Mai Tài Phến: Tôi còn nhiều hoài bão, không đặt nặng chuyện tình cảm

31/10/2023 08:23 GMT+7

Diễn viên Mai Tài Phến trải lòng về vai diễn Võ Tòng trong Đất rừng phương Nam, đồng thời tiết lộ về những kế hoạch cho bản thân trong tương lai.

Lúc mới nổi tiếng, tôi rất sợ lời khen chê

* Chào Mai Tài Phến! Sau khi xem lại hình ảnh của mình trong Đất rừng phương Nam, cảm xúc anh thế nào?

- Tôi bất ngờ và vui vì được là một phần của bộ phim. Đây là dự án khó khăn, tâm huyết của đạo diễn và ê kíp. Nói thật tôi chỉ quay 3 phân đoạn nên không thể hiểu hết những gì đoàn đã trải qua. Đến khi xem phim, tôi cảm nhận được những khó khăn của mọi người nên thấy trân trọng hơn. Nhiều người tiếc vì vai diễn của tôi trong phim khá ít, nhưng tôi thì không có chút tiếc nuối nào. Vì điều này ngay từ đầu tôi với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã bàn bạc rồi.

Mai Tài Phến: Tôi còn nhiều hoài bão, không đặt nặng chuyện tình cảm - Ảnh 1.

Tạo hình của Mai Tài Phến trong phim Đất rừng phương Nam

ĐPCC

Trước đó, tôi đang bận với dự án cá nhân nên lúc được gửi lời mời, tôi từ chối. Anh Nguyễn Quang Dũng nói đây chỉ là vai khách mời, không tốn nhiều thời gian, chỉ quay mất 3 ngày. Tôi rất thích nhân vật này nên quyết định tham gia. Tôi biết anh Nguyễn Quang Dũng đã casting rất nhiều rồi nhưng chưa chọn được diễn viên ưng ý. Khi anh ấy xem hình tượng của tôi trong phim Bình Báo, anh quyết định mời tôi tham gia vai Võ Tòng.

* Mai Tài Phến có những trải nghiệm thế nào khi quay hình Đất rừng phương Nam?

- Khi nhận lịch quay, tôi bất ngờ vì vai diễn của mình cũng khá nhiều so với suy nghĩ trước đó. Dù chỉ có 3 phân đoạn thôi, nhưng mỗi phân đoạn đều phải quay 3 ngày. Tôi kết hợp với nhiều diễn viên quần chúng nên chỉ cần 1 người làm không đúng sẽ phải làm lại. Tôi thấy mình cũng có duyên với phim này nên quyết định gác lại dự án cá nhân luôn. Từ lúc học trường sân khấu đến khi ra làm nghề, tôi quan niệm rằng đã nhận vai thì phải hết mình. Tôi đã đi tập võ, rèn thêm về hình thể và phối hợp cùng ê kíp để đảm bảo về vấn đề tạo hình cho nhân vật.

* Nghe nói Mai Tài Phến gặp chấn thương khi đóng Đất rừng phương Nam?

- Đúng vậy, đến bây giờ vết sẹo vẫn còn. Bối cảnh lúc đó khói nhiều quá nên tôi không thấy đường. Khi đang thực hiện cảnh hành động với bạn diễn, tôi bị cây súng đập vào mặt. Tôi đưa tay lên thì thấy bị chảy máu nên xin đạo diễn dừng lại để vào trong xem thử. Lúc đó mặt bị tét một đường nên tôi khá sốc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mình phải bình tĩnh để quay tiếp, vì nếu kéo dài sẽ tốn thêm kinh phí của đoàn. 5 phút sau, tôi di chuyển ra để tiếp tục làm việc. Quay xong tôi mới thấy chỗ vết thương bị sưng, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên tôi nói mọi chuyện vẫn bình thường. Bù lại, tôi hạnh phúc vì mọi người thích Võ Tòng dù đây là vai diễn không thoại. Đối với tôi, một bộ phim điện ảnh có thoại thì hay, không có thoại thì chưa chắc đã không hay. Dù không thoại nhưng mình diễn cho mọi người hiểu được là đã thành công.

Mai Tài Phến: Tôi còn nhiều hoài bão, không đặt nặng chuyện tình cảm - Ảnh 2.

Quay cảnh hành động trong phim, Mai Tài Phến bất ngờ gặp sự cố chấn thương ở mặt

ĐPCC

* Từng là dự án điện ảnh được mọi người kỳ vọng nhiều nhưng doanh thu của phim không quá ấn tượng. Là một diễn viên trong phim, Mai Tài Phến thấy thế nào?

