Người lao động nghèo chọn ăn tết xa nhà vì gánh nặng lì xì, quà cáp

Người lao động nghèo chọn ăn tết xa nhà vì gánh nặng lì xì, quà cáp

Võ Hiếu
Võ Hiếu
29/01/2024 08:04 GMT+7

Lì xì, quà cáp dịp tết vốn mang nhiều thông điệp tốt đẹp như lời chúc may mắn đầu năm. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại, lì xì hay quà cáp những ngày tết lại khiến nhiều người đau đầu suy nghĩ và dần trở thành một gánh nặng. Để rồi họ lựa chọn ăn tết xa nhà chỉ vì không đủ khả năng kinh tế.

Khi phố phường ngập tràn không khí những ngày tết cận kề cũng là lúc người lao động ngổn ngang với những mối lo công việc, thu nhập, chi tiêu, đi lại ngày tết. Nỗi lo ấy lại dần trở thành gánh nặng với những người "tha phương cầu thực", khiến họ phải đau đầu suy nghĩ để rồi quyết định ở lại ăn tết nơi xứ người.

Người lao động nghèo chọn ăn tết xa nhà vì gánh nặng lì xì, quà cáp- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Tuấn ngồi nhớ về quê nhà khi được phóng viên hỏi

Võ Hiếu

Lì xì, quà cáp dịp tết vốn mang nhiều thông điệp tốt đẹp như lời chúc may mắn đầu năm. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại, lì xì hay quà cáp những ngày tết lại khiến nhiều người đau đầu suy nghĩ và dần trở thành một gánh nặng. Để rồi họ lựa chọn ăn tết xa nhà chỉ vì không đủ khả năng kinh tế.

Người lao động nghèo chọn ăn tết xa nhà vì gánh nặng lì xì, quà cáp

Người lao động nghèo chọn ăn tết xa nhà vì gánh nặng lì xì, quà cáp- Ảnh 2.

Ông Đào Hữu Thể quyết định không về quê ăn tết

Võ Hiếu

Như trường hợp của ông Nguyễn Minh Tuấn (hiện là bảo vệ cho một shop thời trang ở TP.Thủ Đức, TP.HCM), ông không dám về quê vì nỗi lo tiền đâu lì xì cho những đứa trẻ trong gia đình, tiền đâu mang quà thăm bạn. Nỗi lo của ông Tuấn cũng là niềm canh cánh của nhiều người lao động khác.

Người lao động nghèo chọn ăn tết xa nhà vì gánh nặng lì xì, quà cáp- Ảnh 3.

Chị Phạm Thị Ngọ đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình trong căn trọ chật hẹp 20m²

Võ Hiếu

Người lao động nghèo chọn ăn tết xa nhà vì gánh nặng lì xì, quà cáp- Ảnh 4.

Chị Phạm Thị Ngọ gọi về gia đình với nỗi lo hiện lên trên khuôn mặt

Võ Hiếu

Không chỉ những người ở lại mà với những người trở về quê dịp tết sắp đến, họ cũng chung nỗi lo tương tự.

Trường hợp chị Phạm Thị Ngọ (quê Quảng Ngãi) có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm chị không về quê ăn tết. Năm nay chị may mắn là một trong nhiều người được Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM và nhãn hàng OMO tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa Xuân - Hy vọng 2024 - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn” với vé xe 0 đồng. Chị vui mừng khi sắp được đoàn tụ cùng gia đình nhưng chi phí tàu xe chỉ là một trong nhiều khoản mà chị phải lo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.