Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: 'Mong thấy đường đi dễ hơn'

Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: 'Mong thấy đường đi dễ hơn'

25/12/2023 07:28 GMT+7

Làng nhang trăm tuổi Lê Minh Xuân đang vào mùa cao điểm. Thế nhưng, nhiều xưởng nhang đến nay vẫn chưa có đơn hàng tết, chủ xưởng trông ngóng đơn hàng từng ngày.

Tháng cuối năm 2023, đi dọc cung đường Mai Bá Hương, Thích Thiện Hòa (thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), không khó để thấy không khí sản xuất nhang trầm lắng hơn hẳn. Nhiều xưởng nhang than thở đơn hàng tết èo uột, sản lượng giảm mạnh so với mọi năm. Để duy trì, tránh bù lỗ, không còn cách nào khác ngoài việc cắt giảm nhân công, cắt giảm giờ làm.

Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: 'Mong thấy đường đi dễ hơn'- Ảnh 1.

Cung đường Mai Bá Hương, Thích Thiện Hòa (thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) là nơi tập trung nhiều hộ dân sản xuất nhang.

SẦM ÁNH

Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: 'Mong thấy đường đi dễ hơn'- Ảnh 2.

Nhiều xưởng nhang buộc lòng lựa chọn việc cắt giảm nhân công khi ít đơn hàng tết.

SẦM ÁNH

Đơn hàng tết èo uột, chủ xưởng làm nhang bật khóc: ‘Mong thấy đường đi dễ hơn’

Xưởng nhang của chị Nguyễn Cát Bụi Thúy đã hoạt động hơn hai mươi năm. Với diện tích trên 5.000 mét vuông, số lượng công nhân hàng năm lên đến hàng trăm người, thế nhưng năm nay chỉ còn lại khoảng 70 người (bao gồm cả những nhân công nhận nhang về gia công tại nhà).

Chưa bao giờ chị chứng kiến tình cảnh khó khăn như hiện tại. Việc giảm nhân công chỉ là tạm thời, các chi phí đầu vào đều tăng cao, khiến chị Thuý phải xoay xở tìm cách bù lỗ.

Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: 'Mong thấy đường đi dễ hơn'- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Cát Bụi Thúy, chủ xưởng nhang lớn tại làng nhang trăm tuổi Lê Minh Xuân.

SẦM ÁNH

Không riêng gì các cơ sở sản xuất nhang lớn mà ngay cả những hộ dân làm nhang nhỏ lẻ cũng gặp không ít khó khăn. Nào là những hộ gia đình phơi nhang ngoài trời, phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Nay lại phải lo lắng thêm phần đầu ra, chi phí sản xuất, mà thu nhập mỗi ngày chỉ đạt khoảng 200.000 đồng/người.

Ông Xuân Lâm, nhận gia công nhang tại nhà đã hơn 10 năm nay. Do đã lớn tuổi nên hai vợ chồng ông chỉ còn cách trông cậy vào khoản tiền nhận được, sau khi giao nhang cho khách.

Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: 'Mong thấy đường đi dễ hơn'- Ảnh 4.

Năm nay, xưởng nhang của chị Thúy chỉ còn 70 nhân công.

SẦM ÁNH

Làng nhang trăm tuổi Lê Minh Xuân là một trong những nơi có truyền thống sản xuất nhang lâu đời, sản xuất quanh năm và cao điểm tập trung các tháng cuối năm. Thế nhưng hiện tại, nhiều chủ xưởng nhang đang vẫn đang trong cảnh “mỏi mắt” chờ đơn hàng khi mà thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề.

Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: 'Mong thấy đường đi dễ hơn'- Ảnh 5.

Nhiều hộ gia đình không có máy sấy nhang đành chọn cách phơi nhang ngoài trời.

SẦM ÁNH

Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: 'Mong thấy đường đi dễ hơn'- Ảnh 6.

Nhiều chủ xưởng nhang cho hay, năm nay kinh tế khó khăn nên sản lượng nhang cũng giảm dần.

SẦM ÁNH

Công nhân mất việc xoay xở đủ nghề trước tết: 'Tiền ăn không có lấy đâu tiền về'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.