69
Khác với nhiều thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Lục Thanh Hằng (ngụ Cần Giờ, TP.HCM) sau những biến cố cuộc đời, cô vẫn quyết tâm quay lại trường, nuôi ước mơ học đại học để lo cho con vừa tròn 3 tuổi.
2
Khao khát giảng đường ĐH nhưng Mỹ không biết em có thể bước tiếp không khi mà giờ đây cả cha và mẹ đều lâm bệnh nặng, bà ngoại mỗi ngày già yếu.
0
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Lý Thị Phượng, học sinh lớp 12A6
Trường THPT Hoàng Văn Thụ (H.Lục Yên, Yên Bái), đã đi làm thuê suốt 3
năm học phổ thông để lấy tiền nuôi ước mơ vào đại học sư phạm.
26
Cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ bị tai biến lúc Huỳnh Thị Xuân Phương mới 3
tuổi, bà ngoại cũng bệnh nặng không lao động được, bao nhiêu năm qua cô
học trò bé nhỏ ấy đã phải là trụ cột chính của gia đình.
1
Có một nữ sinh đã rất nhiều lần phải khóc khi nghĩ đến viễn cảnh con đường học vấn có thể phải dở dang, dù rằng cô học rất giỏi.
7
Không cha cũng chẳng còn mẹ, từ lúc 2 tháng tuổi được người bà hàng xóm nhận nuôi, đến nay ở tuổi 18 đầy hoài bão nhưng Nguyễn Thị Như Quỳnh đành phải gác giấc mơ học đại học vì hoàn cảnh không cho phép.
0
Cô học trò Trường THPT Lê Minh Xuân ngày nào ngồi khóc nức nở một góc sân trường nay đã khoác áo điều dưỡng thực tập ở các bệnh viện. Nữ sinh mồ côi cha đã vượt qua những khó khăn để viết tiếp giấc mơ.
0
Những tưởng con đường đến trường sẽ bị đứt quãng vì hoàn cảnh, nhưng nghị lực phi thường đã giúp các em theo đuổi sự học. Và khi nhận được hỗ trợ từ chương trình Tiếp sức mùa thi và chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình các em vui mừng đến nghẹn ngào chia sẻ: 'Em sẽ viết tiếp ước mơ của mình'.