Nạn nhân thoát chết rùng mình nhớ khoảnh khắc xe khách tông xe đầu kéo

31/10/2023 16:13 GMT+7

Những nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn giữa xe khách và 2 xe đầu kéo tại H.Hữu Lũng (Lạng Sơn) vẫn sợ hãi, rùng mình khi nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và 2 xe đầu kéo tại Lạng Sơn khiến 5 người chết, 10 người bị thương, sáng 31.10, 7 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế H.Chi Lăng điều trị, những người còn lại được đưa đến Trung tâm Y tế H.Hữu Lũng và đưa đi Hà Nội cấp cứu.

Xe khách tông xe đầu kéo khiến 5 người chết: 'Vụ tai nạn như một giấc mơ' - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

UBATGTQG

Là một trong những nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế H.Hữu Lũng (Lạng Sơn), chị Nguyễn Thị Huệ (trú TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, ngày 30.10, chị cùng bạn đi từ Quảng Ninh đến Lạng Sơn làm lễ.

Sau khi lễ xong, khoảng 1 giờ ngày 31.10, chị Huệ và mọi người lên xe về Quảng Ninh thì gặp tai nạn trên đường.

"Vụ tai nạn như một giấc mơ, chỉ tính bằng tích tắc. Lúc đó, tôi và chị ghế bên cạnh đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng rầm, tôi bị hất văng lên rồi đập xuống ghế và ngất lịm đi", chị Huệ nhớ lại.

Xem nhanh 20h ngày 31.10: Thảm kịch xe đi lễ gặp tai nạn liên hoàn

Xe khách tông xe đầu kéo khiến 5 người chết: 'Vụ tai nạn như một giấc mơ' - Ảnh 2.

Chị Huệ được đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thăm hỏi

UBATGTQG

Sau khi tỉnh dậy, chị Huệ nghe thấy tiếng hô hào "cứu với", ai cũng kêu la, hoảng hốt. Chị dùng hết sức bình sinh cố chui qua phần cửa kính xe đã vỡ. Ra khỏi xe, chị lại tiếp tục ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trong khi đó, bà Võ Thị Hà cho biết, chiếc xe vừa bắt đầu di chuyển về Quảng Ninh được khoảng 5 phút thì xảy ra tai nạn. Thời điểm đó, bà vừa chợp mắt thì người bị hất văng vào thành xe.

"Tôi cảm thấy đau điếng, khó thở. Sau cú hất đó, tôi mở mắt thì thấy người trong xe nằm la liệt, một số người nằm bất động, máu chảy rất nhiều", bà Hà vẫn chưa hết sợ hãi kể lại.

Xe khách tông xe đầu kéo khiến 5 người chết: 'Vụ tai nạn như một giấc mơ' - Ảnh 3.

Bà Hà sợ hãi nhớ lại

H.N

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà Hà và chồng ngồi ở ghế cuối. Bà Hà bị gãy xương sườn còn chồng bị nặng hơn và đang phải cấp cứu. Nói về tài xế xe khách, bà Hà cho biết, ông Trọng là người điềm đạm, đã chở đoàn của bà Hà đi nhiều nơi. 

Trước đó, khoảng 2 giờ 10 ngày 31.10, tại km70+800 QL1, đoạn thuộc địa phận xã Hòa Lạc (H.Hữu Lũng, Lạng Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và 2 xe đầu kéo.

Thời điểm này, xe khách mang biển số 14B-036.57 do ông Quách Đình Trọng (55 tuổi, trú TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cầm lái, chở theo 15 hành khách di chuyển hướng Lạng Sơn - Hà Nội, đã tông vào đuôi xe đầu kéo mang biển số 98C-016.45 kéo theo rơ moóc mang biển số 98R-013.79, do anh Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, trú H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) làm tài xế.

Chiếc xe đầu kéo này chở xi măng, gặp sự cố đang đỗ bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội. Trong lúc đỗ để xử lý sự cố, tài xế có đặt cảnh báo phía sau, cách đuôi xe khoảng 16 m.

Sau khi xảy ra va chạm, xe khách mất lái và tiếp tục va chạm với xe đầu kéo mang biển số 77H-041.15 kéo theo rơ moóc mang biển số 77R-046.08, do anh Nguyễn Thành Bảo (27 tuổi, trú H.Hoài An, Bình Định) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng. 4 người tử vong tại chỗ, 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Một nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

Khởi tố tài xế xe khách vụ tai nạn khiến 16 người thương vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.