Mùa thu cho đôi mươi - Thơ của Phan Văn Thịnh

06/11/2016 05:17 GMT+7

Dấu nhỏ môi tròn son trên má Mà ta mang nặng vết thời gian Cái buổi em về mênh mang lắm Đã thấy thu xưa khóc lá vàng

Tiễn người ai tiễn một mùa đâu
Có nhớ đòng đưa ướt sợi sầu
Có cả câu hò xa vời vợi
Có ngày theo tháng đợi chờ nhau

Thu say về ngủ trên tóc mây
Hơi may lành lạnh thơm môi gầy
Ánh mắt thơ ngây chừ buốt giá
Nghe giọt thu hờn qua đôi tay

Em nhé buồn chi theo mây trôi
Mùa qua thu vội ngủ lưng đồi
Lỡ làng thu rơi vàng muôn lối
Trán em hoài vọng ngút trùng khơi

Dấu nhỏ chiều nay đã nhạt rồi
Nỗi niềm chi nữa hỡi người ơi
Hãy cứ đi về nơi phương ấy
Có tiếng xuân đùa trên đôi mươi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.