'Mưa' lời khen cho nhóm thanh niên lao ra khúc sông 'tử thần' cứu cô gái

13/10/2022 10:18 GMT+7

Mạng xã hội xuất hiện hàng chục bài viết với những mỹ từ ca ngợi hành động đẹp, dũng cảm của các chàng trai quê Đắk Nông bất chấp hiểm nguy để cứu một cô gái ngay trước “miệng tử thần”.

Tiếp ứng để đưa cả 2 người vào bờ

Trong những người lao ra sông, có một chàng trai có nhiều hình xăm kín người, cư dân mạng nhận xét: “Thế mới bảo hình xăm không nói lên phẩm chất con người đâu”.

Anh Hiếu (bìa phải) gục xuống khi vừa đưa được chị D. vào bờ

CTV

Chàng trai có nhiều hình xăm nhắc đến ở trên là anh Nguyễn Trí, 24 tuổi, làm nghề tự do. Anh cho PV Thanh Niên biết, thời điểm đó anh cũng bơi theo sau và lượng sức mình để tiếp ứng. Đến lúc anh Hiếu hô “tôi đuối quá rồi” thì anh Trí đưa cây sào dài cho anh Hiếu níu và cố gắng đẩy cả 2 người vào bờ. “Sau khi cố đẩy 2 người vào, tôi bị hụt hơi, sặc nước và cũng mất bình tĩnh. Thực sự khúc sông rất sâu, rất nguy hiểm”, anh Trí nhớ lại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12.10, chị N.T.X.D (33 tuổi, trú H.Krông Ana, Đắk Lắk) dừng xe máy trên cầu 14 (đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) rồi nhảy xuống sông. Chị D. không chìm mà chới với giữa dòng sông. Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Kiếm Hiếu (33 tuổi, trú H.Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) liền chạy vào quán cà phê ven đường, ôm theo một vỏ bình nước rồi bơi ra giữa sông để cứu chị. Sau khoảng 15 phút, anh Hiếu đã tiếp cận được chị D. và đưa chị vào bờ.

Sau đó anh Hiếu được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Trong lúc anh Hiếu đưa chị D. vào bờ, một số người dân và lực lượng dân phòng cũng bơi ra để tiếp sức và dùng sào dài để hỗ trợ, giúp hai người lên bờ an toàn. Khi vừa đưa chị D. vào bờ, anh Hiếu gục xuống vì đuối sức. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đưa anh Hiếu vào Bệnh viện H.Cư Jút (Đắk Nông) cấp cứu. Hiện sức khỏe anh Hiếu đã ổn định. Chị D. cũng được đưa vào bệnh viện theo dõi và hiện đã được người thân liên hệ để đón về nhà.

“Người hùng” mê man, cứ tưởng mình đã chết

Theo lời vợ anh Hiếu, sáng đó anh Hiếu vừa đi khám bệnh trở về. Anh bị đau bụng và tìm đến bệnh viện tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để thăm khám. Trưa cùng ngày, vợ chồng anh trở về nhà và thấy xe của chị D. dựng giữa cầu 14. Nhìn xuống sông, thấy chị D. đang chới với, không chút suy nghĩ anh Hiếu đã hành động như trên, bất chấp nguy hiểm và cả việc sức khỏe đang có vấn đề.

Anh Trí tham gia tiếp ứng giúp cả 2 người vào bờ an toàn

Cũng theo lời người vợ, khi đưa được chị D. vào bờ, anh Hiếu đã ngất xỉu và phải vào viện sơ cứu, 2 tiếng sau mới tỉnh lại, tự ăn cháo được. “Trong quá trình mê man, anh Hiếu cứ khóc và tim đập rất nhanh. Anh ấy cứ tưởng mình đã chết rồi”, người vợ kể. Đến chiều nay thì “người hùng” này đã được cho về nhà theo dõi sức khỏe. “Anh Hiếu vẫn nhiều lúc lên cơn mê sảng, tôi phải mua thuốc an thần cho anh ấy uống”, vợ anh cho biết.

Vợ của “người hùng” nói thêm, khi thấy anh lao ra sông, chị rất sợ và đã la hét để ngăn lại nhưng không được. Đến khi ôm được chị D. bơi vào, có lúc anh Hiếu đuối sức và bị chị D. gồng lên, bám chặt vào người. Những lúc như vậy, anh Hiếu lại hét lớn: “Chị thả lỏng ra, bình tĩnh để em đưa vào bờ”. Rất may, chị D. đã nghe lời và vẫn đủ tỉnh táo nên thả lỏng người, không bám chặt anh. “Tôi cũng không nghĩ chồng mình đưa chị D. vào bờ được. Có lúc, tôi hét lên kêu cứu mọi người xung quanh vì sợ chồng mình cũng đuối nước”, vợ anh kể.

Sông Sêrêpôk đoạn qua cầu 14 được ví là khúc sông “tử thần”. Nơi đây đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng do đoạn sông rộng, sâu và nước chảy rất siết.

Liên quan đến việc 3 thanh niên trú H.Cư Jút (Đắk Nông) bất chất nguy hiểm, lao ra khúc sông tử thần cứu được một cô gái, tối 12.10, một lãnh đạo UBND H.Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết sẽ xác minh lại các thông tin để có hướng khen thưởng phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.