“Minh cô đơn” - người đàn ông kì lạ ở làng đại học

06/11/2017 16:08 GMT+7

Ở làng Đại học Quốc gia TP. HCM có một người đàn ông không nhà cửa, không gia đình, không giấy tờ tùy thân, không biết mặt chữ. Vậy mà không biết bao nhiêu tên tội phạm hoành hành trong khu vực này đã khuất phục dưới tay ông. Ông tên Nguyễn Văn Minh. Vốn tính nghĩa hiệp, thấy việc ác việc xấu là ông quyết ra tay ngăn chặn. Những “chiến tích” bắt cướp, giúp đỡ sinh viên ở làng Đại học của ông khiến ai cũng phải nể phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.