Hotgirl người Mỹ gốc Việt 10 lần từ chối người yêu đồng giới mới chịu đám cưới

Hoài Nhân
Hoài Nhân
04/07/2019 09:50 GMT+7

Sau khi đăng ký kết hôn hợp pháp và tổ chức đám cưới tại Mỹ vào năm ngoái, mới đây cặp đôi đồng giới Bi Bảo - Múi Xù lại khiến cộng đồng ngưỡng mộ khi tổ chức đám cưới lần 2 tại Việt Nam.

10 lần... tỏ tình mới "đổ"!

Tháng 6 vừa qua, cộng đồng LGBT lại đón nhận tin vui khi cặp đôi Bi Bảo - Múi Xù tổ chức đám cưới hạnh phúc tại một biệt thự ở TP.HCM. Đây là đám cưới thứ 2 của họ sau khi đăng ký kết hôn hợp pháp và làm đám cưới tại Mỹ.
Múi Xù (tên thật là Hồ Quỳnh Nhi, 24 tuổi) được biết đến là một hotgirl người Mỹ gốc Việt xinh đẹp, dễ gần với phong cách rất nhẹ nhàng. Còn Bi Bảo (tên thật là Tô Trần Di Bảo, 25 tuổi) là một trong những gương mặt khá đình đám trên mạng xã hội với vẻ điển trai, lạnh lùng và giọng hát “đốn tim”. Bi Bảo - Múi Xù “nổi tiếng” với tình yêu khởi đầu bằng những cuộc trò chuyện cách đến… nửa vòng Trái đất!

Múi Xù và Bi Bảo biết nhau qua mạng xã hội, trong một lần cô đánh liều nhắn tin an ủi "idol" của mình

NVCC

Cả hai hào hứng khoe giấy đăng ký kết hôn hợp pháp tại Mỹ

NVCC

Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Mỹ và Việt Nam

NVCC

“Đầu tiên, mình là fan của Bi, vì thấy bạn này trên mạng “cool ngầu” nè, lại rap hay nữa. Thế là trong một lần thấy Bi buồn, mình mới vào nhắn tin hỏi thăm, chỉ là kiểu thấy thần tượng mình không vui thì mình an ủi thôi, chứ không có ý gì hết. Từ đó bắt đầu nói chuyện qua lại luôn, khi ấy mình vẫn còn ở Mỹ. Cho đến tháng 2.2017, mình mới về lại Việt Nam, hai đứa mới gặp nhau”, Múi Xù kể về lúc tình yêu chớm nở.
Ấn tượng đầu tiên của Bi Bảo về Múi Xù, là một cô gái dáng người nhỏ xíu, nụ cười sáng ngời, đột nhiên khiến Bảo có cảm giác muốn chở che. “Sau này Múi mới tròn lên, chứ lúc ấy vỏn vẹn có 38 kg thôi! Múi rủ mình ra Huế, nhưng mình lấy cớ không biết đường, không quen ai nên bắt Múi “bà vào Sài Gòn rước tui đi tui mới dám ra”, vậy mà Múi cũng chiều mình. Sau khi đến quê Múi, mình nhận ra mình thích tính tình cô này quá, thích luôn cả Huế nữa. Thế là mình quyết định tỏ tình”, Bi Bảo nhớ lại.
Thế nhưng, gần 10 lần tỏ tình, Bảo đều bị cô gái Huế từ chối thẳng thừng, tuột cảm xúc đến nỗi rơi vào bế tắc!

Lần đầu trông thấy cô gái nhỏ nhắn, mong manh, Bi Bảo đã có cảm giác muốn chở che Múi Xù trong quãng đời còn lại

NVCC

Sau lần tỏ tình... bất thành ở Huế, Bi Bảo quyết lên mạng xem phim Hàn, học cách tỏ tình lãng mạn! Kỳ công chuẩn bị một chiếc thùng xốp đầy bong bóng và hoa hướng dương, hẹn Múi Xù vào phòng, chẳng ngờ cô gái thẳng thừng "ghê quá, anh có bỏ cái gì trong thùng xốp không vậy"!

NVCC

Bi Bảo nhận ra giới tính của mình từ năm lớp 8 còn Múi Xù trước khi gặp chồng, vẫn quen bạn khác giới. Cả hai đều được gia đình ủng hộ và dần nhận thấy sự hòa hợp tính cách, quan điểm sống, cũng như sự chân thành của người kia

NVCC

Múi Xù cười, kể lại: “Thú thật, trước đó mình vẫn là “gái thẳng”. Mình rất mông lung về LGBT và tomboy, nên cứ suy nghĩ không biết mình có cảm giác thực sự với người này không. Mà trời ơi, gặp rồi mới biết ông này nhạt nhẽo vô cùng! Lúc đi chơi ở Huế, Bi hỏi thẳng “Em ơi, em có quen anh không?”, mình lắc đầu liền. Cứ thế, những lần sau Bi bày đủ trò để tán tỉnh mình, lần nào đi chơi cũng hỏi “em ơi, em có quen anh không, có quen anh không”. Sau này mình mới biết, ổng còn lên mạng xem phim Hàn để học cách tỏ tình lãng mạn bằng hoa, bong bóng các kiểu, vì không biết phải làm sao để mình đổ”.

