Khánh Hòa, Phố Hiến đồng loạt mất điểm: Nhiều bất ngờ làm rúng động giải hạng nhất

16/10/2022 22:06 GMT+7

Kịch tính đang dâng lên cao trào ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa nhưng cuộc đua giành vé thăng hạng lại có những diễn biến bất ngờ. Ngay cả suất xuống hạng cũng có thể sẽ là sự ‘đổi ngôi”.

Được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ được đá sân nhà và nhiều hy vọng sẽ cùng vượt qua để đòi lại vị trí đầu bảng trước đó mà Công an Nhân dân đang tạm nắm giữ, nhưng cả Khánh Hòa lẫn Phố Hiến, 2 đội đang tranh chấp suất thăng hạng lại để vuột mất chiến thắng một cách bất ngờ đều vào những phút chót. Khánh Hòa đã bị Huế chia điểm một cách tức tưởi nhưng đau đớn hơn cả là đội bóng với nhiều cầu thủ U.19 đang chơi rất lên chân mùa này đã để thua ngược 2 bàn chóng vánh ở phút bù giờ trước Long An.

Niềm vui của Trần Đình Kha sau khi ghi bàn

Bá Duy

Đội của HLV Võ Đình Tân đã 2 lần dẫn trước nhưng cả 2 lần đều bị các cầu thủ cố đô bắt kịp. Sau khi Trần Đình Kha ghi bàn trong hiệp 1, Khánh Hòa vẫn dồn ép Huế rất nhiều vì họ tự hiểu 1 bàn vẫn chưa phải là cách biệt an toàn. Nhưng trong khi thế công đang mải mê săn cơ hội thì hàng thủ lại hớ hênh một cách mất tập trung để cho Trần Văn Bun sút tung lưới thủ môn Võ Ngọc Cường gỡ hòa từ góc hẹp.

Trần Văn Bun (25) đi bóng tấn công ghi bàn cho Huế trước Khánh Hòa

Bá Duy

Đoàn quân phố biển lập tức phản ứng mạnh mẽ khi Lê Thanh Bình ghi bàn thứ 2 ở phút 81, tưởng chừng đã khép lại trận đấu với một chiến thắng vừa đủ thì một lần nữa đội chủ sân Nha Trang cầm vàng lại để vàng rơi. Phút 89, Huỳnh Thế Hiếu bất ngờ ghi bàn giúp Huế gỡ hòa 2-2 giành lại 1 điểm khiến cho nhiều cầu thủ Khánh Hòa chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối. Nhưng dù sao họ vẫn vươn lên bằng 37 điểm với Công an Nhân dân và vẫn còn nắm quyền tự quyết khi còn 3 trận trong tay (tính luôn trận đá bù với chủ nhà Quảng Nam vào ngày 20.10).

Lê Thanh Bình (giữa) dù ghi bàn nhưng vẫn không giúp Khánh Hòa giành chiến thắng trước Huế

Bá Duy

Có lẽ đau đớn và bàng hoàng không nói nên lời chính là Phố Hiến. Dẫu biết Long An là đội bóng rất khó chịu và không dễ thắng, nhưng các cầu thủ của HLV Mauro Jeronimo đã tạo cho mình một sự chủ động trong lối chơi, chặt chẽ trong từng đường bóng suốt 90 phút và tổ chức tấn công một cách linh hoạt. Nhờ vậy mà Nguyễn Hữu Nam đã có bàn thắng mở tỉ số từ cú sút xa rất đẹp. Bình thường khi thắng trước như vậy, tinh thần của CLB trẻ trung này sẽ càng thêm hưng phấn giúp họ thăng hoa hơn như cách “Người không phổi” Thanh Nhàn và đồng đội từng quật ngã Quảng Nam hay Phú Thọ.

Niềm vui của Hữu Nam sau khi ghi bàn, nhưng đó là tất cả những gì Phố Hiến có được

Minh Tú

"Người không phổi" Thanh Nhàn (11) bị đeo chặt bởi hậu vệ Long An

Minh Tú

Nhưng đời không như là mơ khi bi kịch từng bị Khánh Hòa gỡ hòa vào giờ chót ngay tại sân nhà PVF đã lập lại. Sự mất tập trung khi bị các cầu thủ Long An dồn ép khiến Phố Hiến liên tiếp bị thủng lưới ờ phút bù giờ 90+4 và 90+5. Cù Nguyễn Khánh đã chớp thời cơ gỡ hòa 1-1 và khi nhiều cầu thủ Phố Hiến còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cặp trung vệ lóng ngóng để bóng bật ra từ một pha phản công nhanh của Long An để cầu thủ dự bị mới vào sân là Phan Nhật Thanh Long nhanh như sóc thoát đi trống trải sút hạ thủ môn Hữu Nghĩa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Toàn đội Phố Hiến như đổ sụp trên sân, họ đã nhận một trái đắng bởi sự non nớt đáng trách của mình.

Tuyển thủ U.20 Việt Nam Nguyễn Đức Phú (trái) không thể ngăn được pha đi bóng của Hoàng Vĩnh Nguyên (8- Long An)

Minh Tú

Bất ngờ không chỉ ở tốp đầu mà vị trí chót bảng cũng đổi chủ khi Đắk Lắk bị Phú Thọ cầm chân 2-2 còn Bình Phước trên sân nhà thắng Cần Thơ 3-1, Cả 2 cùng 15 điểm cùng thắng qua lại chỉ với 1 bàn cách biệt, nhưng Bình Phước thua 1-2 trên sân Buôn Ma Thuột và thắng 1-0 tại Đồng Xoài nên với 1 bàn ghi trên sân khách họ đang lợi thế xếp trên. Từ nay đến cuối giải còn 2 lượt, Bình Phước còn gặp Phù Đổng và Huế còn Đắk Lắk gặp Huế và Công an Nhân dân nặng hơn nên ai đứng chót cũng đồng nghĩa suất xuống hạng có thể sẽ định đoạt ở phút cuối. Cũng không loại trừ Phù Đổng khi đội này cũng tuột lại khi thua đậm Bà Rịa Vũng Tàu 1-4 và giờ chỉ còn cách 2 đội cuối bảng có 3 điểm, hoàn toàn có thể gặp nguy.

Trợ lý HLV Anh Đức chỉ đạo các cầu thủ Long An vùng lên giờ chót

Minh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.