Một CLB của sinh viên miền Tây làm được nhiều việc giúp học sinh nghèo

14/07/2023 15:43 GMT+7

Hơn 11 năm qua, Câu lạc bộ Tương Lai Xanh của sinh viên Trường ĐH Cần Thơ đã thực hiện nhiều dự án thiện nguyện hướng đến học sinh nghèo.

Câu lạc bộ (CLB) Tương Lai Xanh được thành lập năm 2012. Ban đầu, ý tưởng thành lập CLB xuất phát từ việc muốn giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó. Dần dần về sau, CLB tập trung hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa.

Nhờ hoạt động đa dạng, phong phú, tạo được tác động lớn trong xã hội nên CLB thu hút ngày càng đông sinh viên tham gia. Những ngày đầu thành lập, CLB chỉ có hơn 10 thành viên, đến nay đã tăng lên hơn 100 thành viên.

CLB tạo ra phong trào hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực ở các mảng như: giáo dục, từ thiện và tạo dựng nguồn quỹ tự lực từ các thành viên trong CLB.

Hằng năm, CLB tổ chức các chương trình chính gồm: Xuân yêu thương, Sắc màu tuổi thơ; Đêm hội trăng rằm… hướng về trẻ em. Địa điểm tổ chức là các điểm trường ở vùng quê. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động khác hỗ trợ học sinh nghèo.

Sinh viên miền Tây san sẻ yêu thương với học sinh nghèo  - Ảnh 3.

Hết mình hoạt náo, vui chơi cùng các học sinh

DUY TÂN

"Với chương trình Đêm hội trăng rằm thì CLB tổ chức làm khoảng 1.000 lồng đèn, kèm quà, bánh đem tặng cho các em thiếu nhi. Xuân yêu thương thì tổ chức vui chơi, tặng quà và bao lì xì tiền cho thiếu nhi nghèo. Còn chương trình Sắc màu tuổi thơ thì hướng về các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa để tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng tập sách, dụng cụ học tập", Đặng Thị Kim Hoa, sinh viên năm 3 Trường ĐH Cần Thơ chia sẻ.

Sinh viên miền Tây san sẻ yêu thương với học sinh nghèo  - Ảnh 4.

Trẻ em hào hứng tham gia trò chơi do CLB Tương Lai Xanh tổ chức

DUY TÂN

Kim Hoa cho biết: "Vừa qua, CLB chọn điểm đến là một trường học ở xã Ô Lâm, H.Tri Tôn (tỉnh An Giang), bởi hầu hết học sinh nơi đây có hoàn cảnh khó khăn. Cả nhóm vượt hơn 100 km để đến và tổ chức chương trình cho các em. Đó là những hành trình yêu thương đem lại nhiều kỷ niệm với các thành viên".

Theo Kim Hoa, CLB đang thực hiện chương trình vận động sách giáo khoa cũ mang tên "Tủ sách cho em, ươm mầm tri thức" tặng học sinh nghèo, với mong muốn chia sẻ khó khăn, giúp các em vui bước đến trường. Theo đó, số sách vận động được sẽ trao các em học sinh Trường tiểu học Đại Ân 2B (H.Trần Đề, Sóc Trăng).

Sinh viên miền Tây san sẻ yêu thương với học sinh nghèo  - Ảnh 5.

Niềm vui của trẻ em vùng sâu vùng xa ở miền Tây khi được CLB Tương Lai Xanh tổ chức chương trình vui chơi

DUY TÂN

Quách Thái Huyền Diệu, sinh viên năm 2 Trường ĐH Cần Thơ, chia sẻ: "Em nằm trong ban kỹ năng hoạt náo chương trình của CLB và đã tham gia được 4 chương trình rồi. Mỗi chương trình, bản thân mình đều thấy vui vì có nhiều học sinh lưu số điện thoại và mỗi khi các em có thành tích học tập giỏi, đạt giải thưởng cao là nhắn khoe".

Sinh viên miền Tây san sẻ yêu thương với học sinh nghèo  - Ảnh 6.

Các thành viên CLB Tương Lai Xanh với trái tim đầy yêu thương, nhiệt huyết

DUY TÂN

Kim Hoa chia sẻ: "Qua 11 năm hoạt động của CLB là một hành trình không ngừng nỗ lực sáng tạo, lan tỏa những giá trị tích cực. Và mình tin rằng hành trình Tương Lai Xanh vẫn sẽ được các bạn sinh viên tiếp nối và lan tỏa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.