'Hot boy cải lương' Võ Minh Lâm nghẹn ngào kể tuổi thơ thiếu tình thương cha mẹ

06/07/2023 11:34 GMT+7

Võ Minh Lâm cho biết vì cha mẹ cùng là nghệ sĩ cải lương, phải đi hát thường xuyên nên từ bé anh đã phải sống cùng ông bà.

'Hot boy cải lương' Võ Minh Lâm nghẹn ngào kể tuổi thơ thiếu tình thương cha mẹ - Ảnh 1.

Võ Minh Lâm đồng cảm với hoàn cảnh của Thế Bảo trong Mái ấm gia đình Việt

BTC

Võ Minh Lâm là khách mời trong tập 40 của Mái ấm gia đình Việt. Ngay khi xuất hiện, giọng ca 8X trình diễn một trích đoạn trong Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà khiến người xem thích thú. Tham gia chương trình, Võ Minh Lâm cùng MC Mai Anh vượt qua các thử thách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn gồm Nguyễn Thế Bảo (11 tuổi), Phan Kim Tấn Minh (11 tuổi), Lô Thái Uyên (12 tuổi).

Câu chuyện của Nguyễn Thế Bảo khiến người xem xúc động. Sau khi bố qua đời, mẹ của cậu bé 11 tuổi phải đi làm xa nên em sống cùng ông bà ngoại. Từ sau dịch Covid-19, do công việc không ổn định nên mẹ Thế Bảo vài tháng mới gửi tiền về phụ giúp gia đình. Hoàn cảnh của cậu bé khiến Võ Minh Lâm xúc động vì nhớ về tuổi thơ thiếu thốn tình thương của mình.

'Hot boy cải lương' Võ Minh Lâm nghẹn ngào kể tuổi thơ thiếu tình thương cha mẹ - Ảnh 2.

Võ Minh Lâm xúc động khi nhắc về gia đình

BTC

Theo Võ Minh Lâm, ba mẹ anh là nghệ sĩ cải lương Duy Sơn và Như Linh. Vì tính chất công việc nên cả hai thường xuyên đi diễn ở nhiều nơi, buộc giọng ca 8X phải ở nhà với ông bà nội. Nam nghệ sĩ bộc bạch: “Nhiều lúc nhớ ba mẹ, tôi nằm khóc một mình. Vì thế tôi đồng cảm phần nào với sự thiếu thốn tình cảm của Thế Bảo”.

Em Lô Thái Uyên (sinh năm 2011) hiện đang sống cùng ông bà ngoại. Ba mất khi em mới 20 tháng do suy gan, sau đó 1 năm thì mẹ cô bé cũng qua đời nên em lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà ngoại và các dì, cậu. Trong chương trình, Thái Uyên tâm sự: “Kỷ vật duy nhất là chiếc áo mẹ tặng cho con. Lúc nào đi ngủ, con cũng mang theo nó”. Câu chuyện này khiến Võ Minh Lâm nghẹn ngào. Anh quyết định bỏ tiền túi tài trợ học phí cho cô bé đến khi em tốt nghiệp cấp 3 để đỡ đần gánh nặng cho ông bà ngoại.

'Hot boy cải lương' Võ Minh Lâm nghẹn ngào kể tuổi thơ thiếu tình thương cha mẹ - Ảnh 3.

Võ Minh Lâm - Mai Anh quyết tâm vượt qua các thử thách để mang về tiền thưởng cho các em nhỏ khó khăn

BTC

Về phía Mai Anh, ngoài đồng cảm với các bé, cô còn có những trải lòng về công việc hiện tại. Người đẹp bén duyên với công việc MC từ năm học lớp 6. “Khi đó, chưa có kỹ thuật tiên tiến như hiện tại, chưa có máy chạy chữ nên phải học thuộc kịch bản. Dù học rất kỹ nhưng đứng trước máy quay tôi vẫn run”, Mai Anh tâm sự.

Chia sẻ về một kỷ niệm làm nghề đáng nhớ, MC Mai Anh nói: “Hôm ấy, tôi đi giày cao gót, diện đầm dạ hội lộng lẫy để dẫn một sự kiện. Khi đang tổ chức chơi minigame, tôi bất ngờ bị vấp ngã. Tuy nhiên, chính tràng pháo tay của khán giả đã khiến tôi bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành phần dẫn tốt nhất”. Mai Anh cho biết ngoài dẫn chương trình, cô còn yêu thích ca hát và ấp ủ việc thực hiện một sản phẩm âm nhạc để làm kỷ niệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.