Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Ngôi nhà ánh sáng, nơi bình yên của trái tim để ta quay về

31/08/2023 19:02 GMT+7

Năm 2018, con trai thứ hai ra đời, không gian phòng trọ chật hẹp khiến cho việc quyết tâm xây nhà của hai vợ chồng tôi tăng lên, dù biết mình sẽ phải mượn nợ rất nhiều. Bà nội, bà ngoại, bạn bè giúp đỡ, mỗi nơi cho chúng tôi vay một ít để làm ngôi nhà mơ ước.

Việc xây ngôi nhà trước giờ luôn là chuyện lớn của một đời người. Có người cuối đời mới xây được, có người cả đời ngôi nhà là điều mơ ước. Hai vợ chồng tôi mơ ước có một căn nhà nhỏ sau một thời gian thuê trọ ở ngoài, với số tiền tích cóp ít ỏi, thật sự không dám nghĩ đến việc xây được nhà.

Ngôi nhà ánh sáng, nơi bình yên của trái tim để ta quay về  - Ảnh 1.

Tôi cảm ơn chồng vì đã có cái nhìn xa hơn trong việc đưa ý tưởng thiết kế nhà, dù trước đó tôi là người phản đối

TGCC

Hai vợ chồng tôi đã tham khảo nhiều thiết kế nhà, đã tranh cãi không ít về cách xây dựng nhà, khi mỗi người một ý, nhưng rồi tôi đuối lý, cũng theo ý chồng. Năm 2019, căn nhà bắt đầu được khởi công và hoàn thành sau bốn tháng xây dựng với rất nhiều cửa sổ và tận hai cái giếng trời theo đúng ý của chồng tôi, dù nhà tôi là nhà cấp bốn, sát bên cạnh là cái hẻm nhỏ, việc xây nhiều cửa sổ và giếng trời khiến cho tôi cảm thấy rất phí phạm khi tiền xây nhà đội lên không ít.

Theo giải thích của kiến trúc sư và chồng tôi, việc sử dụng tối ưu ánh sáng tự nhiên, ngôi nhà luôn sáng dù sáng hay chiều, sẽ hạn chế việc sử dụng điện, và từ đó sẽ tiết kiệm một khoản kha khá về tiền điện. Nhưng tôi không quan tâm điều đó lắm. Đến khi đi vào sử dụng, ngôi nhà của tôi lúc nào cũng sáng rực từ phòng khách, phòng ngủ, hành lang, và rất ít khi sử dụng tới điện để làm sáng ngôi nhà vào ban ngày. Hai cái giếng trời khi đi vào sử dụng mới thấy tác dụng của nó, cái bếp của tôi không cần dùng máy hút mùi mà lúc nào cũng thoáng, ánh sáng thì ngập căn bếp, cái giếng trời thứ hai nằm gần khu vệ sinh khiến phòng vệ sinh luôn sáng và thoáng khí.

Nhiều người vào nhà, khen thiết kế nhà đẹp, nhiều ánh sáng. Chính thiết kế này, khiến ngôi nhà của tôi rất thoáng mát không dùng điện vào ban ngày. Dù đến tháng nóng nhất trong năm, nhà tôi chỉ cần mở cửa nhà trước và cửa nhà sau, gió sẽ theo đường luồng thổi vào nhà, thổi mát cả căn nhà, nên nhà tôi ít dùng đến máy quạt. 

Ngôi nhà ánh sáng, nơi bình yên của trái tim để ta quay về  - Ảnh 2.

Nhiều người vào nhà, khen thiết kế nhà đẹp, nhiều ánh sáng. Chính thiết kế này, khiến ngôi nhà của tôi rất thoáng mát không dùng điện vào ban ngày

TGCC

Máy lạnh thì không cần phải lắp nên tôi tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Chưa kể toàn bộ bóng đèn trong nhà được thay bằng loại bóng đèn lead tiết kiệm. Và với thói quen chỉ sử dụng điện khi cần, tắt và rút hết các thiết bị điện khi không sử dụng. Nên tiền điện nhà tôi tháng nào cũng ít hơn các gia đình bên cạnh, lại tiết kiệm được một khoản kha khá. 

Nhìn hai con trai Ram, Rô nhà tôi có chỗ vui chơi, không còn bức bí, chật chội như khi ở phòng trọ nữa, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi từ nay mình đã có ngôi nhà cho riêng mình. Và tôi cảm ơn chồng tôi đã có cái nhìn xa hơn trong việc đưa ý tưởng thiết kế nhà, dù trước đó tôi là người phản đối kịch liệt việc sử dụng nhiều cửa sổ, giếng trời, cũng như trồng cây xanh trong nhà.

Ngôi nhà ánh sáng, nơi bình yên của trái tim để ta quay về  - Ảnh 3.

Theo giải thích của kiến trúc sư và chồng tôi, việc sử dụng tối ưu ánh sáng tự nhiên, ngôi nhà luôn sáng dù sáng hay chiều, sẽ hạn chế việc sử dụng điện, và từ đó sẽ tiết kiệm một khoản kha khá về tiền điện

TGCC

Việc thiết kế và xây dựng nhà theo cuộc sống xanh, ưu tiên sử dụng tối ưu ánh sáng mặt trời, tiết kiệm điện, không còn xa lạ với mọi người nữa. Nhưng đối với tôi đây là một điều tuyệt vời, bởi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà đó là tạo sự thoải mái, nơi bình yên của trái tim để ta quay về sau một ngày làm việc bận rộn. Nơi gắn kết tình thân của gia đình, ghi lại những kỷ niệm, kết nối mọi thế hệ với nhau, cùng nhau đi qua những tháng ngày hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.