Lan tỏa trên mạng xã hội: Hai ông già 'gân' U.70 phượt xuyên Việt bằng xe máy

10/10/2022 08:48 GMT+7

Ấp ủ ước mơ xuyên Việt từ thời còn trẻ, ông Khoa và ông Tòng quyết tâm thực hiện dù đã ở tuổi U.70. Tình bạn gắn kết sâu sắc giúp họ có thêm động lực, tinh thần thực hiện chuyến đi này.

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện hai ông già U.70 thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy khám phá đất nước. Ai cũng ngưỡng mộ về tinh thần, sức khỏe cũng như tình bạn của hai ông.

“Chiến mã” được 2 ông chuẩn bị chu đáo cho hành trình xuyên Việt

NVCC

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính của câu chuyện trên là ông Nguyễn Đức Khoa (65 tuổi) và ông Đinh Thanh Tòng (66 tuổi), ở TP.Cần Thơ.

Chuyến đi được ấp ủ 50 năm

Ông Khoa cho biết dự định thực hiện chuyến xuyên Việt được ông ấp ủ từ lâu. Ông muốn đi khắp đất nước nên quyết tâm đi dù tuổi đã khá lớn. Trong ba lô của ông luôn có máy ảnh, máy quay để ghi lại những địa điểm, cảnh đẹp của đất nước. “Tôi muốn một lần qua sông Bến Hải, cầu Hiền Lương… những địa danh lịch sử có tên tuổi.

Mỗi ngày tôi chạy khoảng 200 - 300 km tùy theo thời tiết. Trước khi xảy ra bão Noru, tôi đang ở Đà Nẵng và theo dõi dự báo nên hôm đó đã đi ra Huế để tránh bão an toàn”, ông Khoa cho hay.

Ông Tòng chụp ảnh ở TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Chuyến đi của hai ông xuất phát ngày 21.9 từ TP.Cần Thơ. Hai ông chạy từ sáng đến chiều tối sẽ tìm nhà nghỉ để lấy lại sức khỏe. Dọc đường đi, đói lúc nào hai ông sẽ dừng ăn lúc đó. Mỗi ngày, hai ông đều đăng lên Facebook nhật ký hành trình để gia đình, người thân theo dõi...

“Lúc đầu con cái cũng không đồng ý nhưng tôi mang theo thuốc, ăn uống đầy đủ, không chạy quá sức để mấy đứa yên tâm. Tôi đi thấy khỏe ra, huyết áp ổn định. Mỗi chỗ tôi đi qua đều có nét đẹp riêng. Chúng tôi thường chọn đến những địa điểm tự nhiên, không đi qua những khu dịch vụ du lịch nên chi phí cũng không hết nhiều. Đi qua đèo Ngang, gặp một nhóm bạn trẻ, họ thấy chúng tôi đi phượt bằng xe máy thích quá nên xin chụp hình chung. Tôi thấy rất vui vì điều này”, ông Khoa kể.

Ông Khoa khởi hành từ Cần Thơ đi xuyên Việt

Trong khi đó, ông Tòng cho biết rất vui và hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ cách đây 50 năm. 2 năm nay, ông không uống bia rượu, không hút thuốc, thường xuyên tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Trước đây, ông từng có thời gian làm thợ sửa xe nên chuyến đi lần này ông đảm nhận việc kiểm tra, sửa chữa xe nếu chẳng may gặp sự cố. “Năm 1972, lúc đó tôi đang học và đã ước mơ đi xuyên Việt nhưng công việc, cuộc sống bận rộn nên không thể đi được. Giờ con cái trưởng thành mình mới có cơ hội thực hiện. Tôi rất hạnh phúc vì được ngắm hết cảnh đẹp của đất nước, tận mắt chứng kiến, hít thở không khí trong lành mà trước chỉ mới xem qua phim ảnh”, ông hào hứng.

Tình bạn khăng khít

Ông Khoa chia sẻ ông quen ông Tòng cách đây gần 30 năm. Hồi trẻ, hai ông đều làm nghề chụp ảnh, quay phim đám cưới. Họ thường gặp nhau, tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống. Hai người cũng có chung đam mê khi thường xuyên chạy xe cùng nhau đi những tour ngắn quanh ĐBSCL. “Trong chuyến đi lần này cứ thấy cảnh đẹp là tôi và ông Tòng chụp ảnh qua lại cho nhau. Chuyến đi này rất vui, vừa rèn sức khỏe vừa làm khăng khít tình bạn già này”, ông Khoa nhận xét.

Với ông Tòng, ông Khoa vừa là bạn đồng hành tuyệt vời và tri kỷ trong cuộc đời. Hai người bạn già thường động viên, thúc đẩy chinh phục hành trình. Đến thời điểm hiện tại, chuyến đi vẫn suôn sẻ. “Anh em quen biết nhau mấy chục năm, thường gặp gỡ, chạy xe cùng nhau. Chuyến đi này rõ ràng đi một mình sẽ không thú vị bằng có bạn đồng hành, chụp hình và lưu lại nhiều khoảnh khắc phải nhớ mãi”, ông Tòng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.