Giáo viên ‘thổi hồn’ vào những chiếc ghế đá cũ, chờ đón học sinh

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
27/04/2020 16:08 GMT+7

Những bức hình sinh động là khung cảnh đại dương, tòa lâu đài, những cơn mưa… đã biến những chiếc ghế đá cũ trên sân Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai như vừa được thay áo mới trước ngày đón học sinh quay trở lại trường.

“Ghế đá sân trường là một trong những nơi gắn liền với học sinh trong những giờ ra chơi, nghỉ ngơi. Vì lâu năm nên chúng đã cũ, có chiếc còn bị rạn nứt xấu xí. Mong muốn tạo cho các em không gian sinh động, vui tươi khi trở lại trường chúng tôi đã nhờ các cô trang trí, vẽ lại”, Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Q.Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ.

Để có được những chiếc ghế sinh động, bắt mắt, trước tiên giáo viên phải chọn ra những bức tranh mẫu, sau đó phác họa lại trên ghế

 

"Thường mình sẽ chọn những bức tranh đơn giản, hợp với lứa tuổi học sinh, màu sắc tươi mát", cô Ngọc Trang, giáo viên dạy mỹ thuật của trường chia sẻ. Cô là một trong những người phác họa tranh và hướng dẫn những giáo viên khác phối và tô màu

Tranh thủ thời gian nghỉ học, nhiều giáo viên trong trường tham gia cũng vẽ tranh, tô màu lại ghế đá sân trường

Những chiếc ghế đá đã cũ, được 'thổi hồn' lại với những nét vẽ tỉ mỉ, màu sắc tươi sáng

Cả trường có hơn chục ghế đá, từ khi vẽ phác họa đến hoàn thành cũng mất 2-3 tiếng nên giáo viên ở đây đã làm trong nhiều ngày

"May mắn trường có một số giáo viên khá khéo tay, lại đang trong thời gian rảnh vì học sinh nghỉ học nên mình tranh thủ đổi mới cho sân trường", cô Kim Phượng nói và cho biết, giáo viên đã tự mua nguyên vật liệu, sau đó tự mày mò pha màu để vẽ

Chiếc ghế được giáo viên vẽ tỉ mỉ từng chi tiết

Và đây là một trong những chiếc ghế đá cũ được các 'bà phù thủy' biến hình

Một góc sân Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai với những chiếc ghế đá đã được tô vẽ bắt mắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.