- Về chuyện doanh thu, mỗi bộ phim đều có một cái duyên. Tôi ở vai trò diễn viên, nhân vật của mình được khán giả yêu thương đã là niềm hạnh phúc. Khi được giao một vai diễn, tôi cố gắng suy nghĩ ngày đêm để có thể làm tốt nhất và không quan tâm mọi thứ xung quanh. Tôi chỉ tâm niệm khi vai đó xuất hiện, mình có hối hận gì hay không? Đó là bài học quý giá nhất của tôi nên phải cố gắng từ đầu chứ không để khi mọi chuyện xảy ra rồi mới hối hận. Là diễn viên, mình đâu thể bắt tất cả mọi người đều yêu thích. Nó đồng nghĩa với việc mình không tránh được lời khen chê. Lúc mới nổi tiếng, tôi rất sợ điều này. Nhưng đến bây giờ tôi hiểu đó là điều hiển nhiên nên không trách móc. Quan trọng là mình cứ làm đúng, làm tốt.

Nhiều người nghĩ tôi chỉ có thể đóng MV

* Dường như Mai Tài Phến khá phù hợp với những vai hành động?

- Trước đây, nhiều người nghĩ tôi chỉ có thể đóng MV. Nhưng từ khi bước chân vào trường sân khấu, niềm mơ ước của tôi là đóng phim điện ảnh và vai tôi thích là những nhân vật bụi bặm, có yếu tố hành động. Cái duyên đến nên tôi đóng Em gái mưa trong hình tượng người thầy giáo thư sinh hay một anh giám đốc trong Chị trợ lý của anh. Mọi người đâu biết tôi có thể đóng được vai hành động nên tôi phải chứng minh.

Tôi mất 3 năm để rèn luyện bản thân và ra mắt phim Bình Báo để mọi người thấy mình có thể làm tốt dạng vai này. Thời gian đó, có nhiều anh chị mời phim nhưng lại không đúng với định hướng của tôi nên đành từ chối. Lúc đó tôi đấu tranh lắm. Có nhiều người không hiểu, họ sẽ kêu tôi chảnh. Nhưng tôi mang tâm thế từ chối để nhường cơ hội cho người xứng đáng hơn. Tôi đi chậm nhưng không dừng lại. Trong 3 năm im ắng đó, tôi vẫn làm việc liên tục. Chỉ là tôi không chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội mà chỉ tập trung lắng nghe xem bản thân muốn gì.

* Trong khi nhiều người tranh thủ làm việc, ra sản phẩm để khán giả nhớ đến thì Mai Tài Phến lại chọn đi chậm để chắc chắn?

- Vì tôi đã chọn được con đường mình đi nên không cần phải vội. Bây giờ tôi muốn trở thành diễn viên nhưng mục tiêu còn là viết kịch bản, làm nhà sản xuất. Showbiz đối với tôi rất đẹp. Nhiệm vụ của tôi là thực hiện một bộ phim thật sự hay, ý nghĩa để phục vụ khán giả. Tôi chỉ suy nghĩ như vậy thôi chứ không có gì hơn. Mình là diễn viên thì phải tập trung vào điều đó.

Mai Tài Phến: Tôi còn nhiều hoài bão, không đặt nặng chuyện tình cảm - Ảnh 3.

Mai Tài Phến mất 3 năm rèn luyện và tìm ra hướng đi cho bản thân trong nghề

ĐPCC

* Mai Tài Phến sẽ sẵn sàng bỏ qua chuyện cát sê hay cảnh nóng để toàn tâm toàn ý cho một dự án mà anh thấy yêu thích?

- Dĩ nhiên. Tôi là người bất bình thường. Tôi không mặc đồ hiệu, không tham vọng nhiều. Những trải nghiệm của tôi nếu so với mọi người sẽ rất bình thường, nhưng với tôi là đủ. Tôi chưa bao giờ muốn kể những gì mình trải qua, vì ai cũng có khó khăn cả. Không ai tối ngủ sáng dậy đã thành công. Mình nhìn vào đó để thông cảm, để chia sẻ và yêu thương. Tôi không thích kể khổ, không thích chia sẻ cuộc sống riêng vì muốn khán giả yêu thương mình qua vai diễn. Trong nghệ thuật, tôi là người rất thích thử thách, càng khó thì tôi càng thích.

* Một người thích chinh phục sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro. Anh đón nhận điều đó như thế nào?

