Hồng Vy - một đời hoa lửa

07/05/2023 06:38 GMT+7

Xin được mượn ý tứ từ album đầu tay của NSƯT Hồng Vy - Hoa lửa & Vy để nói về Vy, người đã mang tiếng hát thật đẹp của mình đến với cuộc đời, đẹp như những đóa hoa, và đã chiến đấu với một trái tim đầy lửa, cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Mấy năm trước, Hồng Vy và những nghệ sĩ bạn bè của mình tổ chức loạt chương trình Tình yêu và Ðam mê, trình diễn các tác phẩm nhạc thính phòng, nhạc dân ca của VN và thế giới. Cả hai chương trình đã diễn được 4 đêm tại Hà Nội và TP.HCM, đem lại cho khán giả những cảm xúc lâng lâng về vẻ đẹp của âm nhạc, về sự hết mình của các nghệ sĩ. Ở Nhà hát TP.HCM, khán giả đã đứng lên vỗ tay liên tục và cứ tiếp tục đứng như thế qua suốt 3 bài hát encore (tiết mục tặng thêm), một điều vô cùng hiếm thấy.

Hồng Vy - một đời hoa lửa - Ảnh 1.

NSƯT Hồng Vy biểu diễn trong một chương trình của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM

HBSO

Ðến các ngôi sao nhạc pop nghĩ tới làm show riêng còn sợ nhưng Hồng Vy, một nghệ sĩ nhạc thính phòng, đã có những cuộc chơi cho riêng mình, để được hát những gì mình yêu thích và ấp ủ, được sống trọn vẹn đam mê của một nghệ sĩ biểu diễn.

Ở liveshow Vy cuối năm 2020 tại Hà Nội, mà Hồng Vy đã dồn sức để thực hiện như một tác phẩm để đời của mình, sau khi cô hát xong bài Cô gái vót chông, một trong những bài hát đã đi cùng tiếng hát Hồng Vy sau giải Sao Mai 2001, ở bên dưới thì khán giả vỗ tay vang dội, còn trong hậu trường, các nghệ sĩ đồng nghiệp đập tay vào nhau bôm bốp nói "Cô gái này vót chông vẫn nhọn hoắt luôn!". Nhìn Vy hát như thế, nghe Vy hát như vậy, không ai nghĩ rằng cô đang trong những ngày đấu tranh sinh tử cho cuộc đời của mình.

Có điều mà có lẽ không nhiều người biết về Hồng Vy, kể cả đã yêu thích tiếng hát và tìm hiểu về cuộc sống của cô, đó là dù trải qua phần lớn năm tháng cuộc đời và làm nghệ thuật ở Hà Nội, sau này chuyển vào TP.HCM, nhưng trong con người Hồng Vy có tố chất đặc biệt của cô gái miền cao nguyên, cô có một quê hương nữa ở Kon Tum, nơi góp phần làm nên tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng của Vy.

Sau này, Hồng Vy trưởng thành trong môi trường quân đội, càng khiến cô mạnh mẽ hơn, để đối mặt với cả một cuộc sống riêng không suôn sẻ, và căn bệnh nặng trong người.

Nhiều năm trước, một số nhà sản xuất âm nhạc và bầu sô phía nam nghe được những bản thu âm của Hồng Vy trong 2 album nhạc cách mạng của cô, là Hoa lửa & VyVinh quang Việt Nam (một đĩa nhạc đặc biệt với các ca khúc về Bác Hồ), họ đã rất ngạc nhiên về một giọng hát "nhạc đỏ" mà lại dịu dàng, đẹp, mượt mà và sang trọng như thế, có người thắc mắc sao giọng đẹp như thế mà không mở rộng sang hát tình ca, sẽ có nhiều khán giả hơn. Sau đó, Vy phát hành album Giấc mơ mùa lá, đĩa nhạc cuối cùng của cô, với những ca khúc trữ tình về Hà Nội, như một lời chia tay với nơi cô đã gắn bó từ niên thiếu tới khi thành danh, để đến với phương Nam, trở thành một giọng hát chủ lực trong dàn nghệ sĩ của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM. Ðây là nơi mà Hồng Vy được thỏa sức với đam mê lớn nữa của cô bên cạnh dòng nhạc cách mạng, đó là hát opera, với những vai diễn, trích đoạn cổ điển đã làm nên dấu ấn khó quên nữa.

Khi bệnh ung thư trở nặng, có lẽ Vy biết thời gian cho mình không còn nhiều, cô ấp ủ làm thêm những điều mà bao nhiêu năm qua bạn bè và khán giả vẫn muốn được nghe từ tiếng hát tuyệt đẹp của cô. Như là hát những ca khúc kinh điển VN từ thời đầu tân nhạc, hay những bài hát ru cổ điển hoặc những khúc hát trữ tình đã đi cùng năm tháng… Không chỉ là cho những người yêu mến tiếng hát của cô, mà còn như một di sản cô muốn để lại cho cậu con trai của mình. Cậu bé đã bắt đầu biết đến giá trị tiếng hát của mẹ, đã biết tìm nghe và giữ gìn những gì liên quan tới mẹ.

Tiếc là Vy không đủ thời gian để làm hết những điều ấy. Những ngày cuối cùng, cô vẫn còn gọi những người bạn nghệ sĩ đến Bệnh viện 175 làm một buổi biểu diễn tặng cho các bệnh nhân và các y bác sĩ, ở nơi cô đã điều trị suốt thời gian qua. Buổi diễn hôm ấy, Vy không thể có mặt, nhưng mọi người đã nhắc về cô rất nhiều, và đã mang tới thật nhiều cảm xúc, nhiều tiếng cười và nước mắt, để nhớ về người ca sĩ đã sống đẹp như hoa, và đã chiến đấu như một chiến binh, đến hơi thở cuối cùng.

Hồng Vy - một đời hoa lửa - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.