Ngôi nhà máy bay của bé gái 13 tuổi

06/03/2023 13:47 GMT+7

Một bé gái 13 tuổi mơ ước có một ngôi nhà tí hon lấy cảm hứng từ máy bay nên đã cùng cha và một nhóm kiến trúc sư xây dựng một ngôi nhà nhỏ.

Ngôi nhà máy bay của bé gái 13 tuổi - Ảnh 1.

Ngôi nhà máy bay của bé gái 13 tuổi

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Theo tờ Insider ngày 4.3, Lujza Pados, bé gái 13 tuổi ở Hungary rất thích đi du lịch và lái máy bay. Với sự hỗ trợ từ cha cô, Pados đã tiếp cận một công ty thiết kế với ý tưởng về một ngôi nhà nhỏ theo chủ đề máy bay.

Cuối cùng, giấc mơ của một cô bé đã thành hiện thực khi một ngôi nhà nhỏ màu xanh da trời có hình dạng giống như một chiếc máy bay đồ chơi rộng 63 m2 được hoàn thành. Nó được gọi một cách thân thương là "Jet House".

Khi Pados đưa ra ý tưởng với gia đình, cô bé đã nhận được sự ủng hộ của họ mặc dù cha cô ban đầu hơi do dự về quy mô của dự án. Nhưng khi thấy con gái mình say mê dự án như thế nào, ông không thể từ chối và cuối cùng cũng trở nên hào hứng như cô bé.

"Lúc đầu, tôi nghĩ đây là một ý tưởng thực sự điên rồ khi bắt đầu một dự án phức tạp như vậy và có khả năng đầu tư rất nhiều tiền, đặc biệt là ở một địa điểm không thực sự nổi tiếng hoặc là một khu vực đắt đỏ ở châu Âu", Balazs Pados (cha của Lujza) nói với Insider.

Ngôi nhà máy bay của bé gái 13 tuổi - Ảnh 2.

Hai cha con Pados trước ngôi nhà máy bay

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Tamás Fülöp (kiến trúc sư của dự án) nói với Insider: “Không thể phủ nhận đây là dự án thú vị nhất mà Hello Wood (công ty thiết kế) từng thiết kế và xây dựng. Tạo ra một ngôi nhà cần phải đáng yêu và dễ thương như thế này là một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng đầy cảm hứng đối với một kiến trúc sư".

Nhóm Hello Wood đã bắt đầu dự án vào tháng 1 năm ngoái và "Jet House" đã hoàn thành vào mới đây.

Fülöp cho biết mặc dù phải mất chưa đến một năm từ đầu đến cuối, nhưng các kiến trúc sư chỉ cần khoảng 3 tháng để xây dựng thực tế.

Anh cho biết thêm rằng bất chấp kích thước của nó, ngôi nhà vẫn có bếp nhỏ, không gian sinh hoạt, phòng tắm và thậm chí cả giường đôi.

Fülöp nói: “Điều quan trọng là ngôi nhà phải có bầu không khí giống nhau ở bên trong cũng như bên ngoài. Chúng tôi không trang bị một ngôi nhà, mà là một chiếc máy bay".

Ngay cả khu vực ngồi của ngôi nhà nhỏ cũng được trang bị ghế máy bay thực tế.

Pados cho biết cùng với cha cô đã tìm thấy một trang web bán đồ nội thất và đồ trang trí từ những chiếc máy bay đã ngừng hoạt động.

“Chúng tôi đã đặt mua hai chiếc từ đó, và cả một chiếc đèn được làm từ cửa sổ của một chiếc máy bay thực”, Pados nói thêm.

Ngôi nhà máy bay của bé gái 13 tuổi - Ảnh 3.

Cô bé 13 tuổi Pados

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Fülöp cho biết để làm cho ngôi nhà trông giống như thật hơn, cấu trúc này được nâng lên trên những chiếc cột giống như cách những chiếc máy bay thật được nâng lên khỏi mặt đất bằng bánh xe.

"Jet House" đã hoàn thành nằm nằm trong một khu rừng nhỏ được bao quanh bởi cây cối ở quận Zala, Hungary.

"Ngay cả trước khi ngôi nhà nhỏ được xây dựng, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian ở đó, và chúng tôi yêu nó vì nó gần thiên nhiên, rất yên bình và thư thái. Mặc dù từ nhà chúng tôi đến đó mất hai giờ lái xe, nhưng để có được cảm giác đó thì tất cả đều xứng đáng", Pados nói.

Pados và cha cô cũng có kế hoạch cho thuê nó như một kỳ nghỉ trong tương lai, vì họ muốn mọi người tận hưởng không gian như họ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa quyết định khi nào điều đó sẽ xảy ra.

"Tôi nghĩ rằng đây thực sự là một ý tưởng hay khi thực hiện dự án này, bởi vì nó chắc chắn đã mang tôi và cha tôi đến gần nhau hơn", Pados nói.

Mặc dù họ không muốn tiết lộ chi phí chính xác của dự án, nhưng cha của Pados chia sẻ rằng nó nhiều hơn ngân sách ban đầu của ông.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Ông nói: "Nhưng thành thật mà nói, chi phí không đáng giá bao nhiêu khi nhìn thấy nụ cười của con gái mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.