- Khi chấp nhận làm gì tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Về chuyện rủi ro, quan trọng là mình đón nhận ra sao. Tôi chọn rộng lượng, không nghĩ nhiều về nó. Đối với tôi, tâm lý rất quan trọng. Khi mình vững vàng rồi, biết cách trấn an bản thân rồi thì mọi thứ không bị mất kiểm soát. Vì khi mình mất bình tĩnh, mọi chuyện đi xa lắm. Điều tôi học được là trong tất cả mọi chuyện, mình phải cần tỉnh táo.

Không đặt nặng chuyện tình cảm

* Dường như Mai Tài Phến rất ít khi vướng phải ồn ào. Anh có nguyên tắc nào khi hoạt động nghệ thuật?

- Không riêng gì nghề diễn mà tất cả các nghề, mình cứ làm đúng thì sẽ không sợ gì. Tôi cứ cố gắng sống đúng với cái bên trong của mình. Khi đã nhận vai gì thì tôi chấp nhận xả thân. Vì nếu lo lắng nhiều thứ mình sẽ bị mất tập trung. Tôi cố gắng làm những gì mình thích. Tôi làm để đủ ăn, nếu có dư thì tốt chứ không bằng mọi giá phải làm này, làm kia. Trong khoảng thời gian không nhận show, tôi chọn cách học hỏi, trau dồi và xem phim. Tôi không cho phép mình dừng lại.

Mai Tài Phến: Tôi còn nhiều hoài bão, không đặt nặng chuyện tình cảm - Ảnh 4.

Mai Tài Phến chụp ảnh cùng Tuấn Trần - người đảm nhận vai diễn Út Lục Lâm trong phim

ĐPCC

* Nhưng việc một số người nhớ đến Mai Tài Phến qua những câu chuyện tình cảm có khiến anh cảm thấy chạnh lòng?

Không. Vì thật ra tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết sống, làm việc và yêu thương mọi thứ xung quanh. Thời gian rảnh, tôi trau dồi bản thân và không suy nghĩ những thứ tạp niệm. Điều đó vô cùng khó đối với tôi. Nó giống như việc khi bạn buồn, có người khuyên bạn đừng buồn nữa thì làm sao mà hết buồn cho được. Mình có thể buồn nhưng đừng để tình trạng đó kéo dài. Đến một ngày mình sẽ nhận ra buồn cũng vậy, không buồn cũng vậy thì thôi thà mình không buồn.

* Niềm vui của Mai Tài Phến sau ánh đèn sân khấu là gì?

- Ngày xưa tôi thích vẽ, bây giờ thì thích xem phim. Những thứ không biết tôi sẽ tự học. Tôi không đặt nặng chuyện tình cảm vì còn nhiều vai diễn tôi muốn chinh phục. Gia đình cũng không hối thúc gì. May mắn vì ba mẹ ủng hộ tôi theo nghệ thuật nên làm gì khiến ba mẹ vui tôi cũng vui. Ba mẹ rất tâm lý nên hiểu được vì sao tôi lại làm điều đó và vì sao tôi chưa thực hiện những điều khác. Tôi cảm thấy bây giờ thoải mái, vui vẻ hơn. Ngày xưa tôi phải đấu tranh nhiều để bảo vệ con đường mình đang đi. Khi tôi chưa nổi tiếng, ba khuyên tôi nên suy nghĩ lại có làm nghề được không. Nghe vậy tôi cũng buồn chứ. Tôi nói ba cho mình một năm để phấn đấu, cuối cùng tôi đã thành công. Làm nghề diễn, một khi đã nổi tiếng rồi thì phải sống tốt, phải có cái tâm. Bây giờ tôi nhìn mọi thứ xung quanh một cách yêu thương, trân trọng hơn.

* Nhưng khi Mai Tài Phến vướng tin đồn tình cảm, ba mẹ có gọi điện cho con trai để xác nhận?

- Tôi may mắn vì sinh ra trong một gia đình yêu thương, hiểu chuyện và cho tôi một tâm lý thoải mái khi làm nghề. Tôi là người đâu thích chia sẻ chuyện cá nhân mà chỉ thích làm việc thôi. Facebook của tôi cũng chỉ là những điều bình thường, đồng nghiệp với nhau thì mình chia sẻ, yêu thương. Đối với tôi cuộc sống quan trọng là công việc. 

* Nếu sau này đường tình duyên chắc chắn, anh có ngại chia sẻ với khán giả không?

- Tôi cũng không biết nữa, vì ở hiện tại tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi thấy mình còn trẻ, vẫn còn nhiều hoài bão và cũng không nói trước điều gì. Tôi chỉ làm trước, tới đâu tính tới đó. Đam mê của tôi vẫn còn nên phải thực hiện xong đã.

* Cảm ơn Mai Tài Phến vì đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.