Người đàn ông Uganda có 12 vợ, 102 con, 578 cháu

Khánh An
Khánh An
Khánh An
02/02/2023 20:44 GMT+7

Người đàn ông Uganda có đến 12 vợ, 102 con và 578 cháu quyết định không có thêm vợ con nữa vì cảm thấy vô trách nhiệm.

Người đàn ông Uganda có 12 vợ, 102 con thừa nhận ‘vô trách nhiệm’ - Ảnh 1.

Ông Hasahya và một số vợ, con và cháu tại ngôi làng ở Uganda

AFP

Tờ South China Morning Post ngày 2.2 đưa tin một người đàn ông Uganda có nhiều con đến mức ông không nhớ hết tên, nên phải ghi lại tên và ngày sinh của các con để xem khi cần.

Ông Musa Hasahya Kasera (68 tuổi) có gia đình đông bằng cả một ngôi làng, với 12 vợ, 102 con và 578 cháu.

"Đầu tiên đó là chuyện đùa, nhưng giờ đây chuyện này mới gây ra nhiều vấn đề", theo ông Karesa hiện sống tại ngôi làng Bugisa thuộc huyện Butaleja ở phía đông Uganda.

"Sức khỏe tôi suy yếu và chỉ có 0,8 ha đất cho một gia đình khổng lồ như thế, 2 người vợ đã bỏ đi vì tôi không thể lo cho họ những thứ cơ bản như ăn mặc và học hành", ông kể và cho biết ông đã quyết định không có thêm vợ con nữa.

Ông Hasahya hiện thất nghiệp cho biết những người vợ của mình đã thực hiện biện pháp kế hoạch hóa để tránh làm gia đình đông thêm.

"Những người vợ của tôi tránh thai nhưng tôi thì không. Tôi không mong có thêm con vì tôi đã học được từ hành vi vô trách nhiệm của mình khi sinh nhiều con đến mức lo không xuể", ông chia sẻ.

Các thành viên trong gia đình ông hiện sống trong ngôi nhà tồi tàn xuống cấp và trong khoảng 20 túp lều gần đó. Ông kết hôn với người vợ đầu vào năm 1972 khi cả 2 khoảng 17 tuổi và họ sinh đứa con đầu lòng là Sandra Nabwire một năm sau đó.

"Vì tôi có 2 anh em nên tôi khuyên mọi người cưới nhiều vợ để sinh nhiều con cho gia đình đông đúc", ông kể.

Khi đó ông là người buôn gia súc nên được nhiều người trong làng gả con gái, thậm chí có người vợ còn chưa đủ 18 tuổi. Tảo hôn bị cấm ở Uganda từ năm 1995 trong khi chế độ đa thê vẫn được cho phép theo một số truyền thống tôn giáo.

102 người con của ông Hasahya từ 10-50 tuổi, trong khi người vợ trẻ nhất 35 tuổi. Ông cho biết mình chỉ nhớ tên con cả và con út, trong khi khó nhớ tên nhiều đứa khác nên phải ghi lại hoặc hỏi mẹ chúng.

Thậm chí ông còn không nhớ tên một số người vợ và phải nhờ đến con trai Shaban Magino, một giáo viên tiểu học 30 tuổi và nằm trong số ít được học hành. Để giải quyết tranh chấp trong gia đình, ông tổ chức họp hằng tháng.

Một quan chức địa phương cho biết làng Bugisa có khoảng 4.000 người và dù khó khăn, ông Hasahya vẫn "nuôi nấng các con rất tốt" nên không có chuyện trộm cắp hay đánh nhau.

Dân làng chủ yếu trồng hoa màu quy mô nhỏ. Nhiều thành viên gia đình ông Hasahya kiếm tiền hoặc thức ăn bằng cách giúp việc vặt cho hàng xóm hoặc lấy củi, nước. Khi được hỏi vì sao nhiều người vợ vẫn chưa rời bỏ mình, người đàn ông Uganda này nói rằng "họ đều yêu tôi, bạn thấy họ đều hạnh phúc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.