Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa 'mong du lịch phục hồi'

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa 'mong du lịch phục hồi'

02/03/2023 07:03 GMT+7

Ế khách quốc tế, nhiều khách sạn bề thế ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM cửa đóng then cài, một số treo biển bán.

Dạo một vòng quanh các tuyến đường tại quận 1, không khó để bắt gặp các khách sạn đóng cửa, rao bán hoặc cho thuê.

Khách sạn Hạ Vy nằm trên đường Đỗ Quang Đẩu, một trong bốn đường chính làm nên khu phố Tây Bùi Viện nổi tiếng, cũng đã đóng cửa và rao bán từ sau dịch Covid-19. Qua tìm hiểu, khách sạn này trước đây có khá đông khách nước ngoài đến thuê, nhưng hiện tại đã ngừng hoạt động vì vắng khách.

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục"

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục" - Ảnh 1.

Khách sạn Hạ Vy trên đường Đỗ Quang Đẩu (quận 1, TP.HCM) trước đây có khá đông khách nước ngoài đến thuê, nhưng hiện tại đã ngừng hoạt động và rao bán vì vắng khách.

CHIÊU NGÔ

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục" - Ảnh 2.

Cửa đóng then cài là tình cảnh chung của nhiều khách sạn trên địa bàn quận 1, TP.HCM

CHIÊU NGÔ

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục" - Ảnh 3.

Chủ khách sạn Amore trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) đã treo bảng cho thuê lại khách sạn gần một năm nay nhưng vẫn chưa tìm được người thuê

CHIÊU NGÔ

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục" - Ảnh 4.

Nằm ở vị trí đắc địa trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1), đối diện chợ Bến Thành, nhưng khách sạn Anpha Boutique vẫn phải đóng cửa và treo bảng cho thuê

CHIÊU NGÔ

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục" - Ảnh 5.

Khách sạn Anpha Boutique ở đường Lê Thánh Tôn (quận 1) đã đóng cửa và dán bảng cho thuê nhiều tháng nay

CHIÊU NGÔ

Một số khách sạn khác thì trong tình trạng đóng cửa hoặc thay đổi chức năng thành văn phòng cho thuê, như khách sạn Lavender nằm ở ngã tư Lý Tự Trọng và Trương Định. Điều đáng nói là khách sạn 4 sao này trước đây là một trong những điểm lưu trú nổi tiếng tại quận 1, thu hút nhiều khách nước ngoài vì nằm ở vị trí "vàng", rất gần chợ Bến Thành và phố Tây Bùi Viện.

Nhân viên bảo vệ của quán cà phê gần khách sạn này, cho biết khách sạn đã đóng cửa từ sau đợt dịch Covid-19 thứ tư, thời gian gần đây mới bắt đầu sửa chữa, nhưng là để phục vụ cho mục đích khác.

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục" - Ảnh 6.

Khách sạn Lavender nằm ở ngã tư Lý Tự Trọng và Trương Định (quận 1) đang được tu sửa để chuyển thành văn phòng cho thuê

CHIÊU NGÔ

Khách sạn hạng sang rao bán hàng loạt, người dân xót xa "mong du lịch hồi phục" - Ảnh 7.

Dù nằm ở vị trí "vàng" khi chỉ cách chợ Bến Thành vài phút đi bộ nhưng khách sạn Lavender vẫn không thể cầm cự trong bối cảnh ế khách quốc tế

CHIÊU NGÔ

Sinh sống và làm việc ở TP.HCM đã nhiều năm nhưng chưa lúc nào ông Trần Văn Hùng thấy các khách sạn bề thế ở quận 1 đóng cửa và rao bán nhiều như lúc này. Theo ông Hùng, ế khách quốc tế là nguyên nhân chính khiến các khách sạn này buộc phải đóng cửa.

"Tôi cũng rất mong muốn mọi khách sạn hoạt động bình thường trở lại như trước lúc dịch để kinh tế ổn định hơn. Khách du lịch qua nhiều thì nói chung là mọi người đều được hưởng lợi chứ không riêng một ai hết. Các trung tâm thương mại, dịch vụ ăn uống, du lịch này kia đều được hưởng lợi", Ông Trần Văn Hùng chia sẻ.

Theo thống kê, trong năm 2022, Việt Nam đón khoảng 3,6 triệu khách quốc tế so với kế hoạch 5 triệu và mục tiêu trong năm 2023 là đón 8 triệu khách quốc tế. Tính đến tháng 1.2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 871.000 lượt, tăng 23,2% so với tháng 12.2022. Tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mục tiêu đón 8 triệu du khách quốc tế trong năm 2023 rất khó đạt được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.