Hình ảnh Sydney buồn bã sau vụ khống chế con tin

16/12/2014 21:26 GMT+7

(TNO) Có rất nhiều hoa được mang đến, và nước mắt rơi tại trung tâm thành phố Sydney, Úc, một ngày sau vụ khống chế hàng chục con tin ở quán cà phê Lindt do một tay súng cực đoan gây ra.

(TNO) Có rất nhiều hoa được mang đến, và nước mắt rơi tại trung tâm thành phố Sydney, Úc, một ngày sau vụ khống chế hàng chục con tin ở quán cà phê Lindt do một tay súng cực đoan gây ra.

Người dân Sydney và du khách đứng trước nơi tưởng niệm các nạn nhân của vụ khống chế
con tin ngày 15.12 tại trung tâm thành phố Sydney, Úc - Ảnh: Reuters

Một tay súng đã bắt hàng chục người làm con tin trong quán cà phê Lindt, khu Martin Place, trung tâm tài chính Sydney (Úc) hôm 15.12. Truyền hình địa phương đã cho phát sóng cảnh con tin đứng bên trong quán cà phê, hoảng sợ cầm một lá cờ đen cùng chữ Ả Rập trắng, theo AFP.

Đến rạng sáng 16.12, nghi phạm đã bị bắn hạ và 2 con tin đã thiệt sau khi cuộc bố ráp giải vây kết thúc. Tin ban đầu cho hay tay súng là một người Hồi giáo cực đoan tên Man Haron Monis. Người này sinh ra tại Iran và đã sang Úc định cư hồi năm 1996.

Man Haron Monis từng gây sự chú ý cho giới truyền thông Úc sau khi phát động phong trào “thư thù hận”, với mục đích phản đối sự hiện diện quân sự của Úc tại Afghanistan. Monis và người cộng sự là Amirah Droudis đã gửi những lá thư bày tỏ sự căm phẫn đến gia đình các binh sĩ Úc tử trận, trang tin 9News cho biết.

Ngày 16.12, rất nhiều người, trong đó có Thủ tướng Úc Tony Abbott cùng vợ, đã đến khu vực gần quán cà phê Lindt để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Nhiều người trong số đó đã không cầm được nước mắt, theo Reuters.

Một người phụ nữ đặt bó hoa tưởng niệm gần hiện trường vụ việc - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Úc Tony Abbott và phu nhân mang hoa đến địa điểm tương niệm tại trung tâm thành phố Sydney - Ảnh: Reuters
Những người theo đạo Hồi tại Australia đặt hoa tưởng niệm gần quán cà phê Lindt, nơi các con tin đã bị giữ trong 16 tiếng đồng hồ - Ảnh: Reuters
Người dân Sydney để lại lời nhắn tưởng niệm các nạn nhân - Ảnh: AFP
Một người phụ nữ rơi lệ trước quán cà phê - Ảnh: Reuters
Một người khác ngồi lặng lẽ tại địa điểm đặt hoa tưởng niệm gần quán cà phê Lindt - Ảnh: Reuters
Hai người phụ nữ an ủi nhau - Ảnh: Reuters
Một cảnh sát cũng mang hoa đến - Ảnh: Reuters
Vẻ mặt của ông Mike Baird, Thủ hiến bang New South Wales, khi ông công bố chiến dịch giải cứu con tin đã kết thúc vào đầu ngày 16.12 - Ảnh: Reuters
Một bó hoa được đặt từ sớm ngày 16.12 gần quán cà phê Lindt, vài giờ sau khi chiến dịch giải cứu con kết thúc - Ảnh: Reuter
Cảnh sát thu thập dấu vết tại hiện trường vụ việc trong ngày 16.12. Vụ khống chế con tin khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm tay súng - Ảnh: Reuters
Các con tin bị giữ trong quán cà phê Lindt suốt 16 giờ đồng hồ. Trên ảnh là một trong những con tin sớm chạy thoát ra ngoài - Ảnh: Reuters
Một con tin khóc khi cô được mang ra xe cứu thương sau chiến dịch giải cứu - Ảnh: Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.