Lặn nhum kiếm tiền mua sách vở

09/11/2015 08:35 GMT+7

Vào buổi chiều, khi nước thủy triều bắt đầu rút, những gành đá san hô ven bờ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện ra cũng là lúc em Trần Văn Bách (12 tuổi) cùng những người bạn ra biển lặn ngụp, săn tìm từng con nhum (còn gọi là nhím biển hay cầu gai) nấp trong các hốc đá san hô để bán.

Vào buổi chiều, khi nước thủy triều bắt đầu rút, những gành đá san hô ven bờ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện ra cũng là lúc em Trần Văn Bách (12 tuổi) cùng những người bạn ra biển lặn ngụp, săn tìm từng con nhum (còn gọi là nhím biển hay cầu gai) nấp trong các hốc đá san hô để bán.

Bách cho biết lặn tìm nhum sơ ý là bị những gai nhọn trên thân nhum đâm vào đau nhức lắm, nhưng cuộc sống gia đình quá khó khăn nên sau giờ học em tranh thủ thời gian rảnh, lặn 2 - 3 giờ đồng hồ bán cũng được 25.000 - 30.000 đồng để dành mua sách vở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.