Ghi nhận từ doanh trại: Bữa cơm lính đầu tiên và hành trình 3 tháng tân binh

Thanh Nam
Thanh Nam
01/03/2024 06:14 GMT+7

Hành trình hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự chính thức bắt đầu với 3 tháng tân binh. 750 chiến sĩ mới vừa được Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM) tiếp nhận đã sẵn sàng hòa nhập với môi trường quân ngũ, quyết tâm cống hiến tâm sức, trí tuệ, sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ăn đủ và no...

Có mặt ở Trung đoàn Gia Định trong ngày tiếp nhận chiến sĩ mới, PV Thanh Niên nhận ra trong ánh mắt của những tân binh xen lẫn nhiều tâm trạng. Có hồi hộp, phấn khởi; có lo lắng, bồn chồn; có bất ngờ, bỡ ngỡ.

Ghi nhận từ doanh trại: Bữa cơm lính đầu tiên và hành trình 3 tháng tân binh- Ảnh 1.

Chăm chú học cách xếp quân, tư trang

THANH NAM

"Vừa xa gia đình để bước chân vào môi trường quân đội nên không khỏi âu lo. Mình không biết môi trường mới thế nào. Mình bỡ ngỡ đủ điều, từ đi đứng, xưng hô, chuyện trò, đến việc ăn uống, ngủ nghỉ. Tất cả hoạt động đều thực hiện theo lệnh của chỉ huy, phải xếp hàng ngay ngắn, đúng tác phong quân đội", tân binh Phạm Ngọc Tân (22 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) chia sẻ. Nhưng Tân đã yên tâm hơn và nhanh chóng coi Tiểu đoàn 3 là "ngôi nhà thứ hai" bởi nhận được những tình cảm của đồng đội, chỉ huy.

Tân binh Đỗ Quan Chuẩn (20 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cũng thổ lộ thoáng chút nhớ nhà trong ngày đầu nhập ngũ. Và những bỡ ngỡ ban đầu dần vơi đi. Chuẩn dần thấy ấm lòng vì nhanh chóng có được những người đồng đội cùng quận, chung sở thích…

Chuẩn cho biết rất vui khi được cán bộ các cấp ở Tiểu đoàn 1 quan tâm, động viên với khẩu hiệu "Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em". Chỉ sau một thời gian ngắn, Chuẩn đã làm quen với việc "đi có hàng, về có lối", biết dọn dẹp các khu vực vệ sinh, củng cố cảnh quan môi trường…

Cũng trong ngày đầu nhập ngũ, các tân binh đã được cán bộ "cầm tay chỉ việc", tận tình hướng dẫn từng bước cách gấp xếp chăn, màn, ba lô... Nhiều chàng trai tươi cười khi đã biết cách gấp chăn "vuông thành, sắc cạnh" hay căn chỉnh sào phơi đồ, dây phơi khăn mặt. Các chiến sĩ mới cũng được tham quan khu tăng gia sản xuất tập trung ở trung đoàn, được hướng dẫn cách làm đất, lên luống…

Đặc biệt, sau khi ổn định nơi ăn ở, học tập sinh hoạt, các tân binh đã có kỷ niệm đáng nhớ trong đời là lần đầu tiên được "ăn cơm lính" vào bữa trưa của ngày đầu nhập ngũ.

Mỗi người một ghế, một bát, một đôi đũa. Tất cả xếp hàng theo trung đội để vào phòng ăn theo khuôn phép. "Khẩu phần ăn hợp khẩu vị. Có cả cá, thịt, rau, trái cây… Ăn đủ và ăn no. Đây là những trải nghiệm mới mẻ và thú vị", Chuẩn cảm nhận.

Ghi nhận từ doanh trại: Bữa cơm lính đầu tiên và hành trình 3 tháng tân binh- Ảnh 2.

Bữa cơm đầu tiên với các đồng đội trong môi trường quân ngũ

Chia sẻ với PV, những chàng trai vừa nhập ngũ cho biết môi trường mới có nhiều thử thách đang đón đợi. Song tất cả đều tin rằng những khó khăn sẽ không ngăn được ý chí, quyết tâm. Họ quyết tâm vững bước vượt qua thử thách, mài giũa bản thân và tiến bộ từng ngày để hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nhìn những chiến sĩ mới nhập ngũ, binh nhất Hoàng Gia Long (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) cũng đang huấn luyện, học tập tại Trung đoàn Gia Định, cho biết "đã thấy hình ảnh của chính mình vào một năm trước".

Long từng cảm thấy "ngợp" trong những ngày đầu của 3 tháng tân binh. Lý do là chưa quen thời gian biểu trong môi trường quân đội.

