Nghỉ việc ngân hàng, cô gái tìm thấy niềm vui khi cho người khác thuê quần áo

03/11/2023 17:23 GMT+7

6 năm làm việc trong một ngân hàng lớn với nhiều thành tích xuất sắc, nhưng Ngô Thị Mỹ Tiên (28 tuổi) vẫn quyết nghỉ việc để tìm hướng đi mới.

Từ bỏ công việc ổn định, tìm hướng đi mới

Tháng 3.2023, Ngô Thị Mỹ Tiên (28 tuổi), ngụ tại 223 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, quyết định nghỉ việc sau 6 năm gắn bó với một ngân hàng lớn ở TP.HCM. Tiên cho biết từng làm qua nhiều vị trí khác nhau liên quan đến giao dịch, kinh doanh tiền tệ. Thu nhập mỗi tháng dao động từ 15 - 18 triệu đồng, chưa kể thưởng cuối năm. 

"Mình cảm thấy công việc hiện tại không có quá nhiều thử thách; mức lương, vị trí vẫn giữ nguyên nên quyết định nghỉ để bắt đầu một lĩnh vực mới", cô gái chia sẻ lý do nghỉ việc. 

Nghỉ việc ngân hàng, cô gái tìm thấy niềm vui khi cho người khác thuê quần áo - Ảnh 1.

Ngô Thị Mỹ Tiên nghỉ việc ngân hàng, chuyển sang cho thuê quần áo và thành công với lựa chọn của mình

HUỲNH NHI

Sau khi nghỉ, Tiên định đến Úc vừa học vừa làm, tuy nhiên kế hoạch thay đổi khi cô gái biết đến dịch vụ cho thuê quần áo đi tiệc, du lịch tại TP.HCM, một xu hướng kinh doanh khá mới và được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Tiên quyết định bỏ vốn đầu tư kinh doanh, dù thừa nhận bản thân không có kinh nghiệm. 

Điều làm cô gái tự tin với sự lựa chọn này là tự thấy bản thân có phong cách ăn mặc, am hiểu và yêu thích thời trang. "Có khi đi sự kiện, mình chỉ đăng một tấm ảnh vu vơ, bạn bè đều nhắn hỏi váy, giày mua ở đâu. Hoặc mọi người sẽ nhờ mình tư vấn cách ăn mặc, trang phục, quần áo... Từ đó, mình xem đây là thế mạnh của bản thân và quyết định đi đến cùng với con đường này", cô gái quê ở tỉnh Tây Ninh nói. 

Theo kế hoạch, Tiên sẽ cần khoảng 3 tháng mới có khách hàng và may mắn lắm thì hòa vốn ban đầu. Tuy nhiên, khi lập fanpage đăng ảnh quảng bá, chỉ sau vài ngày đã có người đặt hàng. Từ đó, lượng khách đến đều đặn, số người thuê, phản hồi tích cực và giới thiệu đến bạn bè ngày càng nhiều. Hiện, trung bình mỗi ngày tiệm của Tiên đón khoảng 15 - 20 khách, với giá từ 130.000 đến dưới 500.000 đồng/bộ.  

Hạnh phúc với công việc hiện tại

Tiên nói rằng trước đây cô chỉ làm 8 tiếng đồng hồ một ngày, sau giờ làm thường đi tập gym, ăn uống, đến spa chăm sóc sắc đẹp. Nhưng khi mở cửa hàng, đôi lúc bản thân phải làm cả ngày lẫn đêm, áp lực tài chính vì mỗi việc đều phát sinh chi phí, sản phẩm không đúng như dự kiến... Từng là người không biết cầm kim may đồ, nay cô có thể tự khâu vá, chỉnh sửa quần áo cho khách một cách chuyên nghiệp.

Nghỉ việc ngân hàng, cô gái tìm thấy niềm vui khi cho người khác thuê quần áo - Ảnh 2.

Mỹ Tiên làm việc nhiều hơn, học hỏi các kiến thức mới về kinh doanh và luôn thấy vui vì lựa chọn của mình

HUỲNH NHI

Đổi lại, cô gái thấy vui vì đã lựa chọn công việc này, những hôm làm việc từ sáng sớm đến khuya vẫn không thấy mệt. 

"Có những người lần đầu thuê đầm, họ không tự tin khi mặc trang phục hở, gợi cảm. Mình khuyến khích mọi người thay đổi bề ngoài, tư vấn phụ kiện... phù hợp. Khi họ đẹp hơn thì quay trở lại ủng hộ và cảm ơn, điều đó làm mình thấy ấm áp, vui hơn vì giúp nhiều người mặc đẹp, chị em tự tin, tỏa sáng theo cách riêng", Tiên chia sẻ. 

Phạm Nguyễn Phương Linh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, là khách hàng thường đến thuê quần áo, nhận xét Tiên là cô gái dễ thương, làm việc có tâm, tư vấn nhiệt tình cho khách. 

"Lần đầu tiếp xúc với chị Tiên, dù là khách nhưng cách chị ấy trò chuyện, đối xử với mình như một người em trong gia đình, vô cùng tình cảm. Khi biết chị ấy từ bỏ công việc ổn định để tìm hướng đi mới, mình càng ngưỡng mộ hơn vì sự độc lập, tự tin, không ngại khó", Phương Linh chia sẻ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.