị mở điện thoại của Quang rồi vào trang cá nhân đăng ảnh con lên. Trong chiếc điện thoại của mình, chị cũng lập tài khoản, theo dõi con trai như thể con vẫn đang dùng TikTok.

"Trong quá trình lướt xem những video, tôi thấy có nhiều người hướng dẫn cách bán hàng. Tôi chợt nhớ ngày trước con từng nói về ước mơ kiếm tiền từ ứng dụng", chị Tuyết bật khóc kể.

Vậy là ban ngày chị làm việc, đêm đến lên mạng, đọc sách tìm hiểu cách mọi người bán hàng. Ý tưởng thay con thực hiện ước mơ lúc con sống của chị bắt đầu từ đó.

Người mẹ chơi Tiktok để... viết tiếp giấc mơ của con trai đã mất - Ảnh 2.

Trước khi biết được cách bán hàng trên ứng dụng, chị Tuyết thường đăng những dòng tâm sự như thế này để vơi nỗi nhớ con.

Ảnh chụp màn hình

Nhưng mọi việc không hề đơn giản với một người mẹ "mù công nghệ" như chị. Có những video chị làm đi làm lại hơn chục lần vẫn không được. Cũng có khi vừa làm xong, thấy ưng ý nhưng khi lỡ tay thao tác nhầm, chị Tuyết lại không biết cách sửa. Bất giác gọi tên con nhờ giúp đỡ, nhưng rồi ôm mặt khóc vì sực nhớ ra con đã không còn.

Sau nhiều ngày kiên trì, chị Tuyết không ngờ những video của mình được cộng đồng mạng ủng hộ. Giới thiệu sản phẩm và nhận hoa hồng, ngày 24.7, chị bán được 2 đơn đầu tiên. Dù số tiền chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn, nhưng lòng người mẹ cảm thấy rất vui mừng. 

"Tôi tự an ủi mình rằng đó là số tiền do con kiếm được, chắc hẳn con sẽ rất vui", chị nói.

Không chỉ bán được hàng, việc làm của chị Tuyết còn nhận được rất nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng. Lòng người mẹ cũng dần vơi nỗi buồn đau.

Hoàng Huy, một người bạn cấp 3 của con trai chị Tuyết chia sẻ: "Dù là một người bạn nhưng Quang mất em cũng rất đau lòng huống gì là một người mẹ như cô Tuyết. Mấy tháng trước cô ấy khóc nhiều và suy sụp lắm. Thời gian gần đây, em thấy cô ấy đã phần nào nguôi ngoai. Cuối những video, cô cũng thường tự động viên chính mình phải cố gắng vượt qua nỗi đau này".

Người mẹ chơi Tiktok để... viết tiếp giấc mơ của con trai đã mất - Ảnh 3.

Dòng chia sẻ của chị Tuyết sau khi bán được 2 đơn hàng đầu tiên khiến nhiều người xúc động.

Ảnh chụp màn hình

Chị Tuyết tâm sự, sắp tới ngoài việc sửa quần áo mỗi ngày để kiếm sống, chị sẽ dành thời gian học hỏi thêm để bán hàng. Trước đây, vì không biết TikTok nên chị không hiểu lời con trai nói. Chị không ngờ mạng xã hội là nơi mọi người hay nghĩ là thế giới ảo, lại có thể giúp chị tìm được sự an ủi lớn và một tương lai tốt đẹp hơn trong lúc buồn nhất.

"Mỗi người để lại một bình luận động viên cũng khiến tôi được an ủi nhiều lắm. Có thể con trai tôi không học giỏi, không hoàn hảo nhưng với chúng tôi con luôn yêu thương ba mẹ và biết lo cho gia đình. Tôi sẽ thay con trai viết tiếp giấc mơ của mình", chị Tuyết trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.