Khách nước ngoài khiếu nại... gà gáy mỗi sáng làm gián đoạn giấc ngủ

23/03/2023 12:47 GMT+7

Đầu tháng 3, nhóm 10 khách du lịch nước ngoài nộp đơn khiếu nại lên chính quyền Bali, Indonesia, bức xúc gà trống nhà hàng xóm gáy mỗi sáng, làm gián đoạn giấc ngủ của họ.

Ngay lập tức, khiếu nại bị người dân Bali chế nhạo. Nhiều người Bali cho rằng, đó chính là bằng chứng về sự thờ ơ của du khách đối với văn hóa và phong tục của dân bản địa.

Trả lời đơn khiếu nại, cơ quan quản lý du lịch Bali nhấn mạnh, khách du lịch hoặc học cách tôn trọng văn hóa địa phương hoặc bị trục xuất nếu tiếp tục nộp đơn khiếu nại khác.

"Hãy nuôi càng nhiều gà càng tốt", I Wayan Koster, Thống đốc Bali, khuyến khích người dân địa phương. "Nếu du khách không thích tiếng gà gáy, thì không cần phải đến Bali".

Theo The New York Post, sự phẫn nộ với người nước ngoài ngày càng gia tăng ở "thiên đường du lịch" Bali khi khách du lịch bị bắt quả tang quan hệ tình dục nơi công cộng, vi phạm luật giao thông, làm việc bất hợp pháp với tư cách là nghệ sĩ xăm mình, buôn lậu ma túy và không tôn trọng các khu vực linh thiêng.

Khách nước ngoài khiếu nại gà gáy mỗi sáng và đây là phản ứng của chính quyền - Ảnh 1.

Người Bali cảm thấy phiền toái vì quá đông du khách

AFP

Cư dân Bali đã lên án khách du lịch vì những hành vi bất hợp pháp hoặc đáng xấu hổ trên các tài khoản mạng xã hội, bao gồm cả nền tảng Instagram phổ biến @moscow...Người dân có thể gửi thông tin liên quan đến người nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc gây ra cảnh trái "thuần phong mỹ tục" lên tài khoản có 32.500 người theo dõi này.

"Người nước ngoài ngang nhiên quảng bá hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trên mạng xã hội và tạo ra 'bong bóng' kinh doanh của riêng họ trong cộng đồng đồng hương của họ," chủ sở hữu tài khoản nói với Vice World News.

Người Bali chủ yếu theo đạo Hindu và hòn đảo là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu trên thế giới trong nhiều thập kỷ và phụ thuộc rất nhiều vào du lịch. Nhưng người dân bản địa đã chán ngấy với những du khách không giữ nề nếp.

Kể từ khi mở cửa trở lại cho du khách và dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19, những người đam mê du lịch khắp thế giới đã đổ xô đến hòn đảo xinh đẹp để tham quan, làm việc tại nhà và thậm chí né tránh bom đạn.

Gần 60.000 người Nga đã đến Bali vào năm ngoái và khoảng 20.000 người đã đến mỗi tháng kể từ tháng 9 đến nay, Al Jazeera đưa tin.

Khách nước ngoài khiếu nại gà gáy mỗi sáng và đây là phản ứng của chính quyền - Ảnh 2.

Nhiều khách Nga đến Bali ở lại dài ngày

GETTY

"Tôi nghĩ Bali luôn được xem… là 'thiên đường cuối cùng trên trái đất'. Cộng đồng rất hoan nghênh, người Bali rất thân thiện và mến khách. Tuy nhiên, đôi khi người nước ngoài không hoàn toàn hiểu rằng Bali vẫn là ngôi nhà của mọi người. Họ coi đó là công viên giải trí Disneyland để hưởng thụ những niềm vui của họ", Ravinjay Kuckreja, Tiến sĩ nghiên cứu văn hóa Bali tại Đại học Denpasar Hindu, nói với Vice.

Theo luật nhập cư của Indonesia, người nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc gây rối trật tự công cộng có thể bị trục xuất.

Chính quyền Bali vừa công bố kế hoạch cấm khách du lịch thuê xe máy, đồng thời lắp đặt các bảng quảng cáo lớn, đa ngôn ngữ hướng dẫn cách cư xử; thu hồi các đặc quyền về thị thực đối với du khách Nga và Ukraine...

Thống đốc Bali đã đề xuất ban hành lệnh cấm du khách quốc tế điều khiển xe gắn máy. Trong thời gian đợi lệnh cấm chính thức áp dụng, cơ quan du lịch địa phương nhân cơ hội này nhắc nhở mức phạt dành cho hành vi vi phạm của du khách, thấp nhất là phạt tiền, cao hơn là trục xuất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.