Đi tìm thung lũng MiG: Không quân Triều Tiên tham chiến

26/09/2023 07:31 GMT+7

Từ năm 1960, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành đến Hà Nội thăm hữu nghị và học hỏi Việt Nam kinh nghiệm đánh Mỹ. Một trong những vấn đề đặt ra là cử chuyên gia quân sự sang tham gia đánh Mỹ với Việt Nam để học tập kinh nghiệm...

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ đồng ý cho một bộ phận lực lượng không quân Triều Tiên tham gia đánh trả không quân Mỹ ở miền Bắc.

Theo cuốn Biên niên sự kiện Bộ Tổng Tham mưu, tập 5, từ ngày 20.10.1966 bộ phận không quân Triều Tiên bắt đầu vào Việt Nam để tham gia chiến đấu trong đội hình lực lượng phòng không - không quân với danh hiệu đơn vị 927 - hay còn gọi là "Bạn Z".

Về nguyên tắc, đơn vị 927 (Bạn Z) được xác định như một trung đoàn không quân của Bộ Tư lệnh Không quân và trực thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Bạn Z cử bộ phận chỉ huy (tác chiến, dẫn đường, tham mưu) để chỉ huy lực lượng của mình dưới sự điều hành, chỉ huy, hiệp đồng chung của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân.

Đi tìm thung lũng MiG: Không quân triều tiên tham chiến - Ảnh 1.

Bia mộ một phi công Triều Tiên tại Tân Dĩnh, H.Lạng Giang, Bắc Giang

Tư liệu tác giả

Ngay trong hai tháng cuối năm 1966, Bạn Z đã có 6 đợt xuất kích với 14 lần/máy bay MiG-17 từ sân bay Đa Phúc dưới sự điều hành của Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không Không quân thông qua Sở chỉ huy trung đoàn 921.

BẠN Z QUYẾT CHIẾN VỚI KHÔNG QUÂN M

Trong những ngày lực lượng Không quân Việt Nam được lệnh hạn chế xuất kích đánh trả không quân Mỹ thì ngày 21.7.1967 đã xảy ra một trận đánh hiệp đồng ác liệt của Bạn Z cùng trung đoàn 921.

Đây là một trận đánh hiệp đồng được Binh chủng Không quân và Quân chủng Phòng không Không quân chuẩn y theo yêu cầu của chỉ huy Không quân của Bạn Z.

Dự kiến sử dụng hai biên đội MiG-17 (Bạn Z) từ sân bay Kép - Số hiệu phi công Bạn Z của biên đội 1 là 721, 722, 723, 724 và biên đội 2 là 731, 732, 733, 734 từ sân bay Kép với sự yểm hộ của 2 biên đội MiG-21 là Nguyễn Hồng Nhị - Nguyễn Đăng Kính và Lê Trọng Huyên - Đồng Văn Song từ sân bay Đa Phúc.

Khu vực chiến đấu dự kiến - thung lũng dọc dãy Nam Mẫu (Yên Tử) - từ Mai Sưu - Chí Linh đến Đông Triều - Quảng Ninh. Lực lượng địch tham chiến 12 chiếc A-4 và 6 chiếc F-8, đến cuối trận bổ sung 4 chiếc F-4.

6 giờ 40 phút, Sở chỉ huy Binh chủng (sư đoàn 371) thông báo cho trung đoàn 921 và trung đoàn 927 (Bạn Z) có 16 chiếc A-4, 8 chiếc F-8, 32 chiếc F-105 và 4 chiếc F-4 cất cánh.

Ngay sau đó trung đoàn 927 (Bạn Z) phát hiện hai tốp 4 chiếc, rồi 12 chiếc ở độ cao 6.000 m về phía nam Cửa Ông chừng 40 km, cùng lúc đó rađa bị gây nhiễu. Lúc 7 giờ 15 phút Sở chỉ huy Binh chủng phê chuẩn cho Bạn Z xuất kích 8 chiếc, đồng thời cho hai biên đội 2 chiếc MiG-21 xuất kích yểm hộ. Biên đội MiG-21 Nguyễn Hồng Nhị - Nguyễn Đăng Kính xuất kích theo dự kiến bay về hướng Nhã Nam - Đình Lập - Sơn Động để yểm hộ cho Bạn Z từ hướng bắc. Đến 7 giờ 22 phút Sở chỉ huy lệnh cho biên đội MiG-21 Lê Trọng Huyên - Đồng Văn Song cất cánh bay thẳng hướng 90 độ ra khu vực Đông Triều, đến được khu vực Bạn Z đang chiến đấu.

Bạn Z gồm hai biên đội 4 chiếc nối đuôi nhau bay ra hướng Đông Triều ở độ cao 2.000 m nhưng 7 giờ 25 phút mới tới Mai Sưu đã phát hiện địch. Cả hai biên đội MiG-17 ầm ầm khí thế lao vào chặn đứng tốp máy bay địch buộc chúng vứt bỏ bom đạn quay lại không chiến với máy bay ta. Từng tốp, từng đôi bám đuổi nhau quyết liệt từ trên mây xuống dưới mây, tiếng động cơ, tiếng súng, pháo, tiếng tên lửa nổ gây nhiễu loạn cả vùng trời. Trận chiến đã kéo từng tốp tản ra tới Chí Linh, Lục Nam, Sơn Động…

Số 4 của biên đội 1 báo cáo bắn rơi 1 chiếc, bắn cháy 1 chiếc khác… Sau 3 phút chiến đấu - "Bộ đội trưởng" (Quân đội Triều Tiên gọi chỉ huy của họ như vậy) qua thông thoại thấy trận chiến khó khăn ác liệt, nhiều khẩu lệnh và trao đổi qua radio không nghe được, nên ra lệnh rút quân vào lúc 7 giờ 28 phút.

Kết quả theo báo cáo của Bạn Z, họ bắn rơi 5 chiếc (cấp trên tạm công nhận bắn rơi 3 chiếc) nhưng chưa thấy chiếc nào rơi tại chỗ. Ba phi công Bạn Z nhảy dù hy sinh gồm: Ly Trong In (thiếu tá bay số 4), Li Tong Su (thiếu tá bay số 3) và Txa Xun He (đại úy bay số 2).

Trận đánh cuối cùng mà các phi công Triều Tiên tham gia là đánh và bắn rơi máy bay không người lái trinh sát vào ngày 22.9.1968… (còn tiếp) 

Sau gần 2 năm mang quân sang tham gia chiến đấu để rèn luyện, rút kinh nghiệm…, Bạn Z đã có 431 lần (tốp) xuất kích chiến đấu với 1.266 lượt máy bay (MiG-17 là 1.044 và MiG-21 là 217 chiếc), đánh 58 trận (44 trận của MiG-17 và 14 trận của MiG-21) bắn rơi 26 máy bay Mỹ (MiG-17 bắn rơi 19 chiếc, MiG-21 sang Việt Nam muộn hơn và đánh ít hơn bắn rơi 7 chiếc, có 2 máy bay trinh sát không người lái), bắt sống 8 phi công Mỹ.

Bạn Z có 12 phi công hy sinh (1 cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn, 2 cán bộ chỉ huy cấp phi đội và 9 phi công).

(Trích Đi tìm thung lũng MiG - Phạm Phú Thái - NXB Thông tin và Truyền thông)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.