Mở rộng vụ án xua chó pitbull cắn người: Thêm bị cáo lãnh án giết người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/09/2023 18:12 GMT+7

Mở rộng vụ án xua chó pitbull, becgie cắn anh em cô cậu để trả thù vụ mâu thuẫn đất đai tại TP.Đà Nẵng, thêm 1 bị cáo được đưa ra xét xử về tội giết người.

Chiều 11.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo liên quan vụ án giết người vì thả chó pitbull, becgie cắn trả thù đối thủ để giải quyết mâu thuẫn đất đai. HĐXX tuyên phạt Phạm Nguyễn Viết Nhựt (41 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội giết người.

Vụ xua chó pitbull cắn người trả thù đất đai: Thêm bị cáo lãnh án giết người - Ảnh 1.

Trương Anh Tâm trước tòa

NGUYỄN TÚ

Đây là vụ án liên quan đến vụ thả chó pitbull, becgie cắn đối thủ. Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 29.5.2022, trong lúc ăn nhậu, Đặng Văn Ngọc (37 tuổi) kể cho Trương Anh Tâm (40 tuổi) về mâu thuẫn đất đai giữa Ngọc với anh em cô cậu là Trần Đình Thảo (47 tuổi, cùng ngụ P.Thọ Quang).

Tâm gọi Thảo sang cùng nhậu nhưng không giảng hòa được, thậm chí Tâm, Ngọc còn lấy xẻng đánh hội đồng Thảo. Thảo chạy về nhà thả, xua 2 con chó pitbull và becgie ra cắn Ngọc đến bất tỉnh.

Vụ án xua chó pitbull cắn người: Thêm bị cáo lãnh án giết người

Khi Tâm đánh đuổi chó pitbull để cứu Ngọc thì Thảo ôm Tâm lại và hét "để chó cắn chết nó đi!".

Sáng hôm sau (30.5.2022), Thảo gọi điện rủ Phạm Nguyễn Viết Nhựt đi ăn sáng, uống cà phê. Khi Nhựt đến, đã thấy Lê Thanh Sang (36 tuổi, ngụ tổ 32 P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) điều khiển xe máy chở Thảo ngồi sau ôm con chó pitbull (không rọ mõm) đi trước, Nhựt chạy xe máy theo sau.

Khi đi ngang quán cà phê trên đường Đinh Công Trứ (P.Thọ Quang), Thảo, Sang thấy Trương Anh Tâm nên cả nhóm dừng xe. Thảo dắt chó pitbull vào trước, Sang theo sau.

Lúc này, Nhựt nhớ lại chuyện Thảo kể hôm qua Tâm đánh Thảo bị thương. Dù Thảo không nhờ trả thù nhưng nghĩ Thảo là bạn bè thân thiết, anh em xã hội nên Nhựt chạy quanh quán cà phê tìm hung khí đánh Tâm.

Vụ xua chó pitbull cắn người trả thù đất đai: Thêm bị cáo lãnh án giết người - Ảnh 2.

Phạm Nguyễn Viết Nhựt lãnh 9 năm tù

NGUYỄN TÚ

Do không tìm được hung khí, Nhựt chạy bộ về sân nhà Thảo lấy 1 cây gậy bóng chày bằng kim loại dài 60 cm. Khi quay lại quán cà phê, thấy Thảo dắt chó pitbull đứng giữa quán và Tâm cầm 1 cái ghế gỗ thủ thế, Nhựt liền xông vào cầm gậy bóng chày đánh thẳng nhiều cái vào đầu Tâm.

Cú đánh cực mạnh khiến Tâm đưa ghế gỗ lên đỡ vẫn bị gãy ghế. Sau đó, Nhựt tiếp tục đập nhiều cái khiến Tâm gãy xương mũi, chấn động não, chấn thương cột sống cổ, thương tích 12%.

Khi Sang can ngăn và mọi người tri hô báo công an thì Nhựt mới bỏ chạy, vứt gậy bóng chày ra biển.

Theo HĐXX, trong vụ án, tuy Tâm không chết nhưng hành vi của Nhựt dùng gậy bóng chày bằng kim loại là hung khí nguy hiểm, đánh thẳng vào vùng trọng yếu cơ thể là đầu, mặt, có khả năng dẫn đến chết người.

Dù Tâm đã dùng ghế gỗ đỡ và bị gãy, Nhựt vẫn cố tình đánh tiếp nhiều cái, cố ý phạm tội đến cùng, các tình tiết trên đủ yếu tố cấu thành hành vi giết người. Tâm không chết là nhờ mọi người can ngăn.

Tiêu hủy chó pitbull và becgie trong vụ xua chó dữ cắn đối thủ

Ngoài bị cáo Nhựt, hồi tháng 6.2023, TAND TP.Đà Nẵng cũng đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tâm và Ngọc cùng 9 năm tù, Thảo 10 năm tù cùng tội giết người. Riêng 2 chú chó pitbull và becgie bị tiêu hủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.