"Nhưng chỉ vài ngày thì tôi quen nhịp sống và cảm thấy thoải mái. Hành trình sau hơn một năm trong quân ngũ giúp tôi xây dựng cho bản thân ý thức, trách nhiệm và dần trưởng thành. Chẳng hạn như sống kỷ luật hơn. Trước đây không thể hít đất, hít xà đơn, nhưng vào quân đội, bắt buộc phải thực hiện những động tác ấy nên tôi nhanh chóng tập luyện và chẳng mấy khó khăn để vượt qua", Long kể.

Đồng đội của Long là binh nhất Nguyễn Tuấn Minh (19 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) tự nhận bản thân là "con trai cưng của mẹ". "Ngày tôi đi nghĩa vụ quân sự, mẹ khóc hết nước mắt vì sợ tôi cực, nhưng tôi động viên mẹ đừng lo. Và mẹ bất ngờ khi chỉ sau một năm "ăn cơm bộ đội", tôi tăng 16 kg, trắng trẻo và đẹp trai hơn. Nhờ đi lính, tôi học được cách trồng rau, hoa, quả; cách nuôi con vịt, con gà sao cho mập. Tôi cũng biết cách… tắm nhanh và tắm sạch, làm mọi việc khẩn trương để tiết kiệm thời gian", Minh cười chia sẻ.

Học gì trong 3 tháng tân binh ?

Trung tá Lê Quang Hòa, Phó chủ nhiệm chính trị của Trung đoàn Gia Định, cho rằng trước khi nhập ngũ, nhiều thanh niên hầu như sống theo ý của bản thân, thức ngủ tùy thích.

"Nhưng vào quân đội thì được học tập, rèn luyện thực hiện theo các chế độ quy định. Trong quân đội có 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần. Thời gian quy định trong quân đội gồm các chế độ diễn ra liền mạch, nối tiếp nhau từ lúc thức dậy, rời khỏi giường cho tới lúc trở lại giường ngủ. Khi chưa quen với nền nếp, chế độ học tập, giờ giấc sinh hoạt theo kiểu "giờ nào việc nấy" thì đa phần các tân binh sẽ cảm thấy gò bó. Ngược lại, những bạn đã tự xây dựng lối sống khoa học, kỷ luật, sẽ dễ dàng thích nghi", trung tá Hòa nói.

Ghi nhận từ doanh trại: Bữa cơm lính đầu tiên và hành trình 3 tháng tân binh- Ảnh 3.

Đi nghĩa vụ quân sự giúp người trẻ trưởng thành hơn

Theo trung tá Hòa, trong 3 tháng tân binh, các chiến sĩ sẽ học những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, truyền thống của quân đội, đất nước… "Tân binh được huấn luyện trực tiếp trên thao trường nên không tránh khỏi việc tiếp xúc nắng nóng, vận động nhiều với cường độ và tính chất ngày càng tăng dần. Vì thế, những bạn trẻ nào từng quen sống, sinh hoạt trong phòng máy lạnh có thể sẽ cảm thấy vất vả", trung tá Hòa cho hay.

Trung tá Hòa nhìn nhận nhiều người thường có tâm lý lo lắng, sợ con cực khi tham gia nghĩa vụ quân sự. "Tuy nhiên bố mẹ, người thân nên an tâm khi đưa con vào môi trường quân đội. Vì đó là điều kiện thuận lợi giúp con rèn luyện, trưởng thành hơn. Trong môi trường quân đội có đội ngũ cán bộ, hệ thống giám sát theo dõi, có chương trình, giáo án rèn luyện cho người trẻ sống có kỷ luật, giúp tích lũy hành trang cho tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự", trung tá Hòa chia sẻ.

Ghi nhận từ doanh trại: Bữa cơm lính đầu tiên và hành trình 3 tháng tân binh- Ảnh 4.

Trong 3 tháng quân trường, tân binh sẽ học những kiến thức về quân đội, quân sự, được học kỹ năng, võ thuật...

Vui chơi, giải trí, ăn cơm với người thân...

Theo trung tá Lê Quang Hòa, người thân của các chiến sĩ đang tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Gia Định có thể đến thăm vào thứ bảy và chủ nhật trong khung giờ từ 9 - 15 giờ. Suốt thời gian đó có thể cùng chuyện trò, ăn trưa… Tại Trung đoàn Gia Định, đời sống văn hóa tinh thần của chiến sĩ rất được quan tâm. Trung đoàn thường xuyên tổ chức những hoạt động giải trí cuối tuần, sinh hoạt phong trào, các chương trình giao lưu văn nghệ, ca nhạc, cuộc thi… để chiến sĩ tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.