Thi ảnh Khát vọng năm rồng:

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này

09/02/2024 17:53 GMT+7

Chiều nay 9.2 là chiều ngày 30 tết cuối cùng của thập kỷ này (2020-2030), bởi sau 8 năm nữa, người Việt Nam mới gặp lại ngày 30 tết.

Nhiều người dân TP.HCM ra đường tận hưởng không khí dịu mát, cũng có những dòng xe quay vội về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Ghi nhận lúc 17 giờ chiều nay 9.2, nhiều tuyến đường TP.HCM thông thoáng, nhiều cửa hàng, quán ăn, dịch vụ… đều đã đóng cửa, người và xe di chuyển dễ dàng.

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 1.

Đi qua nhiều con đường TP.HCM những ngày này rực rỡ cờ Tổ quốc

Cà Mau

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 2.

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 3.

Đa phần, các cửa hàng, dịch vụ kinh doanh đóng cửa, đường phố thông thoáng

Cà Mau

Ngay cả những con đường bình thường là “điểm nóng" kẹt xe, ùn ứ giờ tan tầm như Cách Mạng Tháng Tám, Lý Chính Thắng (Q.3), 3 Tháng 2 (Q.10), khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh)... đều vắng bóng xe. Những tuyến đường khác có thời điểm vắng vẻ.

Thời tiết buổi chiều nắng nhẹ dễ chịu, đường phố vắng tiếng còi xe, khói bụi khiến nhiều người cảm thấy thoải mái khi ra đường đi dạo, uống cà phê, chụp ảnh. Trong khi đó, không ít tài xế công nghệ, shipper vẫn hối hả với công việc, nhiều người ra đường mua sắm nốt những đồ dùng cần thiết rồi quay vội về nhà cho kịp chuẩn bị giao thừa tối nay.

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 4.

Đại lộ Võ Văn Kiệt (Q.5) có thời điểm vắng bóng người, xe

Cà Mau

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 5.

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 6.

Đường An Dương Vương ngày thường ùn ùn xe, chiều 30 tết vắng vẻ

Cà Mau

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 7.

Cầu Nguyễn Tri Phương (Q.5) thông thoáng

Cà Mau

Anh Ngọc Hưng (23 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) cho biết sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, trong khi bạn bè đều về quê dịp tết này thì anh… không cần phải về. Buổi chiều ngày cuối năm, anh hẹn bạn đi cà phê bệt ở khu vực Q.1, sẵn tiện tối đến ghé đường hoa Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng để vui chơi, ngắm pháo hoa giao thừa.

“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vì là 30 tết cuối cùng của thập kỷ này, phải tới tận gần 10 năm sau mới có lại ngày 30 tết nên mình cũng muốn làm một điều gì đó đặc biệt. Những năm trước, giao thừa, mình luôn ở nhà quây quần bên gia đình nhưng năm nay mình muốn thử cảm giác được ngắm pháo hoa và về lúc rạng sáng. Cha mẹ cũng không phản đối”, chàng trai tâm sự.

Loài rồng: Sinh vật kỳ bí với hình tượng trái ngược trong văn hóa Đông - Tây

Nhân dịp năm mới, Hưng cùng các bạn gửi lời chúc vạn sự như ý tới mọi người. Mong mọi người đón một năm mới ấm áp bên gia đình, bạn bè và những người thương yêu. Chàng trai cũng hy vọng năm Giáp Thìn 2024 sẽ là một năm may mắn dành cho mình, thực hiện được những mục tiêu mà mình ấp ủ.

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 8.

Xuân về trên những đường lớn, hẻm nhỏ TP.HCM

Cà Mau

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 9.
Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 10.
Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 11.

Thời tiết chiều 30 tết dễ chịu, ấm áp, nhiều người diện áo dài dạo phố

Cà Mau

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 12.

Một số người vẫn tất bật với công việc trước giờ giao thừa

Cà Mau

Trong khi đó, ông Chung (56 tuổi, shipper) thì cho biết mình đang chạy những cuốc xe cuối cùng, sau đó sẽ về nhà ở Q.10 để ăn tết cùng vợ và các con. Ông cho biết vì điều kiện kinh tế nên ông ráng “cày” thêm, nhưng cỡ nào cỡ trước buổi tối cũng sẽ “quay xe vội" về với gia đình.

“Năm vừa rồi làm ăn không được, năm nay vợ tôi ở nhà đã chuẩn bị sẵn mâm cúng, cầu cho năm mới làm ăn suôn sẻ, thuận lợi, có sức khỏe, vậy là đủ rồi. Tuổi tôi cũng không còn mong gì hơn", ông nói.

Người dân TP.HCM trong khoảnh khắc chiều tối 30 tết cuối cùng của thập kỷ này- Ảnh 13.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.