Người dân Xóm Củi chịu trận với nắng nóng: ‘Nóng như sa mạc, nóng như lò bát quái’

Người dân Xóm Củi chịu trận với nắng nóng: ‘Nóng như sa mạc, nóng như lò bát quái’

14/04/2023 10:48 GMT+7

Những ngày giữa tháng 4, TP.HCM bước vào đợt cao điểm nắng nóng. Người dân khu Xóm Củi ở huyện Bình Chánh, TP.HCM phải oằn mình chống chọi với cái nắng 37-38 độ C trong những căn trọ vách tôn thiếu trước hụt sau.

Những người dân sống trong những dãy trọ xập xệ dưới chân cầu Xóm Củi ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh những ngày giữa tháng 4 đang chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt giữa bốn bề vách tôn.

Dân Xóm Củi chịu trận với nắng nóng: ‘Nóng như sa mạc, nóng như lò bát quái’ - Ảnh 1.

Một số người ở Xóm Củi phải ngủ ngoài hành lang vì nắng nóng

NHẬT THỊNH

Dân Xóm Củi chịu trận với nắng nóng: ‘Nóng như sa mạc, nóng như lò bát quái’ - Ảnh 2.

Tạm lánh gốc cây là giải pháp hữu hiệu để tránh nắng của người dân Xóm Củi

NHẬT THỊNH

Sống trong căn trọ xập xệ chưa đến 10 mét vuông, đã hơn nửa tháng nay, bà Huỳnh Thúy Nga gần như không thể ở trong nhà vào buổi trưa mà phải ra gò đất phía sau để tránh nóng.

"Như cái lò bát quái vậy, mà không có vô nhà nổi đâu, phải ra ngồi như này chơi cho thoáng mát. Trưa tụ tập ra đây ngồi chơi, uống nước, người nào uống cà phê thì uống cà phê, người nào ngồi chơi thì ngồi chơi vòng vòng. Bây giờ nắng nóng quá là phải bỏ nhà “đi bụi” rồi, ra ngoài đường tới khoảng 17 giờ, dịu dịu mới vô nhà được, tại trời nóng quá", bà Nga chia sẻ.

Dân Xóm Củi chịu trận với nắng nóng: ‘Nóng như sa mạc, nóng như lò bát quái’ - Ảnh 3.

"Ước được cái máy lạnh cho nhà thoáng mát, nhưng tiền điện mắc lắm không dám ước đâu", bà Nga bộc bạch.

NHẬT THỊNH

Không riêng bà Nga, vợ chồng bà Trần Ngọc Linh cũng phải chịu trận với cái nóng gần 40 độ C trong căn nhà chật hẹp. Vừa trải qua cơn tai biến nên bà Linh thường xuyên bị mệt khi trời nắng nóng, vì thế chồng bà phải dựng một cái chòi nhỏ ngay trước nhà trọ, bên trên che thêm lá dừa nước cho bớt nóng.

Dân Xóm Củi chịu trận với nắng nóng: ‘Nóng như sa mạc, nóng như lò bát quái’ - Ảnh 4.

"Nóng quá, mệt quá tôi phải ra ngoài chòi ngủ, ở ngoài chòi chứ vô trong nhà chịu không nổi, nóng quá", bà Linh tâm sự.

NHẬT THỊNH

Dân Xóm Củi chịu trận với nắng nóng: ‘Nóng như sa mạc, nóng như lò bát quái’ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Minh Đạt (chồng bà Linh) cho biết vào buổi trưa, gia đình thường sinh hoạt ngoài hành lang khu trọ hoặc ngồi dưới bóng cây để tránh nắng nóng.

NHẬT THỊNH

"Nóng như sa mạc, nếu mà không có mấy bóng cây này thì nắng dữ lắm, nhờ mấy bóng cây này giảm nhiệt bớt chứ không nó nóng chịu sao nổi", ông Đạt chia sẻ.

Dù phải sống trong những căn nhà xập xệ và nóng nực nhưng với người dân ở khu Xóm Củi, mong mỏi lớn nhất lúc này là những cơn mưa sẽ đến sớm hơn để làm dịu đi cái nóng, chứ chẳng mong được chuyển sang những căn nhà khang trang và mát mẻ hơn, bởi đa phần họ đều là lao động nghèo làm đủ nghề, từ công nhân, bán hàng rong đến thợ hồ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.