Người Đà Nẵng ở khu vực Mẹ Suốt lại tất tả ôm tài sản chạy lụt 'tập 2'

Huy Đạt
Huy Đạt
17/10/2023 22:14 GMT+7

Chân lấm tay bùn vì suốt ngày 'vật lộn' với bùn non sau khi nước lụt rút đi, người dân ở khu dân cư đường Mẹ Suốt chưa được ngả lưng ngủ một giấc thì nước lụt lại 'tấn công'…

Tất tả chạy lụt "tập 2"

Ngày 17.10, thời tiết ở Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, khiến nhiều khu dân cư P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ngập lụt trở lại, có nơi ngập sâu khoảng 1m. Người dân tại khu dân cư P.Hòa Khánh Nam lại ôm tài sản, tất tả theo chân lực lượng chức năng chạy lụt. Đây là lần thứ 2 họ phải khăn gói, lội nước rời khỏi nhà đi tránh lụt trong vòng 5 ngày qua khiến ai nấy đều kiệt sức.

Đà Nẵng: Người dân ở Mẹ Suốt chạy lụt lần 2 muốn bán nhà vì quá khổ - Ảnh 1.

Ngày 17.10, nhiều khu dân cư P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ngập lụt trở lại

HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại vùng "rốn lũ" đường Mẹ Suốt vào chiều 17.10, nước lụt đã bắt đầu rút dần. Người dân lại phải rời UBND P.Hòa Khánh Nam để quay về nhà dọn dẹp bùn non… Thế là, chỉ trong vòng 5 ngày mà người dân nơi đã sơ tán và dọn lụt 2 lần, khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Đà Nẵng: Người dân ở Mẹ Suốt chạy lụt lần 2 muốn bán nhà vì quá khổ - Ảnh 2.

Quay về nhà khi nước lụt đã rút, người dân mệt mỏi vì phải "chiến đấu" với bùn non "tập 2"

HUY ĐẠT

Tại khu dân cư ở ngõ 127, 161… đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam) nơi được biết đến là "rốn lũ" giữa đô thị nước ngập sâu vào nhà dân, nhiều người vừa mới chùi rửa, dọn sạch đồ đạc hôm 15.10 sau trận ngập lụt 3 ngày (từ 13-15.10), giờ đây họ lại "bất lực" nhìn đồ đạc ngâm trong nước bẩn.

Vừa ngồi rửa chén, bà Phan Thị Thanh Vân (58 tuổi, trú K178 đường Mẹ Suốt, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mệt mỏi kể lại, hôm qua vừa dọn dẹp bùn non sau đợt lụt ngày 13.10 chưa xong, gia đình chưa thể ngủ ở nhà một giấc nào vì nhà quá bẩn và giường chiếu, chăn gối đã ướt hết, thì cơn mưa lớn khiến nước lại ngập vào nhà.

Đà Nẵng: Người dân ở Mẹ Suốt chạy lụt lần 2 muốn bán nhà vì quá khổ - Ảnh 3.

Bà Phan Thị Thanh Vân (58 tuổi, trú K178 đường Mẹ Suốt, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mệt mỏi vì vừa chạy lũ, vừa dọn nhà

HUY ĐẠT

"Chưa dọn xong đợt lụt trước thì nước lụt lại tràn vào, không biết bao giờ mới thoát cảnh này. Cái tủ lạnh thì bị nước ngập hư rồi. Giờ tôi đang lo sợ tối nay trời mưa to nước lại vào nhà như năm ngoái thì khổ, nên chắc tôi phải kê cao đồ đạc lên cao tránh nước lụt dâng vào nhà lúc nửa đêm", bà Vân nói.

"Bếp bị ướt, giường chiếu giặt chưa khô nên ăn ngủ rất khổ sở"

Đang kéo dọn lớp bùn non theo dòng nước rút, ông Tuấn (trú H74/19 đường Hoàng Văn Thái dẫn ra đường Mẹ Suốt) cho biết, ngày 13.10 nước lụt vào nhà cao 1m nhưng do bận đi làm nên không thể dọn dẹp được… chưa kịp làm gì thì giờ đây nước lụt lại "tấn công".

Vật dụng trong nhà "phủ kín" bùn non khiến người dân khổ sở dọn dẹp

HUY ĐẠT

"Khổ sở thật sự, nhà tôi nệm, chăn, gối… đều bị ngâm nước hư hết rồi, không còn chỗ ngủ. Sáng nay nước lại vào nhà thêm lần nữa, giờ phải nghỉ làm ở nhà dọn dẹp. Nếu mà tối nay mưa to, nước vô nhà chắc phải dọn thêm lần nữa… Quá vất vả, quá khổ sở nhiều lúc tôi muốn bán nhà cho rồi", ông Tuấn bộc bạch.

Đà Nẵng: Người dân ở Mẹ Suốt chạy lụt lần 2 muốn bán nhà vì quá khổ - Ảnh 5.

Ông Tuấn (trú H74/19 đường Hoàng Văn Thái dẫn ra đường Mẹ Suốt) vất vả dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút

HUY ĐẠT

Cùng cảnh ngộ nước lụt ngập sâu vào nhà, anh Đức (35 tuổi, trú P.Hòa Khánh Nam) cho biết, đã 4 ngày qua nhưng anh đã 2 lần dọn lụt khiến các thành viên trong gia đình đều đã kiệt sức.

"Bếp bị ướt, giường chiếu thì giặt chưa khô nên chúng tôi ăn ngủ rất khổ sở, từ hôm 13.10 đến nay chưa có giấc ngủ thẳng lưng… Hôm nay lại ngập lụt, cuộc sống ở khu vực này khổ trăm bề, cuộc sống đảo lộn khiến chúng tôi không còn sức để đi làm nữa", anh Đức nghẹn ngào.

Người dân dọn dẹp nhà cửa lần 2 sau đó kê cao đồ đạc, sẵn sàng nếu đêm nay (17.10) mưa lớn, ngập lụt trở lại thì sơ tán

HUY ĐẠT

Theo anh Đức, vì lo lắng mưa lớn xảy ra lũ quét như hồi mùa mưa năm ngoái 2022 nên gia đình anh Đức cố gắng kê cao đồ đạc, nếu đêm nay (17.10) có mưa lớn, nước lụt vào nhà thì đi sơ tán cho nhanh.

Ông Bùi Trung Khánh, Chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết, hôm qua 17.10 chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đã tổ chức sơ tán hơn 1.000 người dân khỏi vùng ngập. Đây là lần thứ 2 lực lượng chức năng sơ tán dân trong 5 ngày vừa qua.

Đà Nẵng: Người dân ở Mẹ Suốt chạy lụt lần 2 muốn bán nhà vì quá khổ - Ảnh 7.

Người dân khu vực dân cư đường Mẹ Suốt không biết đến bao giờ mới hết cảnh chạy lụt vào mùa mưa

HUY ĐẠT

Theo ông Khánh, người dân chủ yếu được lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, di dời đồ đạc đến những nhà kiên cố, cao ráo trong khu vực để đảm bảo an toàn.

"Đã có 25 người dân được lực lượng chức năng đưa về các trụ sở UBND phường trú lụt, đề phòng nước dâng cao vào ban đêm. Những người dân sơ tán tập trung sẽ được chính quyền cung cấp đủ lương thực, bữa ăn đầy đủ", ông Khánh thông tin.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.