Dải Gaza - đất dữ cho nhà báo

Dải Gaza - đất dữ cho nhà báo

10/01/2024 08:05 GMT+7

Hai nhà báo, trong đó có con trai của trưởng bộ phận hãng tin Al Jazeera ở Gaza, đã thiệt mạng. Hamza Al-Doudah và Mustafa Thuraya được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel gần Rafah.

Tại Gaza, nhà báo Wael Al-Dahdouh của hãng tin Al Jazeera đang nói lời vĩnh biệt với thêm một thành viên nữa trong gia đình.

Theo các quan chức y tế và hiệp hội nhà báo ở Gaza, con trai của ông là một nhà báo, cùng một phóng viên tự do nữa đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một chiếc ô tô gần Rafah. Một phóng viên tự do khác cũng bị thương.

Nhà báo thiệt mạng Hamza Al-Dahdouh từng làm việc cho Al Jazeera, nơi ông Wael Al-Dahdouh là trưởng bộ phận ở Gaza.

Ông Wael Al-Dahdouh đã trở nên nổi tiếng khắp Trung Đông sau khi ngay giữa một buổi truyền hình trực tiếp, ông đã nhận được thông tin vợ, một con trai, một con gái và một cháu trai đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

Dải Gaza - đất dữ cho nhà báo- Ảnh 1.

Nhà báo Wael al-Dahdouh của Al Jazeera đứng cạnh đống đổ nát của Tháp Jala, nơi đặt các văn phòng báo chí quốc tế, sau cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza, ảnh chụp ngày 15.5.2021

AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chưa trả lời yêu cầu bình luận. IDF đã bắn phá vùng đất Palestine kể từ sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7.10 của Hamas, mà theo giới chức Israel đã khiến 1.200 người thiệt mạng.

Hôm 7.1, Bộ Y tế Gaza cho biết cuộc tấn công của Israel cho đến nay đã khiến 22.835 người Palestine thiệt mạng.

Thế giới phải nhìn bằng đôi mắt của chính mình chứ không phải qua đôi mắt của Israel. Thế giới phải lắng nghe và theo dõi tất cả những gì đang xảy ra với người dân Palestine. Con trai Hamza của tôi đã làm gì với người Israel, và gia đình tôi đã làm gì với họ? Người dân ở Dải Gaza đã làm gì với họ? Dân thường ở Palestine chưa làm gì sai cả”, ông Al-Dahdouh nói.

Cuộc xung đột trở nên chết chóc đối với các phóng viên. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, một cơ quan giám sát quốc tế, cho biết tính đến ngày 7.1, 77 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng, trong đó có 70 người Palestine, 4 người Israel và 3 người Li Băng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.