Không có thưởng tết, phải chịu 'cày': Bán hàng, tài xế kiếm tiền thế nào?

Không có thưởng tết, phải chịu 'cày': Bán hàng, tài xế kiếm tiền thế nào?

31/12/2023 07:45 GMT+7

Cuối năm, bên cạnh đồng lương, nhiều người còn mong đợi tiền thưởng tết để có cái tết no ấm, sum vầy. Nhưng đó là với những lao động được ký hợp đồng chính thức, còn những lao động tự do, họ chỉ biết “cày” và “cày” thật nhiều để kiếm tiền lo tết.

Thưởng tết là điều ai cũng mong ngóng. Và càng những tháng cuối năm, nhiều người càng thấp thỏm không biết số tiền nhận được là bao nhiêu khi các công ty, doanh nghiệp chịu nhiều biến động trong một năm kinh tế khó khăn. Nhưng có những người thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện tiền thưởng, vì đó là ước mơ xa vời.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2023, chuyện về quê hay ở lại thành phố làm việc có lẽ được nhắc đến nhiều, nhưng cũng là câu hỏi dễ khiến nhiều người chạnh lòng.

Ai cũng một cái tết no ấm, sum vầy bên người thân, gia đình. Ngoài tiền lương, thì tiền thưởng cũng là điều được trông chờ để trang trải, sắm tết. Nhưng với những lao động tự do lương không có, thưởng cũng không thì cách duy nhất lúc này là sẽ phải áp dụng theo công thức: dè sẻn chi tiêu và “cày cuốc” thật nhiều.

Không có thưởng tết, phải chịu 'cày': Bán hàng, tài xế kiếm tiền thế nào?- Ảnh 1.

Khăn gói từ Hà Nam vào TP.HCM lập nghiệp hơn 20 năm nay, anh Trần Văn Trọng chưa bao giờ nhận tiền thưởng tết. Thay vào đó, thưởng tết với anh là những bộ quần áo mới mà vợ anh sắm cho cả nhà trong những ngày cuối năm. Nhưng để làm được điều đó, vợ chồng anh phải gói ghém chi tiêu và buôn bán đều đặn từ nhiều tháng trước đó.

CHIÊU NGÔ

Cùng chung cảnh ngộ, những tài xế xe công nghệ như chị Nguyễn Thị Thu Hà cũng không có thưởng tết. Để có cái tết ấm no cùng gia đình, người phụ nữ 43 tuổi này phải dồn hết sức chạy xe, với quyết tâm không nghỉ dù chỉ một ngày.

Tết đến mang theo những hy vọng về một năm mới no ấm, đủ đầy. Bên cạnh việc “cày” thật nhiều vào những tháng cuối năm, để nuôi hy vọng đó, chị Hà phải thắt chặt chi tiêu, hạn chế xã giao cùng bạn bè hay thậm chí là không sắm đồ mới cho mình.

Không có thưởng tết, phải chịu 'cày': Bán hàng, tài xế kiếm tiền thế nào?- Ảnh 2.

“Đầu năm không có gì thì cứ thoải mái, mệt thì nghỉ ngơi; còn cuối năm thì phấn đấu thêm chút xíu, năm nào cũng vậy chứ không phải riêng năm nay. Thường thường mấy “đứa kia” nó chạy 35 đơn là nó về rồi, còn chị chạy 40, bốn mấy đơn. Cố gắng chạy đều hơn, chạy không nghỉ. Một tháng 30 ngày là đi đủ 30 ngày”, chị Hà bộc bạch.

CHIÊU NGÔ

Tết Giáp Thìn đang đến gần, và dù có nôn tết hay không thì với những lao động tự do làm đồng nào ăn đồng đó như chị Hà và anh Trọng, chỉ có làm thật nhiều và chi tiêu tiết kiệm thì mới có tiền gửi về cho ba mẹ và sắm quần áo mới cho các con.

Công nhân mất việc xoay xở đủ nghề trước tết: 'Tiền ăn không có lấy đâu tiền về'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.