Lính Israel tưởng lời kêu cứu là bẫy phục kích, giết nhầm 3 con tin

29/12/2023 10:28 GMT+7

Quân đội Israel ngày 28.12 công bố kết quả điều tra, kết luận các binh sĩ nước này đã phớt lờ lời kêu cứu được viết bằng tiếng Do Thái tại Gaza vì cho rằng đây là bẫy của Hamas, và vài ngày sau đó giết nhầm 3 con tin trong một cuộc giao tranh.

Theo báo The Times of Israel, cuộc điều tra cho thấy vào ngày 15.12, trong một cuộc giao tranh ở khu vực Shejaiya của thành phố Gaza, một quân nhân thuộc Tiểu đoàn 17, Lữ đoàn Bislamach của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nổ súng vào 3 người đàn ông mà anh xác định là mối đe dọa. Kết quả là 2 người thiệt mạng, trong khi người thứ ba chạy trốn đến một tòa nhà gần đó.

Các chỉ huy tại hiện trường đã kêu gọi binh sĩ ngừng bắn để xác định danh tính nhân vật thứ ba. Khoảng 15 phút sau, tiểu đoàn trưởng nghe thấy ai đó hét lên từ tòa nhà những câu như "Cứu" và "Họ đang bắn vào tôi" bằng tiếng Do Thái, nên lại ra lệnh cho binh lính ngừng bắn, đồng thời đáp lại với người này rằng "Hãy tiến đến chỗ tôi".

Lính Israel bắn nhầm 3 con tin ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu thừa nhận 'thảm kịch'

Người đàn ông thứ ba bước ra khỏi tòa nhà đi về phía quân đội Israel, nhưng hai người lính đã không nghe được lệnh của chỉ huy do tiếng ồn từ xe tăng gần đó và đã bắn chết con tin này, theo kết quả điều tra.

IDF cho biết dựa trên phân tích và cảnh quay từ trên không, 3 con tin không mặc áo và một người vẫy cờ trắng tự chế khi họ lần đầu tiếp cận lực lượng. Cuộc điều tra kết luận người lính Israel đầu tiên nổ súng vào các con tin đã bị hạn chế tầm nhìn do vị trí đứng.

Sau vụ việc, các chỉ huy tại hiện trường nghi ngờ những người này là con tin và thi thể của họ được đưa về Israel để nhận dạng.

Lính Israel tưởng lời kêu cứu là bẫy phục kích, giết nhầm 3 con tin- Ảnh 1.

Ba con tin bị lính Israel bắn chết hôm 15.12: (từ trái qua) Yotam Haim, Samar Talalka và Alon Lulu Shamriz

THE TIMES OF ISRAEL

IDF cũng cho hay trước vụ việc này, vào ngày 10.12, binh sĩ Israel đã tìm thấy một mảnh giấy bên cạnh lối vào một đường hầm ở Shejaiya viết chữ "Cứu" bằng tiếng Do Thái, và bên cạnh mảnh giấy là thẻ căn cước của một thành viên Hamas. Mảnh giấy đã được mang đi kiểm tra, nhưng cuộc điều tra cho thấy không có thông tin nào liên quan đến sự hiện diện của các con tin ở khu vực đó và IDF nhận định đây là âm mưu của Hamas nhằm dụ binh sĩ Israel rơi vào bẫy phục kích.

Cũng trong ngày 10.12, quân nhân thuộc đơn vị trinh sát của Lữ đoàn Golani hoạt động tại Shejaiya đã đột kích vào một số tòa nhà để xác định vị trí các tay súng và vũ khí của Hamas. Tại một tòa nhà mà lực lượng Israel đột nhập, họ đã đưa một con chó thuộc đơn vị chó Oketz vào bên trong, sau đó các thành viên Hamas và Lữ đoàn Golani đấu súng với nhau.

Binh sĩ Golani bắn chết ít nhất một tay súng Hamas. Con chó Oketz cũng thiệt mạng trong trận chiến.

Giữa cuộc giao tranh, các chỉ huy Golani nghe thấy tiếng kêu "Cứu" và "Con tin" bằng tiếng Do Thái từ tòa nhà, nhưng quân đội Israel đánh giá đây cũng là nỗ lực của Hamas nhằm dụ họ rơi vào bẫy phục kích.

Quân đội Israel xác nhận nhiều binh sĩ thiệt mạng do đồng đội bắn nhầm, tai nạn

Quân đội Israel cũng nghi ngờ tòa nhà bị gài bẫy nên họ đã rời khỏi tòa nhà và chỉ đạo một trực thăng và các xe tăng tấn công tòa nhà. Trong cuộc tấn công, ít nhất 5 thành viên Hamas được cho là đã thiệt mạng và các con tin có khả năng đã thoát khỏi tòa nhà này.

Chỉ đến ngày 18.12, khi quân đội Israel rà soát tòa nhà nơi diễn ra vụ đấu súng và thu hồi camera trên con chó Oketz, quân đội mới phát hiện video đã ghi lại tiếng kêu cứu của 3 con tin. Cả ba đều không được nhìn thấy trong video, chỉ nghe thấy tiếng.

Vào ngày 14.12, tức một ngày trước vụ binh sĩ Israel giết nhầm 3 con tin, một máy bay không người lái của quân đội Israel đã xác định được các tấm bảng viết "SOS" và "Xin cứu giúp, ba con tin" ở mặt bên của một tòa nhà gần nơi ba con tin bị bắn chết.

Nhiệm vụ thất bại

Theo báo cáo điều tra, IDF kết luận rằng "không có ác ý trong sự kiện này và các binh sĩ đã thực hiện hành động đúng đắn theo hiểu biết tốt nhất của họ về sự kiện tại thời điểm đó", Reuters cho hay.

Trong một tuyên bố được công bố cùng với báo cáo điều tra, Tổng tư lệnh IDF Herzi Halevi cho biết quân đội Israel "đã thất bại trong nhiệm vụ giải cứu con tin trong sự kiện này". Ông cũng cho rằng 3 trường hợp tử vong "lẽ ra có thể đã được ngăn chặn", theo tuyên bố.

"Toàn bộ hệ thống chỉ huy cảm thấy phải chịu trách nhiệm về tình huống khó khăn này, lấy làm tiếc về kết quả và chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình ba con tin", tuyên bố dẫn lời tướng Halevi.

Tuyên bố cũng cho hay ông Halevi "nhấn mạnh tầm quan trọng tối đa của việc tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn". "Trong tình huống không có mối đe dọa trước mắt và người cần nhận dạng không phải là kẻ thù rõ ràng, cần phải xem xét một lúc trước khi nổ súng, nếu có cơ hội".

'Chẳng khác trò ru-lét Nga': Người được thả kêu gọi cứu những con tin còn ở Gaza

Theo AFP, 3 con tin đều ở trong độ tuổi 20 và vụ việc đã làm dấy lên các cuộc biểu tình ở thành phố Tel Aviv của Israel. Người biểu tình yêu cầu chính quyền xây dựng kế hoạch mới để giải cứu 129 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Theo một thống kê của AFP dựa trên số liệu của Israel, khoảng 250 người đã bị bắt đưa về Gaza làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas ở Israel hôm 7.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.