HLV Kiatisak: 'HAGL luôn ngẩng cao đầu, sẽ trở lại mạnh mẽ, còn sớm để nghĩ đến xuống hạng’

08/12/2023 20:27 GMT+7

Thua ngược sít sao 1-2 trước đối thủ Thể Công Viettel trên sân Pleiku, HLV Kiatisak không trách học trò, ngược lại tin tưởng HAGL sẽ mạnh mẽ chiến đấu để chiến thắng trở lại.

Tuấn Anh đi bóng trước sự vây ráp của Nhâm Mạnh Dũng

Tuấn Anh đi bóng trước sự vây ráp của Nhâm Mạnh Dũng

Minh Trần

Trận thứ 2 liên tiếp CLB HAGL dẫn bàn trước nhưng để thua ngược. Lần này Minh Vương mở tỷ số ở phút 15, nhưng sau đó chỉ 2 phút thua ngay 2 bàn vào các phút 17 và 20 sau các pha ghi bàn của Bruno và Văn Khang.

Trong hiệp 2, HLV Kiatisak đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi người giúp HAGL dồn ép khá mạnh mẽ. Tuy nhiên hàng thủ được chỉ đạo bởi bộ đôi trung vệ đội tuyển Việt Nam là Tiến Dũng và Thanh Bình đã đứng vững để bảo toàn chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Bước vào phòng họp báo, HLV Kiatisak bày tỏ: "Đây là 1 sự thất vọng với chúng tôi. HAGL đã ghi bàn sớm để thắp lên hy vọng sẽ có điểm. Nhưng Viettel dù chỉ chơi 1 ngoại binh nhưng quá mạnh với rất nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Minh Vương ghi bàn mở tỷ số

Minh Vương ghi bàn mở tỷ số

Minh Trần

Thật tiếc là sau bàn gỡ hòa, chúng tôi đã để lộ khoảng trống dẫn đến bàn thua thứ 2 quá chóng vánh. CLB Thể Công Viettel có dàn cầu thủ chơi với nhau nhiều năm rất ăn ý trong khi HAGL chưa làm được như thế. Chúng tôi cần thời gian để hiểu rõ nhau hơn.

Không có trận đấu nào dễ dàng cả. HAGL sẽ phải quên đi thất bại này, hướng về phía trước là trận đấu gặp SLNA hứa hẹn cũng sẽ rất khó khăn. Bóng đá là như vậy, dù gặp thất bại thì chúng tôi sẽ phải ngẩng cao đầu hướng về phía trước. Tôi tin các cầu thủ của tôi sẽ làm được".

HAGL tiếp tục chưa biết mùi chiến thắng sau 5 vòng đấu đầu tiên của V-League 2023 – 2024, trong cảnh mất 2 trung phong cắm Đinh Thanh Bình hết tháng 12 và Martin Dzilah chia tay mùa giải vì mổ gối khiến HLV Kiatisak rất vất vả tìm phương án cho hàng công.

HLV Kiatisak: 'Cầu thủ HAGL luôn ngẩng cao đầu, sẽ trở lại mạnh mẽ' - Ảnh 3.

Khuất Văn Khang ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Thể Công Viettel

Minh Trần

Mặc dù đang tạm thời xếp chót bảng, nhưng HLV Kiatisak vẫn vững tin nơi các học trò: "HAGL thiếu may mắn vì tiền đạo ngoại chấn thương sớm. Việc thi đấu thiếu cầu thủ ngoại là thiệt thòi cho đội bóng. HAGL chưa thắng nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ.

Còn quá sớm để HAGL nghĩ đến nguy cơ xuống hạng. Trong 2 trận gần nhất các cầu thủ đều chiến đấu đến cùng và tạo ra những cơ hội. Trước mắt chúng tôi sẽ không nghĩ đến thứ hạng mà tập trung thoát khỏi đáy bảng rồi tính tiếp từng trận, trước khi chờ viện quân trong giai đoạn 2". 

Còn HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ: "Đây là trận đấu hay, 2 đội đều chơi quyết tâm. Tôi cảm ơn cầu thủ Thể Công Viettel đã chơi 200% sức để trở lại sau trận thua không dễ dàng, đầy bản lĩnh để vượt qua trận này. Bàn thắng của Văn Khang rất đẹp, xuất phát từ pha phối hợp gắn kết. Cậu ấy là cầu thủ trẻ, luôn muốn thể hiện hết năng lực của mình. Tôi tin rằng Khang sẽ còn tiến bộ trong tương lai. Tôi đã xem và nghiên cứu kỹ HAGL. Những quả đá phạt của Minh Vương có sự khác biệt và đã chuẩn bị khắc chế những tình huống này của cậu ấy".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.