Ngày cắt tóc, đêm thành 'thợ săn UAV' lão luyện tại Ukraine

Ngày cắt tóc, đêm thành 'thợ săn UAV' lão luyện tại Ukraine

Trúc Huỳnh: biên tập + dựng + voice
28/02/2023 09:23 GMT+7

Là một thợ cắt tóc vào ban ngày và trở thành “thợ săn máy bay không người lái” vào ban đêm, anh Oleksandr Shamshur nằm trong số hàng chục ngàn tình nguyện viên giúp bảo vệ bầu trời Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.

Anh Shamshur là một trong số hàng chục ngàn tình nguyện viên giúp bảo vệ bầu trời Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.

Một năm kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điều hàng chục ngàn binh sĩ vào Ukraine nhằm triển khai "chiến dịch quân sự đặc biệt", Ukraine ngày càng trở nên thành thạo trong việc bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Anh Shamshur tự hào về vai trò của mình. Đơn vị của anh, bao gồm một luật sư và một doanh nhân, trực chiến sau các cảnh báo không kích trong và xung quanh thủ đô Kyiv bằng cách sử dụng camera nhiệt có máy ngắm.

Họ phát hiện UAV Nga và bắn hạ chúng bằng một khẩu súng máy có từ thời Thế chiến II.

“Tôi là một người rất hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì tôi đang bảo vệ đất nước của mình, tôi đang bảo vệ người dân của mình. Nhưng đồng thời, tôi có thể đến thẩm mỹ viện và làm việc với mọi người, làm công việc mà tôi thích là cắt tóc và nói chuyện (với khách hàng)”.

Thợ cắt tóc Ukraine trở thành 'thợ săn drone đêm' - Ảnh 1.

Anh Oleksandr Shamshur đang làm tóc cho khách ở thẩm mỹ viện tại Kyiv (Ukraine), ngày 11.1.2023

REUTERS

Trước xung đột, Shamshur là một quân nhân dự bị. Ngay sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, anh biết rằng căn cứ quân sự của mình đã bị pháo kích phá hủy. Vì vậy, anh tham gia lực lượng bảo vệ lãnh thổ, ban đầu là giao lương thực cho dân thường và giúp người dân sơ tán.

Khi làm việc trong tiệm, anh cho biết mình cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện với khách hàng được vui vẻ.

"Ước mơ của tôi ư? Tôi mơ về sự kết thúc của xung đột này. Nhưng chỉ với những điều kiện nhất định. Chỉ cần chúng tôi thắng. Chiến tranh chỉ có thể kết thúc theo điều kiện của chúng tôi. Không thể có thương lượng. Vì Nga rất ma mãnh và nếu chúng ta bắt đầu đàm phán, họ sẽ tận dụng thời gian để xây dựng lực lượng, tăng quân, thu thập thêm tên lửa... Và chẳng bao lâu nữa, điều tương tự sẽ lại xảy ra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.