M.U không thể trông chờ vào các khoảnh khắc cá nhân

26/10/2023 09:02 GMT+7

Thắng FC Copenhagen 1-0 trên sân nhà là điều hết sức bình thường đối với M.U. Chỉ bất thường ở chỗ: Andre Onana và Harry Maguire là hai cái tên cuối cùng người ta có thể nghĩ đến, nếu được hỏi trước trận: ai sẽ là người hùng?

Trung vệ Maguire, như mọi người đã biết, thường xuyên gây thất vọng từ rất lâu rồi. Khi HLV trưởng phải tước băng thủ quân của một cầu thủ quan trọng, thì đấy đã là câu chuyện đáng kể rồi - và hẳn nhiên là chuyện buồn. Thủ môn Onana thì hay mắc lỗi dẫn đến bàn thua, hoặc để lọt những bàn lẽ ra anh phải cản phá được. Chỉ vừa khoác áo M.U vài tháng, "sổ bìa đen" ghi tội Onana đã dày cộm trong khi Maguire phải đợi đến hết mùa chuyển nhượng mới biết anh vẫn còn tên trong danh sách M.U mùa này.

M.U không thể trông chờ vào các khoảnh khắc cá nhân - Ảnh 1.

Sự tỏa sáng của Onana trong trận thắng FC Copenhagen vừa qua chưa đủ để giới hâm mộ M.U tin tưởng

Reuters

Vậy mà rạng sáng hôm qua 25.10, Onana cản phá thành công quả phạt đền vào cuối trận, giúp M.U giữ vững chiến thắng ở tỷ số tối thiểu trước FC Copenhagen ở vòng bảng Champions League. Người ghi bàn duy nhất giúp M.U lấy trọn 3 điểm lại là Maguire. Đây là câu chuyện "tội đồ" bỗng hóa "công thần", như người ta hay nói? Và chiến thắng quan trọng với công lao bất ngờ của Onana cùng Maguire có phải là cột mốc giúp M.U đổi vận trong mùa bóng này?

Ở Champions League, nơi thầy trò HLV Erik ten Hag khởi đầu bằng 2 trận thua liên tiếp, M.U quả đã gượng dậy, tìm lại được hy vọng tranh vé đi tiếp. Đối thủ chính của họ chỉ là Galatasaray, không thuộc diện quá mạnh. Đấy là công trạng không thể phủ nhận của Onana và Maguire. Ở giải Ngoại hạng Anh, M.U dĩ nhiên còn chặng đường dài phải vượt qua nếu muốn ngoi lên tốp 4 (thậm chí tốp 5 cũng có thể là đủ có vé dự Champions League mùa tới).

Bóng đá là môn đồng đội, mà trong đó hiếm khi thành công chung cuộc được quyết định bởi một hoặc vài ngôi sao riêng rẽ. Mặt khác, kể cả khi ngôi sao có vai trò quyết định đi nữa, cũng không thể trông mong thành công ổn định nếu các ngôi sao trong cuộc chỉ lóe sáng ở các khoảnh khắc ngẫu nhiên. Công lớn của Onana và Maguire đều thuộc diện này. Cho nên, cứ phải nói ngay: niềm vui của Onana và Maguire trong trận thắng FC Copenhagen chưa đủ để giới hâm mộ M.U tin tưởng về một thành công lâu dài. HLV ten Hag hết lời khen ngợi Maguire và Onana sau trận thắng FC Copenhagen, nhưng chắc chắn ông hiểu rất rõ vấn đề của mình.

Vấn đề của ông ten Hag là lối chơi phát triển bóng từ hàng thủ và tích cực gây áp lực trên phần sân đối phương vẫn chưa được cải thiện. Muốn vậy, hàng thủ phải chắc, với yêu cầu thủ môn phối hợp tốt với các hậu vệ và hậu vệ đá chặt chẽ để hạn chế cơ hội ghi bàn bên phía đối phương. Maguire được điểm tốt trong trận này chủ yếu vì anh ghi được bàn thắng duy nhất. Với Onana, đấy là công lao bắt quả phạt đền. Cả hai đều là các tình huống ngẫu nhiên. Còn về hệ thống đấu pháp hoặc mức độ hòa nhập vào đấu pháp chung, cả Onana lẫn Maguire đều… như những cầu thủ khác. Ấn tượng khá nhạt nhòa. Tỷ lệ giữ bóng ngang nhau trong khi đội khách FC Copenhagen bắn phá cầu môn còn nhiều hơn đội chủ nhà. Mức độ tập trung và đọc diễn tiến của Onana như thế nào? Anh thậm chí còn không biết trận đấu đã kết thúc, cho đến khi được Victor Lindelof nhắc! Sau 45 phút, các cầu thủ M.U bị khán giả nhà la ó khi họ đi vào phòng thay đồ!

Rõ ràng, HLV ten Hag không thể trông mong mãi vào các khoảnh khắc của "phong độ nhất thời" mà Onana và Maguire vừa thể hiện.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.