Clip ông ngoại khóc mếu máo khi bất ngờ thấy cháu gái đứng trước nhà

30/07/2023 11:44 GMT+7

Clip ông ngoại mếu máo khóc, chạy ào ra ôm cháu gái vào lòng sau khoảng thời gian xa cách khiến nhiều người xem xúc động.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, clip đã thu về hơn 500.000 lượt xem, 30.000 lượt thích, bình luận.

Cả nhà cùng khóc

Theo đó, clip được chị Phạm Thị Thúy An (27 tuổi), hiện đang sống và làm việc tại H.Nhà Bè (TP.HCM) đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái xúc động: “Mọi cảm xúc ở nhà là chân thật nhất. Bối và ông ngoại lâu ngày không gặp, cả 2 cùng khóc".

Clip ông ngoại 51 tuổi khóc mếu máo khi bất ngờ thấy cháu gái đứng trước nhà - Ảnh 1.

Ông Sơn xúc động khi bất ngờ thấy cháu ngoại đứng trước nhà.

NVCC

Clip dài 30 giây ghi lại cảnh một người đàn ông luống tuổi mếu máo khóc, chạy vội từ trong nhà ra ngoài để ôm lấy cháu gái nhỏ vào lòng. Mắt ông cũng ngấn lệ nhìn về cô con gái nhỏ đứng cách đó không xa.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc đoàn viên của 2 ông cháu cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp nhất với gia đình. Bên cạnh đó, không ít người liên tưởng tới ông bà của mình, kể lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Tài khoản Mẹ Bảo An bày tỏ: “Ông vừa chạy vừa chùi tay. Thương cả 2 ông cháu. Con mình đủ ông bà ngoại, nhưng chẳng có được tình thương như bạn. Nhìn mà ao ước". “2 ngày nữa mình cũng chuẩn bị bí mật cho bé ra với ông bà ngoại. Cách nhau 1.300 km", nickname Mít bình luận bên dưới clip.

Clip ông ngoại 51 tuổi khóc mếu máo khi bất ngờ thấy cháu gái đứng trước nhà - Ảnh 2.

Gia đình cho biết ông dành một tình cảm đặc biệt cho cháu ngoại.

NVCC

Liên lạc với chị Thúy An, chính chủ xác nhận ông ngoại trong clip là cha và bé gái là con ruột của mình, tên Huỳnh Phạm An Nhiên (tên ở nhà là Bối, 2 tuổi). Dịp nghỉ hè, chị cùng con về thăm ông bà ngoại ở Bù Đốp (Bình Phước).

“Mẹ con mình về cùng với chị gái mình. Nhưng mà tụi mình đã bàn trước, chỉ nói với cha mẹ là có mỗi chị về thôi, còn mẹ con mình không về được để tạo bất ngờ cho ông bà. Ngay khi về, ông ngoại bất ngờ khi thấy Bối nên đã tiến tới ôm chầm lấy khiến mình cùng người thân có mặt ở đó ai cũng xúc động, khóc theo", cô con gái nhớ lại.

Thương ông ngoại!

Chị cho biết dù cách nhà 4 tiếng đi xe, tuy nhiên vì nhiều lý do nên đã lâu chị chưa đưa cháu về thăm ông bà. Đó cũng là lý do mà ông ngoại xúc động tới như vậy trong khoảnh khắc gặp lại cháu.

[CLIP]: Ông ngoại mếu máo khóc khi bất ngờ thấy cháu gái đứng trước nhà.

3 ngày sau, chị trở lại TP.HCM có việc. Tuy nhiên, vì quá nhớ Bối nên ông bà ngoại đã đề nghị cho cháu ở lại thêm 1 tuần, sau đó được đưa trở lại TP.HCM để anh chị chăm sóc.

Tâm sự với Thanh Niên, ông Phạm Thanh Sơn (51 tuổi, ông ngoại Bối) cho biết vì cũng một thời gian dài không gặp cháu, nên ông rất mong gia đình chị Thúy An về thăm. Trong sự mong nhớ đó, cũng như việc ông vô cùng bất ngờ khi bất thình lình thấy cháu trước nhà, khiến ông không kiềm được cảm xúc.

Gia đình cho biết ông Sơn sống tình cảm, yêu thương các cháu trong nhà. Nhiều lần, ông tâm sự với cha của mình (ông cố của Bối) rằng ông rất thương và nhớ cháu, nhưng không dám nói ra vì sợ các con bận lòng. Nay khi được gặp cháu, ông ngoại nói sẽ trân trọng từng phút giây bên cạnh người thân.

Clip ông ngoại 51 tuổi khóc mếu máo khi bất ngờ thấy cháu gái đứng trước nhà - Ảnh 4.

Ông ngoại chăm sóc cháu 1 tuần trước khi đưa cháu trở lại TP.HCM.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Về phần mình, chị Thúy An cho biết lấy chồng được 4 năm cũng là khoảng thời gian chị xa cha vào TP.HCM lập nghiệp. Bình thường, chị cũng hay về thăm nhà để cha mẹ đỡ buồn, vì ông Sơn có 3 người con gái đều đi sống xa nhà.

“Ông thương Bối nhiều lắm! Bình thường, ông khó tính, tiết kiệm từng đồng. Nhưng chỉ cần nghe Bối hết sữa là ông sẽ gửi lên. Ở nhà có trồng được trái cây gì ngon, ông cũng đều để dành cho bối. Thương ông ngoại nhiều lắm!”, chị bày tỏ.

Hiện chị Thúy An đang kinh doanh tại TP.HCM. Chị cho biết sẽ cố gắng không ngừng để cho con gái có cuộc sống tốt nhất, cũng như thường xuyên dẫn con về nhà thăm ông bà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.