Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Mùa hè nóng bức tôi vẫn sống thoải mái nhờ tiết kiệm điện

28/08/2023 15:40 GMT+7

Tôi là một cậu thanh niên xa quê lên làm việc tại một thành phố lớn nên phải luôn ý thức lối sống tiết kiệm, nhất là tiết kiệm điện. Mùa hè oi bức, nhu cầu về sử dụng các thiết bị điện tăng nhanh đáng kể, kéo theo hóa đơn tiền điện và mỗi dịp nắng nóng kéo dài lên đến những ngoài con số dự tính, buộc lòng tôi phải cân nhắc để sống cho thoải mái.

Chuyển đến TP.Huế để sống và làm việc là một quyết định thay đổi tất cả đối với tôi và cái khí hậu khắc nghiệt ở đây khiến tôi phải sử dụng các thiết bị điện hỗ trợ rất là nhiều để tiết kiệm điện.

Mùa hè nóng bức tôi vẫn sống thoải mái nhờ tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Trong lúc nồi cơm vừa nhảy nút là tôi mở nắp ra, cho tất cả rau củ cùng thịt vào, đóng lại và bật thêm 1 lần nữa.

TGCC

Tôi thuê được một phòng trọ nhỏ xinh có ban công, giá thuê phòng thì ổn nhưng giá tiền điện ở đây là 4.000 đồng/kWh (khá cao so với các phòng trọ khác cho thuê trên địa bàn). Điều này khiến tôi phải có cách sử dụng các thiết bị điện trong nhà một cách hợp lý để tránh cuối tháng chi phí hóa đơn tiền điện cao ngất ngưởng.

Cũng may từng trải qua thời sinh viên chi tiêu tằn tiện, tôi cũng giữ lại cho mình một số bí kíp tiết kiệm điện mà bây giờ có thể áp dụng được lại. Tôi có một chiếc nồi cơm điện lớn, mỗi khi đi làm về để phục vụ bữa tối, tôi nấu cơm chế biến tất cả rau củ quả, thịt... ra sẵn. Trong lúc nồi cơm vừa nhảy nút là tôi mở nắp ra, cho tất cả rau củ cùng thịt vào, đóng lại và bật thêm 1 lần nữa. Thế là tôi có được một bữa tối đầy đủ chất, vừa an toàn cho sức khỏe không có đồ chiên rán lại chỉ sử dụng trong cùng 1 nồi cơm điện, cực kỳ tiết kiệm điện.

Mùa hè nóng bức tôi vẫn sống thoải mái nhờ tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Nhân viên điện lực lắp đặt hệ thống điện tiết kiệm cho người dân

Với cái nắng 40oC ở TP.Huế, người người nhà nhà bật điều hòa thì phòng trọ của tôi lại luôn mát mẻ nhờ trồng rất nhiều cây xanh ở ban công và hành lang của khu trọ. Thay vì trồng các loại cây trang trí trong nhà như cây kim tiền, xương rồng... thì tôi chọn các loại cây leo treo lên, vừa dễ trồng mà lại có độ bao phủ, che ánh nắng tốt lại có mùi thơm dễ chịu như sử quân tử, hoa giấy và trầu bà. Chỉ với cách đơn giản như thế đã giúp tôi ở trong một không gian thoáng mát, trong lành không những thế còn tiết kiệm cho tôi kha khá tiền không phải mở điều hòa vào những ngày nắng nóng cao độ.

Để tạo không gian mát mẻ tự nhiên cho phòng trọ mình ở, chiều chiều đi làm về tôi thường xuyên lau nhà. Lau xong, tôi tận dụng lượng nước đó để tưới cây ngoài ban công. Hạn chế sử dụng máy bơm nước. Cách này vừa tránh lãng phí nước, vừa tiết kiệm được điện.

Mùa hè nóng bức tôi vẫn sống thoải mái nhờ tiết kiệm điện - Ảnh 3.

EVNHCMC triển khai phong trào Gia đình xanh tại TP.HCM

Mùa hè nóng bức tôi vẫn sống thoải mái nhờ tiết kiệm điện - Ảnh 4.

Với cái nắng ở TP.Huế, người người nhà nhà bật điều hòa thì phòng trọ của tôi lại luôn mát mẻ nhờ trồng rất nhiều cây xanh ở ban công và hành lang của khu trọ

TGCC

Đèn điện sinh hoạt hằng ngày tôi cũng thay tất cả từ hành lang tới bếp, phòng ngủ đều sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện. Mỗi sáng đọc sách thay vì cặm cụi đầu vào bàn và mở đèn học lên thì tôi lại mang sách ra ban công đọc tranh thủ hít luôn khí trời mát mẻ, càng cảm nhận làn gió mát buổi sáng luồn qua từng trang sách. Mặc dù phòng trọ có bố trí sẵn máy giặt nhưng vì tranh thủ mỗi ngày đi làm về chỉ có 1 bộ quần áo nên tôi giặt tay luôn, không chờ sang ngày hôm sau để dùng máy giặt, tránh lãng phí điện năng không cần thiết.

Nhờ những hành động nhỏ được lặp lại thường xuyên đã tạo thành thói quen cho tôi và điều đó cũng giúp tôi tiết kiệm chi phí tiền điện mỗi tháng nên có cuộc sống khá thoải mái. Đặc biệt thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng hơn, sông cạn nước khiến tình hình sản xuất điện trong mùa khô khó khăn hơn bao giờ hết. Mọi người hãy cùng chung tay tiết kiệm điện sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia và gia đình.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.