‘Người không phổi’ lại ghi bàn, Phố Hiến gây sốc khi thắng đậm chủ nhà Quảng Nam

07/10/2022 21:14 GMT+7

Khó tin nhưng là sự thật khi đội bóng với nhiều cầu thủ U.19 Phố Hiến lại gây sốc khi quật ngã chủ nhà Quảng Nam đang hùng hổ trong cuộc đua thăng hạng với tỉ số kinh hoàng 5-1 ở vòng 18 giải bóng đá hạng Nhất chiều 7.10.

Sau trận hòa đáng tiếc trước Khánh Hòa (bị gỡ hòa 3-3 ở phút 90+4) những tưởng Phố Hiến bước vào trận đấu trên sân Tam Kỳ gặp một đối thủ mạnh khác đang chạy đua lên hạng là Quảng Nam sẽ vẫn còn những chấn động về tâm lý rất có thể sẽ đánh mất sự tập trung. Điều này từng đã xảy đến với chính Phố Hiến ở giai đoạn cuối lượt đi khi họ đang dẫn đầu một cách thuyết phục thì bị đội cuối bảng Bình Phước cầm chân một cách tức tưởi ở vòng 9 dẫn đến một loạt trận chơi kém sau đó khi vòng 10 thua Bà Rịa Vũng Tàu, vòng 11 hòa Đắk Lắk và vòng 12 thua cả Huế nên bị bật khỏi tốp 3. Chính vì vậy khi để Khánh Hòa chia điểm, chính HLV Mauro Jeronimo tuy không nói ra nhưng cũng rất lo lắng vết xe đổ sẽ trở lại với các học trò của mình.

Huỳnh Công Đến tranh bóng cùng tiền vệ Quảng Nam Hồ Minh Dĩ

Đông nghi

Thế nhưng nói như cựu chủ tịch Phố Hiến Vũ Tiến Thành thì đội bóng trẻ trung này bây giờ đã khác, nhất là sau khi 7 cầu thủ lên tuyển U.20 Việt Nam trở về bản lĩnh thi đấu đã có nâng lên một bước đáng kể, cộng với đội hình có sức trẻ, có khát khao và đang có phong độ tốt, muốn làm điều gì đó để khẳng định. Chính vì thế Phố Hiến đã biết cách siết lại trong thi đấu, không ào ạt, giảm nóng vội và bớt vội vã trong cách kiểm soát bóng như trước nên chính sự điều tiết đó đã giúp cân bằng tâm lý trong lối chơi cộng với sự tập trung tốt, kiên cường và tỉnh táo trong phòng ngự cùng với khai thác thời cơ mau lẹ đã giúp họ nhanh chóng khẳng định chính mình trước một Quảng Nam rất mạnh.

Đức Phú giữa vòng vây của các cầu thủ Quảng Nam

Đông nghi

Nếu ở lượt đi Phố Hiến cũng từng thắng Quảng Nam 1-0 nhờ tận dụng sai lầm của thủ môn Phí Minh Long thì dù trận chiều nay đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đã có nhiều điều chỉnh khi đưa thủ môn Tống Đức An bắt chính và tung rất nhiều tinh binh có “máu mặt” từng đá V-League và chinh chiến hạng Nhất nhiều năm như Hà Minh Tuấn, Ngân Văn Đại, Hồ Minh Dĩ, Cao Xuân Thắng, Nguyễn Văn Bách, Phan Đức Lễ, Mạch Ngọc Hà hay sau đó là Mạc Đức Việt Anh, Võ Văn Toàn..nhưng vẫn không thể ngăn được sức trẻ “làm mưa làm gió” của Phố Hiến.

Thanh Nhàn (giữa) đột phá

Đông nghi

Sau vài tình huống chỉ hùng hổ đầu trận của đội chủ nhà thì hàng thủ lỏng lẻo của họ đã phải trả giá trước lối đá phản công quá hay của đội bóng do ông Mauro Jeronimo dẫn dắt. Lần lượt Tẩy Văn Toàn, “người không phổi” Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Văn Đô, Nguyễn Hữu Nam và gương mặt trẻ Võ Anh Quân đã ghi 5 bàn thắng dễ như lấy đồ trong túi khiến bàn gỡ từ chấm 11m của Mạch Ngọc Hà không đủ an ủi cho thất bại quá đậm của Quảng Nam.

Hữu Nam (22) ghi bàn vào lưới Quảng Nam

Đông nghi

Chiến thắng của CLB Phố Hiến càng làm cho cuộc đua thăng hạng thêm nóng bỏng khi họ đã lên nhì bảng áp sát Công an Nhân dân, đội bóng chơi quá thất thường. Dưới bàn tay của HLV Thạch Bảo Khanh, đội Công an Nhân dân chưa cho thấy bản sắc khi có những trận đấu chật vật để hòa hoặc thua các đối thủ yếu như bị Phù Đổng quật ngã 1-3 và chiều nay để đội chót bảng Bình Phước cầm chân 0-0. Trong khi đó Khánh Hòa chiều 8.10 sẽ gặp Phú Thọ nếu thắng sẽ lấy lại ngôi nhì đồng thời vẫn còn lợi thế 1 trận trong tay chưa đá với Quảng Nam. Cuộc đua cũng nóng hơn khi Bà Rịa Vũng Tàu trở lại đường đua khi thắng chủ nhà Đắk Lắk 2-0 để vươn lên áp sát top 4 và vẫn còn một trận chưa đá với Huế. Chính vì thế sự gay go sẽ còn kéo dài khi giải còn lại 4 vòng đấu. Rất có thế sẽ có những bất ngờ còn ở phía trước.

Hàng thủ Phố Hiến lăn xả cứu nguy nhiều pha tấn công của Quảng Nam

Đông nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.