Hàng ngàn người đội nắng đợi đến giữa trưa để vào chùa cầu an ngày vía Ngọc Hoàng

Hàng ngàn người đội nắng đợi đến giữa trưa để vào chùa cầu an ngày vía Ngọc Hoàng

Võ Hiếu
Võ Hiếu
18/02/2024 14:12 GMT+7

Sáng 18.2.2024, rất đông người dân từ khắp các quận huyện ở TP.HCM cùng các tỉnh lân cận đã đổ về chùa Phước Hải để cầu may mắn, bình an trong ngày vía Ngọc Hoàng khiến khu vực đường Mai Thị Lựu (quận 1, TP.HCM) dẫn vào chùa đông nghẹt người, bịt kín lối vào.

Chùa Phước Hải hay còn được gọi là chùa Ngọc Hoàng (Q.1, TP.HCM) được biết đến là một ngôi chùa cổ kính linh thiêng ở TP.HCM và từng được cựu Tổng Thống Mỹ Barack Obama ghé thăm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 5.2016.

Chính vì vậy, ngoài được coi là nơi linh thiêng để cầu an, chùa Phước Hải còn là địa điểm được khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến để thăm quan.

Hàng ngàn người đội nắng đợi đến giữa trưa để vào chùa cầu an ngày vía Ngọc Hoàng- Ảnh 1.

Hàng ngàn người đội nắng đi lễ chùa ngày mùng 9 tháng giêng

Võ Hiếu

Theo các tài liệu để lại, chùa Phước Hải xây dựng vào năm 1892, đến năm 1900 thì hoàn thành và làm lễ khánh thành vào năm 1906. Theo thời gian chùa Phước Hải bị xuống cấp nên phải tiến hành trùng tu nhiều lần vào các năm 1943, 1958, 1985, 1986 và năm 2006.

Hàng ngàn người đội nắng đợi đến giữa trưa để vào chùa cầu an ngày vía Ngọc Hoàng- Ảnh 2.
Hàng ngàn người đội nắng đợi đến giữa trưa để vào chùa cầu an ngày vía Ngọc Hoàng- Ảnh 3.

Mùng 9 tháng giêng hằng năm là thời điểm chùa đông đúc nhất khi người dân đến chùa vào ngày vía Ngọc Hoàng.

Hàng ngàn người đội nắng đợi đến giữa trưa để vào chùa cầu an ngày vía Ngọc Hoàng- Ảnh 4.

Bên trong sân chùa cũng rất đông đúc

Võ Hiếu

Càng về trưa 18.2, dòng người đổ về chùa ngày càng đông đúc hơn. Nhiều người đợi xếp hàng ở ngoài phải chờ đến nửa tiếng đồng hồ mới có thể vào trong lễ bái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.