Báo Thanh Niên tổ chức chuyến xe mùa xuân

21/01/2024 06:47 GMT+7

Cùng chung tay hỗ trợ đưa người lao động nghèo về quê đón tết, Báo Thanh Niên phối hợp Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM và nhãn hàng OMO tổ chức chương trình 'Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024 - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn'.

Theo đó, chương trình tặng 1.500 vé xe từ TP.HCM về quê đón tết tại 14 tỉnh, thành: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Báo Thanh Niên tổ chức chuyến xe mùa xuân- Ảnh 1.

Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy năm 2023 do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức

Nhật Thịnh

Địa điểm nhận vé xe tại các văn phòng Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM theo đăng ký ở TP.Thủ Đức, Q.7, Q.12, H.Bình Chánh từ 9 - 17 giờ ngày 19 - 21.1. Chuyến xe nghĩa tình sẽ xuất phát ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vào ngày 5.2 (26.12 âm lịch), qua đó kỳ vọng góp phần động viên, chia sẻ khó khăn của công nhân lao động, giúp họ có thêm cơ hội về quê sum họp với gia đình dịp tết.

Nhiều công nhân, lao động mưu sinh khó nhọc, thu nhập bấp bênh chỉ đủ tiền trọ, cho con cái đi học và gửi về quê giúp đỡ ông bà. "Chuyến xe mùa xuân - hy vọng 2024 - đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn" được tổ chức kịp thời, tiếp thêm động lực, hy vọng cho người lao động trước thềm năm mới.

Anh Võ Hồng Mến (công nhân Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa) tìm đến chương trình với hy vọng có thể cùng đưa vợ về quê Quảng Ngãi sau 2 năm chưa được về quê ăn tết. Anh Mến chia sẻ: "Nửa năm rồi công ty phải giảm giờ làm nên thu nhập mỗi tháng cũng chỉ còn khoảng 5 - 6 triệu đồng. Vợ tôi phải mang theo đứa con mới hơn 2 tháng tuổi khi đi bán quán ăn nhưng thu nhập cũng không đủ trang trải cuộc sống. Thật sự tình hình năm nay nếu không được hỗ trợ, chắc vợ chồng tôi cũng khó về quê ăn tết được".

Cùng nộp hồ sơ đăng ký chương trình, chị Lê Thị Lộc (Công ty TNHH thương mại Việt Vương, quê Nghệ An) cho biết: "Hoàn cảnh của tôi nuôi 2 con nhỏ học lớp 6, chắt chiu mỗi tháng cũng chỉ đủ tiền để 3 mẹ con nuôi nhau. Phải tiết kiệm 6 - 7 năm thì tôi mới dám về quê một lần. Ở quê thì bố mất đã 17 năm, chỉ còn mẹ thui thủi một mình nên tôi rất mong được hỗ trợ để về với mẹ được năm nào hay năm ấy".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.