Khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

01/10/2023 13:05 GMT+7

Những khoảnh khắc đáng yêu của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn do chính du khách ghi lại đã nhận được 'bão like' trên mạng xã hội.

Gần hết một nửa chặng đường, cuộc thi "Nét đẹp Thảo Cầm Viên Sài Gòn" nhân dịp kỷ niệm 160 năm thành lập đã nhận được hàng trăm bức ảnh dự thi của du khách.

Nhiều khoảnh khắc của các loài thú được dân mạng gọi vui là "đình công" hay "flex" cũng nhận được sự tương tác từ mạng xã hội.

Đây là cuộc thi ảnh nhằm ghi nhận vẻ đẹp trong mọi lĩnh vực: lao động sản xuất, tham quan giải trí, giáo dục, vẻ đẹp các loài động thực vật và phong cảnh của "lá phổi xanh giữa trung tâm thành phố". Thí sinh tham dự gửi ảnh trực tiếp vào trang hoithinetdeptcv.saigonzoo.net từ ngày 1.9 – 31.10.2023.

Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc đáng yêu này của cuộc thi ảnh phụ trong khuôn khổ chương trình cùng những lời giới thiệu của các thí sinh dự thi:

Những khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 1.

Khoảnh khắc trầm tư suy nghĩ...

Những khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 2.

Ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch...

Những khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 3.

Mọi người ghé Thảo Cầm Viên cho con có dưa hấu để ăn nha

Những khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 4.

Này là mèo 1 mí chứ sao là hổ được

Những khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 5.

Gửi đi niềm vui qua nụ cười

Cuộc thi ảnh diễn ra từ 1.9 đến hết 31.10.2023

Những khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 7.

Cả nhà thấy 3 đứa em giống tượng không?

Những khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 8.

Khoảnh khắc của đàn hồng hạc

Người ta đang tắm mà cứ chụp là sao (ảnh 1). Chụp ảnh hoài cọc rồi nha (ảnh 2)

Những khoảnh khắc nhận 'bão like' của các loài thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 10.

Ây, sang đây chơi bạn

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào ngày 23.3.1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo, nhưng người dân TP.HCM vẫn quen gọi nơi đây là sở thú.

Năm 1956, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức mang tên như ngày nay và hiện là một trong những vườn thú lớn nhất nước. Trung bình mỗi năm, Thảo Cầm Viên đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.