Vượt qua sóng gió người cũ, kết hôn hợp pháp tại Mỹ 

Nhưng 10 lần tỏ tình không phải là sóng gió duy nhất trong tình yêu của cặp đôi. Bi Bảo trước đó, từng có một scandal tình cảm với người cũ, bị cộng đồng quay lưng và công kích rất nhiều. Sự xuất hiện của Múi Xù, dù sau đó khá lâu, vẫn khiến cô... bị vạ lây.
Múi Xù bộc bạch: “Mình cũng như mọi người, cũng biết rõ về sự đổ vỡ của Bi và bạn gái cũ, vì Bi rất hay thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Như mình nói, mình trò chuyện và gặp Bi như bạn bè vì mình không có bạn ở Việt Nam, chứ không có ý gì cả, nên mình luôn từ chối anh. Nhưng trong thời gian đó, mình bỗng trở thành kẻ thứ ba trong mắt mọi người. Xưa nay mình chưa bao giờ gặp áp lực lớn như thế. Mỗi ngày mình đều kéo đọc hết comment chửi mình và khóc… Không có ai hiểu mình, cũng không ai nghe mình và Bi nói”.
Cô gái trẻ buồn đến mức không muốn ăn uống, thậm chí có lúc còn nghĩ đến việc tự tử. “Lúc đó mẹ mình lo lắng lắm, cứ kè kè bên mình vì sợ mình không vượt qua được. Bi không hề bỏ mặc mình, cả gia đình anh cũng thương mình nữa. Qua đó mà mẹ mình cũng biết chuyện, dù nhà mình người Huế rất khó khăn trong việc này, nhưng rồi mẹ cũng tỏ ra ủng hộ, làm động lực cho mình vực dậy”.

Đi qua sóng gió, cặp đôi càng hiểu và trân trọng nhau hơn

NVCC

Những hình ảnh vẹn tròn của cặp đôi tiếp thêm niềm tin hạnh phúc cho cộng đồng LGBT

NVCC

Bấy giờ, Bi Bảo gọi điện cho Múi Xù, chốt bằng một câu: “Thôi đằng nào em cũng bị mang tiếng là người thứ ba rồi, giờ em quen ai cũng không được, thôi em quen giùm anh luôn đi”. Được gia đình hai bên ủng hộ, cặp đôi về bên nhau. Đến tháng 5.2018, cặp đôi hào hứng khoe giấy hôn thú tại Mỹ và tổ chức đám cưới ở đó. Cộng đồng dần ủng hộ tình yêu của cặp đôi, và một đám cưới thứ hai vừa diễn ra ở Việt Nam, ngập tràn những lời chúc phúc và tiếng cười của người thân, bè bạn.
“Tụi mình lấy nhau rồi, vẫn còn những dư âm của chuyện mình và người cũ, vẫn còn những bình luận của mọi người với ý “tiếc quá, quay về đi”. Nhưng mình và Múi không để tâm nữa, chỉ biết phải trân trọng hiện tại. Mình đã không bảo vệ được Múi trong thời gian áp lực kia, nên giờ đây mình phải bù đắp chân thành cho cô ấy nhiều hơn! Đi qua nhiều sóng gió, tụi mình càng hiểu nhau, nên ít khi cãi nhau lắm. Có chăng thì chỉ vì công việc quá stress, những lúc như vậy thì chỉ ôm nhau rồi nói “xin lỗi, hôm nay là một ngày dài với anh/em, mình ôm nhau nhé”, thế là hết giận”, Bi Bảo cười.
Chấp nhận đến với nhau bằng tình yêu chân thực, Bi Bảo và Múi Xù chia sẻ, việc có hay không có tờ giấy kết hôn cũng không quan trọng. “Nhưng sau khi được đăng ký hợp pháp tại Mỹ, mình mới thấy quý trọng nó biết bao nhiêu. Tờ giấy như một sự ràng buộc và củng cố niềm tin cho những người trong giới như mình. Dự định sau 1 - 2 năm nữa, vợ chồng mình sẽ qua Mỹ định cư và sinh con”, Bi Bảo hào hứng.

Cặp đôi cho biết, tờ hôn thú hợp pháp không chỉ là một sự ràng buộc mà còn là một sự củng cố niềm tin, động lực lớn lao cho hạnh phúc gia đình

NVCC

"Hãy mạnh dạn công khai tình yêu và chân thành động viên nhau để vượt qua mọi trở ngại, định kiến xã hội", cặp đôi chia sẻ

NVCC

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.