Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người cha ngồi xe lăn chăm 3 con sinh non

Phan Diệp
Phan Diệp
02/11/2023 11:32 GMT+7

Những video chia sẻ quá trình chăm sóc 3 con sinh non ở tuần 32 của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hà nhận được vô số lời chúc mừng, khen ngợi trên mạng xã hội.

Người cha ngồi xe lăn chăm 3 con gây bão mạng

Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Ngọc Hà (36 tuổi, ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai) kết hôn năm 2018. Anh Hà bị liệt hai chân vì tai nạn giao thông, ngồi xe lăn từ hồi năm nhất đại học. Vợ anh là chị Lương Thị Quỳnh Thoa (34 tuổi) cũng bị khuyết tật ở chân, đi lại khó khăn. 

Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau nên cặp đôi đã chuẩn bị tâm lý có thể mình khó có con. Tuy nhiên, sau 4 năm về chung nhà, cùng nhau phát triển công ty thiết kế xây dựng, cặp vợ chồng trẻ thèm được nghe tiếng "bi bô" nên tìm đến phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm).

Người cha ngồi xe lăn chăm 3 con sinh non - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Hà cùng 3 con

Phan Diệp

Chị Thoa chia sẻ nhờ có chồng tâm lý và trang bị đầy đủ kiến thức nên chị luôn cảm thấy thoải mái trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe mà những đứa trẻ phải chào đời sớm ở tuần thai thứ 32 hồi tháng 4.2023. Vừa rời khỏi bụng mẹ là các bé được đưa vào lồng kính ngay. Đứa lớn nhất nặng 1,4 kg, đứa nhỏ nhất chỉ 1,1 kg.

Gặp lại vợ sau ca mổ sinh 3 con, anh Hà tặng ngay cho chị Thoa bó hoa tươi và gửi lời cảm ơn vợ. Sau khi đón các con từ lồng kính, anh Hà phụ vợ lần lượt ấp những đứa con vào lòng bằng phương pháp kangaroo. Nhờ vậy mà các con nhanh cứng cáp, khỏe mạnh hơn.

Người cha ngồi xe lăn chăm 3 con sinh non - Ảnh 2.

Anh Hà trò chuyện cùng các con mỗi ngày

NVCC

Anh Hà chia sẻ trước khi chính thức trở thành cha của 3 đứa trẻ, anh đã đăng ký các khóa học về thai giáo cũng như chăm sóc trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, những ngày đầu thức canh pha sữa, rửa bình bú, thay tã… vẫn khiến mọi thành viên trong nhà đều kiệt sức. Dù hạn chế đi lại, nhưng không vì vậy mà anh ỷ lại người thân hay giúp việc.

Sau khi sinh, 4 mẹ con nằm viện thêm gần 1 tháng để theo dõi sức khỏe. Có bà nội, bà ngoại và người giúp việc hỗ trợ nhưng anh Hà vẫn muốn tự tay bồng con đi tiêm ngừa hay lúc đi khám mỗi buổi sáng. Ba đứa trẻ sinh thiếu tháng nhỏ xíu, được anh đặt lên chiếc gối, trò chuyện âu yếm cùng con.

Hiện tại, các bé đã được 6 tháng tuổi, biết lật và bắt đầu ăn dặm. Được rèn thói quen sinh hoạt theo đúng giờ giấc từ lúc lọt lòng nên các bé ngoan, tăng cân đều và khỏe mạnh.

Phép màu "kiếm con"

Tháng 9 vừa rồi, sau khi sức khỏe các con đã ổn định, anh Hà thành lập thêm doanh nghiệp thứ hai, hoạt động lĩnh vực sửa chữa ô tô. Tuy bận rộn công việc nhưng mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều dành thời gian trò chuyện, ôm các con vào lòng. Mỗi tối, 3 đứa trẻ cũng thay phiên nhau ngủ cạnh ba.

Người cha ngồi xe lăn chăm 3 con sinh non - Ảnh 3.

Trước đó, kết quả siêu âm cho thấy chị Thoa mang thai 4 bé và có một cháu yếu hơn có thể ảnh hưởng anh chị em còn lại nên vợ chồng anh Hà đứng trước quyết định khó khăn. Tuy nhiên, khi chưa ra quyết định thì anh chị được bác sĩ thông báo: Kết quả siêu âm cho thấy bé yếu nhất đã chủ động dừng lại. "Con hy sinh, nhường sự sống cho các anh chị em của mình", người cha xúc động kể.

Nhưng những thử thách vẫn chưa ngừng tìm đến gia đình nhỏ. Trong 3 đứa trẻ ở lại, có 1 bé trai sức khỏe luôn kém hơn 2 anh chị của mình. Vì thế mỗi ngày, anh Hà đều áp tai vào bụng vợ, động viên cậu bé nhỏ nhất: "Con phải cố gắng, mạnh mẽ giành sự sống cho mình". Sau đó, anh lại thủ thỉ với 2 đứa trẻ còn lại: "Hai con lớn hơn, khỏe mạnh hơn nên nhường cho em một chút xíu nhé".

Những lời động viên mỗi ngày của người cha đã có kết quả ngoài mong đợi. Tuy sinh non nhưng các cháu đều vượt qua những thời khắc khó khăn, lớn lên khỏe mạnh. Những đêm yên bình bên con, ngắm 3 thiên thần ngủ say, vợ chồng anh Hà lại nghĩ: "Chỉ cần mình luôn tin vào những điều tốt đẹp, phép màu sẽ đến". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.