Lạ kỳ: Bỏ tiền túi nuôi đàn cá hoang đến xin ‘ăn nhờ ở đậu’ ở miền Tây

Lạ kỳ: Bỏ tiền túi nuôi đàn cá hoang đến xin ‘ăn nhờ ở đậu’ ở miền Tây

30/07/2023 07:48 GMT+7

Tại cù lao Tân Lộc, một quần thể cá gần một ngàn con đã tập trung về sinh sống dưới bến sông nhà của ông Đoàn Văn Nô (70 tuổi), thu hút nhiều người hiếu kỳ tìm đến xem, còn gia chủ thì không quản công chăm sóc, bảo vệ.

Suốt gần hai năm qua, tại bến sông ở sau nhà ông Đoàn Văn Nô (70 tuổi) ở cù lao Tân Lộc, (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) hình ảnh đàn sông này đã trở nên quen thuộc với người dân. Thậm chí không ít người hiếu kỳ từ xa cũng lặn lội đến xem.

Ông Nô cho biết, vào khoảng cuối năm 2021, đàn cá sông tự nhiên này bất ngờ kéo đến xin ăn nên đã quyết tâm bảo vệ, chăm sóc, tự bỏ tiền mua thức ăn nuôi đàn cá đến tận bây giờ.

Bỏ tiền túi nuôi đàn cá hoang đến xin ‘ăn nhờ, ở đậu’ ở miền Tây - Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Nô tự bỏ tiền túi ra mua thức ăn cho cá

DUY TÂN

Ông Nô chia sẻ, để làm nơi trú ngụ cho đàn cá, đã cùng các con tiến hành mua dây kết lục bình, cắm cọc xung quanh diện tích 300 mét vuông mặt nước trước bến sông nhà. Để bảo vệ đàn cá về đêm, ông còn lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng.

Bỏ tiền túi nuôi đàn cá hoang đến xin ‘ăn nhờ, ở đậu’ ở miền Tây - Ảnh 2.

Để bảo vệ đàn cá về đêm, ông còn lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng.

DUY TÂN

Ông Nô còn xây dựng thêm khu bơi lội ngay dưới nơi nuôi cá sông để các cháu chiều chiều xuống vui đùa cùng đàn cá. Mỗi ngày, ông dành tiền mua thức ăn, cho cá ăn hai cữ sáng và chiều. Người dân buôn bán tại chợ gần nhà biết chuyện cũng tìm đến cho trái cây, rau củ để chung tay nuôi đàn cá.

Bỏ tiền túi nuôi đàn cá hoang đến xin ‘ăn nhờ, ở đậu’ ở miền Tây - Ảnh 3.

Gia đình ông Nô còn cắm cọc xung quanh diện tích 300 mét vuông mặt nước trước bến sông nhà, để bảo vệ đàn cá

DUY TÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.