Để đường về tết không... xa: Mong chờ có vé xe miễn phí

Phúc Kha
Phúc Kha
23/01/2024 07:21 GMT+7

Bị giảm giờ làm, thất nghiệp triền miên, tiền lương thấp… là những gì mà rất nhiều người lao động đã trải qua trong năm 2023. Tết cận kề, ai cũng muốn trở về quê quây quần bên gia đình, nhưng với điều kiện hiện tại, việc này là chẳng hề dễ dàng.

Những ngày đầu tháng 1.2024, người viết trò chuyện với những công nhân lao động hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp ở TP.HCM, họ cho biết dù tết đang cận kề nhưng chưa nghĩ nhiều đến chuyện về quê. Nhiều công nhân vẫn canh cánh nỗi lo về công việc, thu nhập, chi phí sinh hoạt… Cuối năm mọi thứ trở nên bộn bề và nhiều lo toan hơn.

Để đường về tết không... xa: Mong chờ có vé xe miễn phí- Ảnh 1.

Tình hình kinh tế khó khăn khiến đường về quê của nhiều công nhân xa vời vợi

Phúc Kha

Để đường về tết không... xa: Mong chờ có vé xe miễn phí- Ảnh 2.

Để đường về tết không... xa: Mong chờ có vé xe miễn phí- Ảnh 3.

3 NĂM CHƯA VỀ ĐÓN TẾT

Đã 3 năm liền, anh Nguyễn Trọng Hùng (31 tuổi), đang làm việc tại Công ty Việt Tiến (Q.Tân Bình, TP.HCM) không về quê đón tết cùng gia đình ở tỉnh Nghệ An. Theo anh Trọng Hùng, năm 2016, anh và vợ đến với nhau rồi vào TP.HCM làm việc. Anh chị làm chung công ty. Thời gian đầu, tết năm nào anh chị cũng sắp xếp về quê để cùng nhau đi thăm, chúc sức khỏe người thân, họ hàng.

"Năm 2021 và 2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc về quê gặp nhiều khó khăn nên tụi tôi không về ăn tết. Tết Quý Mão 2023, vợ tôi đang mang thai và thế là vợ chồng quyết định không về quê để dành tiền lo cho việc sinh con. Mỗi dịp tết đến, nhìn cảnh mọi người sum vầy bên người thân mà chạnh lòng. Thương các con nhỏ, tụi nó luôn mong mỏi được về quê gặp ông bà, họ hàng nhưng vì hoàn cảnh phải lỡ hẹn", anh Hùng nói trong ánh mắt đượm buồn.

Năm nay, vợ anh Hùng nghỉ thai sản đã về quê trước nên chỉ còn mình anh là lao động chính nuôi cả nhà 7 người. Từ lúc vợ sinh con đến giờ đã 6 tháng nhưng anh chưa về gặp mặt con. Do điều kiện tiền bạc, đường sá xa xôi, nhiều lúc anh muốn về nhà thăm vợ con, bố mẹ nhưng không thể.

Sau giờ làm việc ở công ty, anh Trọng Hùng tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập

Sau giờ làm việc ở công ty, anh Trọng Hùng tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập

Phúc Kha

Anh Trọng Hùng cho biết công ty anh đang làm không có tăng ca, do vậy lương rất thấp khiến cuộc sống của gia đình thêm bội phần khó khăn. Tiền lương nhận mỗi tháng chỉ đủ gửi về quê cho vợ nuôi 4 đứa con nhỏ và ông bà. Để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt, tiền trọ, sau giờ làm ở công ty, anh Hùng chạy xe ôm công nghệ.

"Tết đến đủ thứ tiền phải lo nào là tiền mua vé xe, mua quà cho con cái, gia đình. Vé xe về quê ở Nghệ An khoảng 2 triệu đồng, ngoài khả năng của tôi. Tôi quyết định xin vé xe của chương trình "Chuyến xe mùa xuân" để về nhà đoàn viên cùng gia đình trong những ngày tết. Hy vọng sẽ nhận được vé xe miễn phí. Đi làm cả năm trời, chỉ muốn về quê những ngày tết", anh Trọng Hùng nói.

CANH CÁNH NỖI LO KHI TẾT ĐẾN, XUÂN VỀ

Đối với những người con đi làm xa quê như Ngô Xuân Nhật, làm công nhân, đang ở trọ tại khu lưu trú văn hóa số 24 Q.Tân Phú, tết là dịp để trở về quây quần, đoàn tụ bên gia đình, ngồi trò chuyện cùng người thân bên bếp lửa hồng và ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng điều đó chẳng hề diễn ra với anh trong mấy năm qua.

"3 năm rồi tôi chưa ăn bữa cơm tất niên cùng gia đình. Gánh nặng mưu sinh phải đi làm xa nhà, không có điều kiện về quê ăn tết khiến nỗi nhớ càng da diết. Gọi điện về nhà chúc năm mới, lòng thắt lại vì thương vợ con, bố mẹ, nhớ quê, thèm được ở bên gia đình những ngày tết lắm...", anh Nhật chia sẻ.

Khi tết đến, xuân về, anh Nhật canh cánh nỗi lo kinh tế. Công việc ít, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống của anh hết sức chật vật. Anh Nhật kể trước đây cả vợ chồng đều làm công nhân tại TP.HCM.

Tuy nhiên, kể từ lúc dịch, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, vợ chồng anh bàn bạc để vợ cùng đứa con nhỏ về quê và tìm việc làm. Còn anh ở lại làm việc kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho đứa con lớn được ăn học.

Đến thời điểm này, công ty vẫn chưa thưởng tết, nhưng anh Nhật vẫn mong chờ…

"Năm nay quá khó khăn, tôi đang lo không biết lấy tiền đâu mua vé vì giá tăng cao, gần 2 triệu đồng/vé. Sau khi tìm hiểu về chương trình "Chuyến xe mùa xuân" hỗ trợ vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết, tôi đã đăng ký xin vé xe. Tôi mong rằng sẽ nhận được vé xe miễn phí để có thể về quê bớt nhớ người thân", anh Nhật bày tỏ.

Còn khoảng vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thời điểm này mọi năm, người lao động xa quê đã rục rịch tính chuyện trở về nhà đoàn viên cùng gia đình. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế khó khăn năm nay, đường về quê xa vời vợi. "Xuân này có về quê không?" là câu hỏi khiến rất nhiều công nhân thấy lòng trĩu nặng. Một câu hỏi giản dị, nhưng gợi lên bao nỗi khắc khoải của những người con xa quê.

Để đường về tết không... xa: Mong chờ có vé xe miễn phí- Ảnh 5.

Để đường về tết không... xa: Mong chờ có vé xe miễn phí- Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.