Khoảnh khắc không thể quên của cựu đội trưởng cao như Tây

Thúy Hằng
Thúy Hằng
01/01/2024 16:59 GMT+7

Nguyễn Văn Tấn Đạt, cựu đội trưởng cao 1,80 m của đội bóng đá Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có những khoảnh khắc không thể quên tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mà anh và đội tham gia năm vừa qua.

Khoảnh khắc không thể quên của cựu đội trưởng cao như Tây- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tấn Đạt mang băng đội trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM tại mùa giải đầu

ĐỘC LẬP

Đầu năm mới 2024, PV Báo Thanh Niên có dịp trò chuyện với Nguyễn Văn Tấn Đạt, cựu đội trưởng đồng thời là cầu thủ xuất sắc của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần I - 2023.

Khoảng thời gian tươi đẹp nhất

Vừa tốt nghiệp đại học, chia tay giảng đường, năm nay Tấn Đạt chính thức chia tay đội bóng mà anh gắn bó với biết bao kỷ niệm tươi đẹp thời sinh viên. Đồng thời, cựu đội trưởng bản lĩnh cũng tạm biệt TP.HCM để về quê hương Đồng Tháp lập nghiệp. 

Trailer | Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam Cúp Thaco lần II-2024

Những ngày này, đội bóng đá Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tích cực tập luyện cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024), Tấn Đạt lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm khó có thể phai mờ trong màu áo đội bóng đá sinh viên.

"Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là lúc đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vượt qua vòng loại, tiến tới vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 1 và chơi thật tốt tại vòng chung kết. Trận đấu nào cũng để lại những khoảnh khắc thật đẹp. Những khán đài đông kín sinh viên, không khí cổ vũ cháy bỏng suốt từ đầu đến cuối. Lối đá cống hiến của tất cả các đội. Tôi ấn tượng với triết lý chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp của giải đấu. Bởi nó nhắc nhở chúng tôi rằng quãng thời gian sinh viên là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hãy sống hết mình với đam mê", Tấn Đạt bồi hồi.

Khoảnh khắc không thể quên của cựu đội trưởng cao như Tây- Ảnh 2.

Cựu đội trưởng cao 1,80 m, nhiều lần đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng chung kết

ĐỘC LẬP

Trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của Tấn Đạt, bóng đá luôn góp những dấu ấn khó phai mờ. Gắn bó với bóng đá suốt 4 năm đại học, nam cầu thủ nhiều lần khoác màu áo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM "chinh chiến" khắp các giải ở TP.HCM và toàn quốc.

Đặc biệt giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã cho Tấn Đạt và các cầu thủ những người thầy, người đồng đội, anh em, bạn bè đáng mến. Mỗi người với mỗi cá tính khác nhau. Có những bạn sinh viên là đàn em của Tấn Đạt, mới lần đầu tham gia giải đấu lớn nhưng vẫn được các thầy và đàn anh chỉ dẫn, dìu dắt, để các em được trao cơ hội ra sân.

Nhưng, kỷ niệm đáng nhớ nào của cuộc đời thì vẫn luôn có niềm nuối tiếc. Với cựu đội trưởng cao 1,8 m của đội bóng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đó chính là khoảnh khắc, đội của anh phải dừng chân tại tứ kết mùa giải 1.

"Với mỗi cầu thủ ra sân, trận đấu nào cũng cảm xúc. Nhưng đáng nhớ nhất, với tôi là trận Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM gặp chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Không khí trên khán đài thật là náo nhiệt. Cả hai đội đều đá đẹp, đá hết mình. Nhưng bóng đá mà, luôn có kẻ thắng, người thua. Chúng tôi đã dừng bước ở tứ kết với kết quả thua 0-1. Đến tận bây giờ mỗi khi nhắc về trận đấu đó, chúng tôi đều có những tiếc nuối không thể nào diễn tả được", Tấn Đạt bộc bạch.

Khoảnh khắc không thể quên của cựu đội trưởng cao như Tây- Ảnh 3.

ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc không thể quên của cựu đội trưởng cao như Tây- Ảnh 4.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam là phần thanh xuân tươi đẹp của Tấn Đạt

ĐỘC LẬP

Luôn dõi theo các đàn em

Hiện đang lập nghiệp ở quê nhà Đồng Tháp, cựu đội trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vẫn theo dõi các tin tức về đội bóng đá trường mình. Đặc biệt anh luôn cổ vũ cho thầy Trần Mạnh Hùng - HLV trưởng và các đàn em khi tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).

"Dù chuyển về quê làm việc, tôi vẫn duy trì chơi bóng đá thường xuyên để duy trì sức khỏe, đam mê. Thật vui và tự hào khi mỗi năm các em sinh viên luôn có giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, để bóng đá học đường Việt Nam phát triển lớn mạnh như các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản và các bạn chơi tốt có thể bước lên sân chơi chuyên nghiệp", nam cầu thủ trong đội hình tiêu biểu vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 1 nói.

Khoảnh khắc không thể quên của cựu đội trưởng cao như Tây- Ảnh 5.

Đội bóng đá Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2024, cả đội đặt quyết tâm rất cao cho mùa giải năm nay

TIẾN ĐẠT

Cựu đội trưởng cũng nhắn gửi thông điệp tới các đàn em, hãy chơi hết mình ở giải đấu mùa 2 này. Anh nói: "Tôi vẫn từ xa cổ vũ cho đội bóng đá Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Tôi luôn mong các em cố gắng hết mình và hiểu rằng bóng đá có thắng, có thua nhưng nếu chúng ta đoàn kết cố gắng thì sẽ có kết quả tốt. Thời sinh viên trôi qua thật mau. Hãy sống trọn vẹn với nó để sau khi ra trường không còn gì nuối tiếc…".

Khoảnh khắc không thể quên của cựu đội trưởng cao như Tây- Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.